Xã hội

Chuyện tìm vợ của người đàn ông trong "gia đình lùn nhất Việt Nam"

Ông Ngoạn phải đãi mất 1 bữa mỳ Quảng mới hỏi được nhà của ý trung nhân ở làng bên. Cô gái có tên Lê Thị Thương hoàn toàn bất ngờ khi chàng trai thấp bé Lưu Ngoạn sang chơi nhà.

Ông Ngoạn phải đãi mất 1 bữa mỳ Quảng mới hỏi được nhà của ý trung nhân ở làng bên. Cô gái có tên Lê Thị Thương hoàn toàn bất ngờ khi chàng trai thấp bé Lưu Ngoạn sang chơi nhà.

Gia đình cụ ông Lưu Quơn (85 tuổi, thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) được gọi với biệt danh "gia đình lùn nhất Việt Nam". Cụ Quơn cùng 6 người con đều có chiều cao khiêm tốn.

Người con trai cả cả Lưu Ngoạn (64 tuổi) cao 1,3m; Lưu Trịn (60 tuổi) cao 1,29m; Lưu Tám (57 tuổi) cao 1,27m; Lưu Mười (55 tuổi) cao 1,25m; Lưu Hai (53 tuổi) cao 1,1m; Lưu Thị Hoa (50 tuổi) cao 1,1m.

Cụ bà Phạm Thị Điển, vợ cụ Quơn, là người cao nhất nhà với chiều cao 1,4m. Vì vậy, cụ Quơn luôn khát khao con cháu mình được cao lớn như người bình thường.

Chuyện tìm vợ của người đàn ông trong gia đình lùn nhất Việt Nam - Ảnh 2.
Cụ Điển thỏa ước mong khi cháu chắt đều cao lớn

"Cha tôi lúc trước đã cố tình chọn người con gái cao hơn để làm vợ cho con trai. Thế nhưng, các con tôi vẫn thấp.

Lúc mấy đứa con lấy vợ, tôi cũng dặn bọn chúng cố tìm những cô vợ cao ráo mà cưới. Con gái thì tìm mấy thằng to con mà lấy.

Tôi chỉ mong mấy đứa cháu nhà họ Lưu cao lớn như người ta", cụ Quơn nói.

Trong số 6 người con của vợ chồng cụ Quơn, có 4 người lập gia đình gồm ông Lưu Ngoạn, Lưu Trịn, Lưu Tám va Lưu Hai. Riêng bà Lưu Thị Hoa không lập gia đình nhưng có 1 người con riêng.

Chuyện tìm vợ của người đàn ông trong gia đình lùn nhất Việt Nam - Ảnh 3.
Một số thành viên gia đình người lùn. Ảnh: NVCC

Kể về chuyện lấy vợ, ông Ngoạn cứ cười ngặt nghẽo. Ông Ngoạn cho hay, cha ông luôn dặn phải tìm 1 người con gái cao hơn để lấy làm vợ.

"Anh em tôi như vậy thì có ai lùn hơn nữa đâu. Vậy mà cha tôi cứ dặn đi dặn lại phải lấy được người phụ nữ cao. Lúc đó tôi chỉ sợ không lấy được vợ thôi!

Tôi cũng đi cưa cẩm nhiều cô nhưng ai họ cũng chê. Rồi duyên số cho tôi gặp vợ tôi ngoài chợ khi đang bồng heo. Tôi thấy là mê liền nên đeo đuổi cho bằng được", ông Ngoạn nói.

Ông Ngoạn phải đãi mất 1 bữa mỳ Quảng mới hỏi được nhà của ý trung nhân ở làng bên. Cô gái có tên Lê Thị Thương hoàn toàn bất ngờ khi chàng trai thấp bé Lưu Ngoạn sang chơi nhà.

Đám tình địch cũng coi thường và trêu chọc ông Ngoạn. Họ thường tổ chức chặn đánh ông Ngoạn mỗi khi ông trở về nhà từ gia đình bạn gái. Gia đình bà Thương khi đó cũng cấm con gái yêu "người lùn".

Ông Ngoạn mất gần 2 năm trời đeo đuổi với tất cả sự chân thành của mình mới hạ gục được trái tim người mình yêu và cả gia đình của cô. Đám cưới diễn ra trong niềm hạnh phúc cùng lời chúc phúc của bà con láng giềng.

Chuyện tìm vợ của người đàn ông trong gia đình lùn nhất Việt Nam - Ảnh 4.
Vợ ông Lưu Ngoạn kể chuyện quyết lấy chồng là người lùn

"Đám cưới nhà nghèo nên cũng không có gì nhiều để đãi bà con hàng xóm. Vợ chồng tôi tích cóp dành dụm mấy năm trời được 1 chỉ vàng làm quà cho vợ chồng con trai.

Ngày con dâu về nhà, tôi mừng rơi nước mắt vì con trai mình lấy được vợ. Đó là phúc đức rồi chứ cũng không dám cầu mong gì nhiều hơn", bà cụ Điển nhớ lại.

Bà Thương, vợ ông Ngoạn, cũng không giấu được sự bồi hồi khi nhớ lại quyết định lấy chồng là một người có chiều cao khiêm tốn. Gia đình ngăn cấm, bà bất chấp. Bạn bè chê cười, bà cũng mặc kệ. Ai khuyên can điều gì, bà cũng để ngoài tai.

"Tôi thấy ở ông ấy có sự thật thà, chất phát. Ông ấy cũng siêng năng làm việc nên tôi tin có thể lo được cho vợ con 1 cuộc sống đang hoàng.

Mấy chục năm sống với ông ấy, quyết định ngày đó của tôi đến bây giờ là không sai. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ đã không còn khổ như xưa, các con đều khôn lớn thành người là điều tôi hạnh phúc nhất", bà Thương chia sẻ.

Theo chân anh trai, 3 người em của ông Ngoạn cũng lần lượt tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Mỗi người lập gia đình, vợ chồng cụ Quơn đều cho 1 chỉ vàng để có vốn làm ăn.

"Anh em tôi lấy vợ đều có chiều cao hơn chồng nhiều. Họ cao như người bình thường nên nhiều khi đi chung cũng thấy ngại.

Nhiều người lúc đầu trêu chọc nhưng sau đó thấy vợ chồng chúng tôi yêu thương nhau, siêng năng làm ăn thì họ lại hay giúp đỡ", ông Ngoạn nói.

Có chết cũng mãn nguyện vì gia đình đã hết kiếp lùn

Vợ chồng hai cụ Quơn - Điển nay đã già yếu, chỉ quanh quẩn trong nhà với niềm hạnh phúc lớn lao là được xem các cháu nô đùa.

"4 đứa con trai có vợ thì có 2 thằng bị vợ bỏ. Con Hoa không có chồng nhưng cũng có con gái.

Tôi bây giờ có 10 đứa cháu, 4 đứa chắt nội, 3 đứa chắt ngoại.

Tụi nó ở nhà với cha mẹ nhưng ngày nào đi học về cũng qua đây chơi. Nhìn tụi nó chạy nhảy là vợ chồng tôi quên hết mọi chuyện.

Tụi nó cao to hơn chúng tôi. Tụi nó hoàn toàn bình thường", bà Điển sung sướng kể.

Chuyện tìm vợ của người đàn ông trong gia đình lùn nhất Việt Nam - Ảnh 5.
Bà cụ Điển say sưa nói về các cháu

Ông Ngoạn bây giờ đã có 2 đứa cháu nội nhưng vẫn chưa quên được cảm giác hồi hộp ngày vợ mang thai. Ông là con trai cả nên cả gia đình người lùn đều đặt hết hy vọng vào đứa cháu đầu tiên.

"Hồi đó, tôi làm hết việc nhà để vợ tôi nghỉ ngơi. Gia đình tôi nghèo nhưng bố mẹ vẫn dành tiền cho con dâu uống sữa.

Con trai ra đời, tôi đặt tên là Lưu Phương. Chúng tôi nuôi thằng Phương không thiếu thứ gì, bồi bổ để nó cao lớn. Ông trời thương tình gia đình tôi, nó lớn lên khỏe mạnh, cao to bằng bạn bè chứ không hề thua kém ai cả.

Thằng Phương bây giờ có vợ, có con rồi. Con nó cũng bình thường như người ta", ông Ngoạn sung sướng kể.

Cụ Quơn ánh mắt chan chứa sung sướng khi nhắc về các cháu. Cụ cho hay, bây giờ có chết cũng đã mãn nguyện vì gia đình đã hết kiếp lùn.

Chuyện tìm vợ của người đàn ông trong gia đình lùn nhất Việt Nam - Ảnh 6.
Cụ Quơn sung sướng vì gia đình người lùn đã hết lùn

"Ngày trước, cha tôi mong tôi lấy vợ cao để đẻ con bình thường, nhưng không được. Bây giờ cháu, chắt tôi đều đã cao lớn như người thường, tôi chết đi gặp cha được rồi.

Gia đình người lùn chúng tôi bây giờ đã không còn lùn nữa", cụ Quơn nói.

Theo Đình Thức (Soha.vn/Trí thức trẻ)