Xã hội

Chưa họp, chợ Viềng chật kín người

Đến đêm mùng 7/1 Âm lịch, chợ Viềng (Nam Định) mới chính thức họp, nhưng ngay từ chiều cùng ngày, hàng ngàn người từ khắp nơi kéo về khiến cả trong lẫn ngoài chợ chật kín người.

Đến đêm mùng 7/1 Âm lịch, chợ Viềng (Nam Định) mới chính thức họp, nhưng ngay từ chiều cùng ngày, hàng ngàn người từ khắp nơi kéo về khiến cả trong lẫn ngoài chợ chật kín người.

Theo ghi nhận của PV, chiều 25/2 (mùng 7 Tết), hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về chuẩn bị họp chợ vào đêm nay. Hàng năm, hội chợ Viềng, diễn ra đêm mùng 7 và cả ngày 8 Âm lịch. Khu hội chợ chính nằm trong xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

 

Bên trong chợ chật kín người dân.

 

Chợ Viềng chỉ bán các cây trồng, vật nuôi: Từ cây trồng để lấy gỗ, hoa, cây cảnh, các loại cây ăn quả, thậm chí cả cây cà, chanh, ớt; các vật dụng sản xuất nhỏ của nhà nông...

 

Phía ngoài cổng chợ, các hàng quán bày bán thành hàng.

 

Nơi bán sách thu hút đông các bạn trẻ.

 

Các quầy bán vé số mời kéo khách quay số trúng thưởng, vứt bừa bãi giấy ra ngoài đường.

 

Giấy trắng một góc chợ.

 

Chợ Viềng họp cả ngày mùng 8 tháng Giêng Âm lịch, nhưng người ở xa thường về từ sớm chiều mùng 7 tết.

 

Bên trong chợ, người dân bán nhiều mặt hàng.

 

Bán cây cối như chanh, quất, ổi....

 

Chiều mùng 7, một số gian hàng vui chơi như cờ tướng, bốc đũa trúng thưởng... chật kín người dân.

 
Bên ngoài hàng trăm điểm trông giữ xe mọc lên dọc tuyến Quốc lộ 38B.
 

Dòng người đổ về ngày một đông khi trời bắt đầu tối để chuẩn bị cho phiên chợ lớn trong năm.

Theo Thanh Hà (Tiền Phong)