Xã hội

Chủ quán cafe thú cưng ở Sài Gòn lên tiếng sau khi bị tố nuôi chó mèo không có tâm, chỉ để bán lấy tiền

Khi người chủ thông báo sẽ sang quán và bán hết chó mèo, T.N đã đến xin nhận lại chú chó Mỡ nhưng chủ quán từ chối và bắt chuộc với giá 5,5 triệu đồng khiến cô vô cùng bức xúc. Trong khi đó, chủ quán cho rằng, N. đã đồng ý cho người ta nuôi sao còn đến đòi lại chó?

Khi người chủ thông báo sẽ sang quán và bán hết chó mèo, T.N đã đến xin nhận lại chú chó Mỡ nhưng chủ quán từ chối và bắt chuộc với giá 5,5 triệu đồng khiến cô vô cùng bức xúc. Trong khi đó, chủ quán cho rằng, N. đã đồng ý cho người ta nuôi sao còn đến đòi lại chó?

Tối ngày 29/3, trên trang cá nhân của facebooker T.N đã cho đăng tải status cùng hàng loạt hình ảnh và clip tố chủ quán thú cưng T.P nổi tiếng ở Sài Gòn.

Cụ thể, T.N cho biết, tháng 12/2016 cô đã gửi đến quán nhờ nuôi giúp một chú chó có tên là Mỡ. Suốt từ đó đến nay, N. liên tục đến thăm nom em chó này. Mới đây, chủ quán T.P là anh Lê Hoàng Duy thông báo sẽ sang quán và bán hết toàn bộ chó mèo nhưng không hề nói với N. khiến cô hết sức bức xúc.

Clip: Chủ quán và khách hàng đối chất với nhau về việc chuộc lại một chú chó trong quán. Nguồn: Facebook T.N

"Hôm nay, mình đi để xin Mỡ lại về nuôi vì sang quán, bán cả bầy chó bao gồm cả Mỡ của mình vì nó không có khả năng nuôi nữa. Mà nó chỉ muốn bán lấy tiền...

Chuyện là vào tháng 12 năm ngoái, mẹ mình phát bệnh suyễn nên bác sĩ không cho tiếp xúc với lông chó mèo. Mình lúc đó không biết phải đem Mỡ gửi ai, vô tình có bà chị kêu nhờ anh chủ quán T.P nuôi. Và lúc trao Mỡ, mình trao con cho nó vì muốn Mỡ có được 1 nơi nương tựa, 1 nơi được các bạn khách chơi đùa không phải cô đơn, thấy quán cũng ít chó mèo nữa nên mình cũng an tâm gửi. Lúc đó vì hết tiền nên mình đành nhận 1 triệu tiền vía của chủ quán vì tiền taxi từ Hoóc Môn lên Nguyễn Thiện Thuật tận 400k. Đi-về 800k.

Sau đó thân là "chủ" nhưng đến quán thăm con mình vẫn phải order nước. Cứ vậy 1 lần thăm Mỡ là mình tốn 40k-45k tiền nước, không kêu nước thì tính phụ thu 30k... Đùng 1 cái nghe tin sang cả quán với giá 200 triệu. Không sang được thì 31/3 bán hết chó mèo".

Điều khiến T.N bực tức là thái độ của chủ quán. Khi N. ngỏ ý muốn đưa Mỡ về nuôi thì chủ quán cho biết phải chuộc với giá 5,5 triệu đồng.

"Mỡ của mình giờ không hề đẹp như trước nữa, ốm hơn, lông thì lưa thưa ố vàng, có ve, dơ và hung dữ hơn nữa... Mình qua đón con về thì chủ quán hét giá "5 triệu 5 thì lấy con chó còn không đừng hòng mang con chó ra khỏi đây".

Mình mua Mỡ đã đành 5 triệu mà giờ đón con về 5 triệu 5??? Mình có thương lượng anh bớt cho em, em đến đây cũng bỏ tiền nước ở được tầm 1-2 tiếng rồi phải về vì nhà xa, hôm sau em thăm, cũng chẳng lời gì toàn anh hưởng thì em đưa anh 2tr5 là tối đa không hơn được. Nó bảo "Ủa ai cần em tới thăm chi"... Sau 1 hồi anh mình lên tiếng, nó đứng lên đòi đuổi 2 anh em về. Rồi văng tục thách tụi mình báo công an".

Chủ quán cafe thú cưng ở Sài Gòn lên tiếng sau khi bị tố nuôi chó mèo không có tâm, chỉ để bán lấy tiền - Ảnh 2.

Hình ảnh những chú chó ở quán T.P trước đây. Nguồn: Facebook

Chia sẻ với chúng tôi, T.N vẫn chưa hết bức xúc sau vụ việc: "Bé vẫn đang ở bên quán kia, mình bị đuổi về từ lúc 6h ngày 29/3. Họ không yêu thương gì thú cưng cả, chỉ muốn bán để kiếm lấy tiền thôi. Ngoài ra mọi người đều không biết những chuyện mình kể, phải đến đột xuất mới biết là bếp của quán cực kỳ bẩn và mất vệ sinh.

Ban đầu, chủ quán cho biết 1 ngày nuôi mỡ hết 150k, sau đó không hiểu vì sao nói rằng nuôi 3 tháng nên lấy 5,5 triệu".

T.N cho biết sẽ cố gắng gọi nhiều người đến quán để đòi lại công bằng và đưa bé Mỡ về.

Chủ quán cafe thú cưng: "Đã cho người ta nuôi sao còn đến nhận lại"

Chiều ngày 30/3, anh Lê Hoàng Duy (24 tuổi, chủ quán cafe thú cưng trên đường Nguyễn Thiện Thuật) đã có những giãi bày về vụ việc bị tố đối xử tệ bạc với chó của khách gửi và ép giá chuộc đối với chủ nhân chú chó.

Trước khi giải thích về vụ việc, anh Duy khẳng định, những lời N. nói trên facebook là không đúng sự thật. Vào tháng 12/2016, anh có nhận nuôi 1 con chó từ tay N. mang đến... cho. "Lúc đó mình cũng mới lần đầu gặp N. nhưng tự nhiên cô ấy mang chó (giống Samoyed, chó kéo tuyết) đến hỏi: "Anh ơi, anh có nhận nuôi chó không, em cho?". Tôi ngạc nhiên vì tự nhiên có khách đến cho mình chú chó để nuôi. Sau đó tôi hỏi kỹ lại là em cho anh nuôi hay là ở lại đây một thời gian?. N. trả lời rằng: "Em cho anh nuôi".

Chủ quán cafe thú cưng ở Sài Gòn lên tiếng sau khi bị tố nuôi chó mèo không có tâm, chỉ để bán lấy tiền - Ảnh 3.

Anh Lê Hoàng Duy, chủ quán thú cưng ở Sài Gòn

Ngay từ đầu tôi đã nói rõ rồi, nếu lúc đó N. nói lưu trại nhờ nuôi một thời gian sau đó chuộc lại rồi trả tiền công thì đâu có chuyện này. Nếu đã cho người ta rồi sao lại còn đến xin nhận lại. Hơn nữa mấu chốt vấn đề là nếu lúc đầu N. nói cho anh nuôi khi nào mẹ em hết bệnh suyễn em sẽ đến nhận lại về nhà nuôi. Nhưng N. không nói vậy, bây giờ lên facebook kể theo một hướng khác như thế", anh Duy bức xúc.

Chủ quán cafe thú cưng cũng cho hay, lúc nhận chú chó từ tay cô chủ, Mỡ vẫn trong tình trạng bình thường. Sau khi nhận nuôi, anh Duy cho chú chó ăn cơm trộn với paste và nó vẫn ăn uống bình thường. Vì chó của N. đến giai đoạn dậy thì nên biếng ăn và khó bảo hơn.

Chủ quán cafe thú cưng ở Sài Gòn lên tiếng sau khi bị tố nuôi chó mèo không có tâm, chỉ để bán lấy tiền - Ảnh 4.

Anh Duy cho biết khách hàng đã tỏ ra hung hăng khiến anh nóng giận

Về sự việc N. và người anh trai đến xin chuộc lại chó, anh Duy cho biết: "N. và một nam thanh niên đến chuộc chó nên tôi ra giá 5,5 triệu. Giá này thực chất là tiền công nuôi khoảng 3 tháng vừa qua với 50.000 đồng/ngày cộng với tiền vía lúc đầu tôi đưa N. 1 triệu. Đối với giống chó to thì tôi lấy 150.000 đồng/ngày, nhưng với chó của N. tôi chỉ lấy với giá đó. Đoạn clip mà N. quay thực chất đã bị cắt mất đoạn đầu vì trước đó tôi nói chuyện nhẹ nhàng, lịch với họ. Nhưng sau đó do không kiềm chế nổi, họ kỳ kèo nên tôi nói lớn tiếng".

Theo lời anh Duy, nếu như chủ chú chó kia có thiện chí và yêu chó, chấp nhận nhận lại thú cưng với giá 5,5 triệu đồng, không kỳ kèo thì anh sẽ lấy giá thấp hơn (khoảng 3 triệu đồng). Chủ quán cafe thú cưng cũng tỏ ra hơi buồn vì bị phía N. hành hung khi đến chuộc lại chó.

Anh Duy cho biết, trưa ngày 30/3, N. và hai nam thanh niên đến la ầm ĩ đòi chuộc chó: "Lúc đó tôi mời 3 người vào nhà và nói chuyện đàng hoàng, nhỏ nhẹ về vấn đề này để hai bên giải quyết. Tuy nhiên sau một lúc nói chuyện thì phía N. nổi nóng, một trong hai thanh niên lao vào dùng tay đánh vào mặt và đầu tôi. May lúc đó có bạn của tôi đến can ngăn. Sau đó, tôi vội chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại, báo công an phường đến giải quyết".

Chủ quán cafe thú cưng ở Sài Gòn lên tiếng sau khi bị tố nuôi chó mèo không có tâm, chỉ để bán lấy tiền - Ảnh 5.

Mảnh vỡ anh Duy cho rằng do khách gây ra khi đến đòi chuộc chó.

Lúc đó, nam thanh niên đi cùng N. dùng chân đạp vỡ cửa kính của quán. Sau đó công an đến giải quyết nhưng chỉ nhắc nhở và hòa giải giữa hai bên. Anh Duy cũng không yêu cầu bồi thường gì vì mọi chuyện đã qua.

Chiều ngày 30/3, liên lạc lại với T.N, người đứng ra tố cáo anh Duy, T.N cho biết đã chuộc lại chú chó Mỡ với giá là 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi được hỏi về chi tiết trước đây đã cho quán chú chó Mỡ, cô giải thích: "Mình có người làm chứng 1 là bạn lúc đó đang làm nhân viên quán. 2 là chị giới thiệu quán cho mình gửi Mỡ. Lúc đó mình bảo là mong anh có thể nhận giữ Mỡ cho em với rồi em kể hoàn cảnh ra sao sau đó bảo rằng khi nào em có điều kiện nuôi anh lại anh cho em xin Mỡ lại ạ.

Anh đưa mình tiền vía 1 triệu tiền coi như taxi. 100% không có từ em cho anh luôn nên anh ấy có nói thế nào mình vẫn giữ vững lập trường".

Theo Thùy Chi - Tứ Quý (Trí Thức Trẻ)