Xã hội

'Chốt' cuộc gặp giữa tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh và chủ xe 7 chỗ

Tài xế Đỗ Văn Tiến, người có cú bẻ lái cứu 2 nữ sinh, cho biết ông đã có cuộc làm việc với công an và sẽ gặp chủ xe Toyota 7 chỗ vào ngày 17/4 tới.

Chiều 15/4, trao đổi với Người Lao Động, ông Đỗ Văn Tiến, tài xế có cú bẻ lái cứu mạng 2 nữ sinh trong vụu tai nạn giao thông ở huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), cho biết ông đã có cuộc làm việc tới cơ quan công an và sẽ tiếp tục có cuộc gặp mặt trực tiếp để trao đổi, thống nhất về việc bồi thường vào ngày 17/4 với chủ chiếc ôtô Toyota 7 chỗ bị thiệt hại trong vụ tai nạn.

Theo ông Đỗ Văn Tiến, ngày 14/4, Đội Điều tra tổng hợp, của Công an huyện Thủy Nguyên đã mời ông tới để lấy lời khai, làm rõ các tình tiết trong vụ tai nạn tại huyện Thủy Nguyên vào ngày 23/3 vừa qua.

"Các anh công an bảo tôi không có gì đâu, cũng hướng là giải quyết dân sự. Tuy nhiên, kết quả thế nào phải chờ vào cuộc làm việc với phía chủ ôtô 7 chỗ vào ngày thứ 3 tuần tới (ngày 17/4 - PV). Hy vọng sự việc sẽ được giải quyết dứt điểm", ông Tiến nói. 

Cũng trong chiều 15/4, chủ ôtô Toyota 7 chỗ khẳng định: "Dù chưa nhận tiền nhưng gia đình đã thoả thuận xong rồi. Hẹn ngày gặp phía bên kia (ông Đỗ Văn Tiến - PV) rồi".

Được biết, trước đó, Đội CSGT - Trật tự huyện Thủy Nguyên đã tiếp nhận ban đầu vụ tai nạn giao thông ngày 29/3, sau đó đã chuyển hồ sơ cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện này điều tra theo thẩm quyền. 

'Chốt' cuộc gặp giữa tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh và chủ xe 7 chỗ
Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh Đỗ Văn Tiến và vợ hi vong vụ tai nạn được giải quyết dứt điểm với chủ xe 7 chỗ vào ngày 17/4 tới.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng 13h25 ngày 29/3, tại Tỉnh lộ 359C thuộc địa phận thôn 6, xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, ông Đỗ Văn Tiến (41 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên) điều khiển ôtô tải mang BKS 15C-010.14, chở đá xanh xây dựng theo hướng từ xã Kênh Giang về thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên.

Thời điểm đó, tài xế Tiến quan sát thấy 2 cô gái chở nhau bằng xe máy cùng chiều ở phía trước, bất ngờ ngã ra đường do va chạm với phương tiện khác. Theo phản xạ, tài xế Tiến đã đánh lái sang phía đường bên trái để tránh 2 cô gái trên.

Do bị mất cân bằng, xe tải do ông Tiến điều khiển bị đổ ngang ra đường, đá xanh văng ra, bắn vào ôtô Toyota 7 chỗ và ôtô Kia Morning đang đỗ ở lề đường ngược chiều.

Tuy hậu quả thương tích không có nhưng thiệt hại tài sản của 2 chiếc xe trên được cơ quan chức năng định giá 255 triệu đồng, trong đó riêng ôtô 7 chỗ là 245 triệu đồng. Riêng chiếc xe tải chở đá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuỷ Nguyên không định giá về thiệt hại.

"Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Hiện chưa đủ căn cứ để khởi tố hay không khởi tố vụ việc này cả. Cơ quan điều tra có khởi tố hay không khởi tố không còn phụ thuộc vào yêu cầu của bị hại mà sẽ giải quyết dựa trên các căn cứ, tài liệu thu thập được"- nguồn tin từ VKSND huyện Thuỷ Nguyên khẳng định.

Nguồn tin từ VKSND huyện Thuỷ Nguyên cũng cho biết hiện cơ quan công an vẫn chưa xác định được tung tích của 2 nữ sinh bị ngã ra đường. "Để phục vụ qúa trình điều tra, có thể sẽ phải ra thông báo tìm 2 nữ sinh này bởi vì có liên quan đến vụ việc", đại diện VKSND huyện Thuỷ Nguyên cho hay. 

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng hơn 13h ngày 29/3, trên đường 359C (đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), khi tài xế Đỗ Văn Tiến điều khiển xe tải chở đá theo hướng Quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo.

Đúng lúc xe chạy đến trước cửa nhà nghỉ Đức Việt (đường 359C, xã Hòa Bình) thì bất ngờ 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác, ngã ra làn đường ôtô, ngay trước đầu xe tải do tài xế Tiến điều khiển. Dù quá bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái tránh 2 nữ sinh ngã trên làn đường ôtô.

Tuy nhiên, cú đánh lái quá gấp đã khiến chiếc xe tải chở đá va chạm với 2 ôtô đỗ bên đường, gồm 1 chiếc Kia và 1 chiếc Toyota 7 chỗ, trước khi bị lật ngang, gây thiệt hại được xác định ban đầu 245 triệu đồng với xe Toyota 7 chỗ và 10 triệu đồng với xe Kia. Tài xế Đỗ Văn Tiến cũng bị thương, gãy 2 xương sườn.

Theo Trọng Đức (Nld.com.vn)