Xã hội

Chồng thiếu úy Huyền Trâm nhận lại con trai sau 50 ngày chiến đấu ở bệnh viện

Sau hơn 50 ngày chiến đấu không mệt mỏi tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), cuối cùng đến chiều nay, bé Gấu cũng được trao lại cho gia đình. Dù người mẹ thiếu úy đã ra đi nhưng bé Gấu vẫn sẽ hạnh phúc, vì em còn có một người cha can trường trong hành trình này.

Sau hơn 50 ngày chiến đấu không mệt mỏi tại bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), cuối cùng đến chiều nay, bé Gấu cũng được trao lại cho gia đình. Dù người mẹ thiếu úy đã ra đi nhưng bé Gấu vẫn sẽ hạnh phúc, vì em còn có một người cha can trường trong hành trình này.
Clip: Giây phút xúc động khi anh Hà nhận lại con trai - Thực hiện: Minh Nguyễn.

Giây phút PGS.TS Vũ Bá Quyết - Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương trao lại con trai cho chồng thiếu úy Huyền Trâm khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động. 

Khoảnh khắc chồng thiếu úy Huyền Trâm nhận lại con trai kháu khỉnh sau 50 ngày chiến đấu ở bệnh viện - Ảnh 2.
Bác sĩ Quyết tận tay trao lại con trai cho anh Hà.
 
Khoảnh khắc chồng thiếu úy Huyền Trâm nhận lại con trai kháu khỉnh sau 50 ngày chiến đấu ở bệnh viện - Ảnh 3.
Giây phút ấy khiến anh Hà không khỏi xúc động.

Anh Hà xúc động nói: "Bé Gấu có được ngày hôm nay, ngoài sự hy sinh của mẹ, đều là nhờ sự chăm sóc vô cùng tận tình của đội ngũ y bác sĩ". Đối với Gấu, bệnh viện phụ sản Trung ương có lẽ chính là một ngôi nhà thứ hai, đã nuôi dưỡng em suốt 50 ngày và bảo vệ em trước bàn tay của tử thần rình rập.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi – Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sinh non BV Phụ sản Trung ương cho biết, dù đã được xuất viện nhưng sau ngày hôm nay, bé Gấu vẫn sẽ tiếp tục được theo dõi liên tục. Sự chăm sóc đặc biệt này sẽ kéo dài ít nhất đến năm em 4 tuổi, trước khi chính thức bước chân đi học và hòa mình vào một thế giới tri thức rộng lớn.

Khoảnh khắc chồng thiếu úy Huyền Trâm nhận lại con trai kháu khỉnh sau 50 ngày chiến đấu ở bệnh viện - Ảnh 4.
Bác sĩ Lợi cho hay, sau khi xuất viện, bé Gấu vẫn sẽ tiếp tục được theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe.
 
Khoảnh khắc chồng thiếu úy Huyền Trâm nhận lại con trai kháu khỉnh sau 50 ngày chiến đấu ở bệnh viện - Ảnh 5.
Bé Gấu khi nằm trong xe đẩy, được mọi người vây quanh vẫn hết sức say ngủ, không hề la khóc.

Theo lời bác sĩ Lợi, sức khỏe của Gấu hiện tại rất tốt. Các xét nghiệm về tim, phổi, thị lực, thính lực, xét nghiệm máu, chụp X-quang... của em đều cho kết quả bình thường. Gấu có thể ăn 332ml sữa/ngày và hiện tại, đang nặng 1,8kg.

Hành trình 50 ngày qua là một sự cố gắng không mệt mỏi của cả Gấu, gia đình và đội ngũ y bác sĩ. Trong 50 ngày, có 9 ngày em phải thở hoàn toàn bằng máy, 16 ngày thở bình oxy. Dù vậy, các bác sĩ đều khẳng định đây là một kết quả rất tốt.

Thực tế, khi chào đời, bé Gấu chỉ mới 28 tuần tuổi và nặng 1,2kg, cơ thể tím tái, tim rời rạc, không phản xạ và bị suy hô hấp. Thông thường, đối với trẻ sinh non phải sau 16-18 ngày tích cực điều trị, bé mới có thể trở lại cân nặng bình thường khi sinh nhưng với Gấu, mọi thứ diễn ra nhanh hơn khi em chỉ cần đến 12 ngày. Sau 21 ngày kể từ khi sinh, bé Gấu đã có thể hấp thu chất dinh dưỡng hoàn toàn qua đường tiêu hóa mà không cần dùng tới phương pháp truyền qua đường tĩnh mạch.

Khoảnh khắc chồng thiếu úy Huyền Trâm nhận lại con trai kháu khỉnh sau 50 ngày chiến đấu ở bệnh viện - Ảnh 6.
Anh Hà truyền tay bé Gấu lại cho người thân trong gia đình.
 
Khoảnh khắc chồng thiếu úy Huyền Trâm nhận lại con trai kháu khỉnh sau 50 ngày chiến đấu ở bệnh viện - Ảnh 7.
Đôi mắt người thân của Gấu, không ai là không bị nhòe ướt.

Theo ông Quyết, đây thực sự là một thành công lớn của bệnh viện. "Hiện tại mối lo lớn nhất là bé Gấu có thể gặp vấn đề với các bệnh võng mạc. Vì thế, bệnh viện sẽ phải kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, từ năm 2010, đối với trẻ sơ sinh mắc các di chứng bệnh võng mạc, chúng tôi hoàn toàn có thể điều trị được".

Toàn bộ chi phí điều trị cho bé Gấu lên tới gần 99 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình không hề phải chi trả do bé Gấu vẫn trong độ tuổi được điều trị hoàn toàn miễn phí.

Khoảnh khắc chồng thiếu úy Huyền Trâm nhận lại con trai kháu khỉnh sau 50 ngày chiến đấu ở bệnh viện - Ảnh 8.
Ông Quyết - Giám đốc bệnh viện khẳng định cho đến hiện tại, sức khỏe của Gấu hoàn toàn ổn định và tiến triển tốt.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hà cho hay, thời gian tới anh sẽ tiếp tục ở lại nhà khách của Bộ Công an để tiện bề chăm sóc và tái khám định kỳ cho con trai. "Tôi sẽ ở lại Hà Nội để tiện bề chạy chữa cho Gấu nếu cần. Các bác sĩ cũng nói là nếu tôi vẫn ở Hà Nội, họ cũng sẽ thường xuyên đến tận nơi thăm khám".

Anh Hà cũng chia sẻ, trước khi nhận lại con trai, anh có 1 tuần tập nuôi con dưới sự hướng dẫn của các y bác sĩ. Tuy chưa biết trong tương lai, hoàn cảnh "gà trống nuôi con" sẽ có gì khó khăn nhưng anh luôn tin, với sự hết lòng giúp đỡ của người thân, bạn bè, anh và Gấu nhất định sẽ vượt qua một cách tốt nhất.

Khoảnh khắc chồng thiếu úy Huyền Trâm nhận lại con trai kháu khỉnh sau 50 ngày chiến đấu ở bệnh viện - Ảnh 9.
Anh Hà cho biết sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội để tiện bề chăm sóc con trai.

Trước đó không lâu, câu chuyện về nữ thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, công an tỉnh Hà Tĩnh) đã từ chối điều trị ung thư để nhường lại mạng sống cho con trai mình từng làm lay động hàng triệu trái tim người Việt Nam. Hơn 1 tháng kể từ khi biết mình mắc bệnh ung thư là hơn một tháng chị mang thai trong đau đớn. Vì cứu con, không phút giấy nào người mẹ dám nằm xuống. Ngày sinh con, chị  phải "mổ sống" trong trạng thái gần như tỉnh táo. Đớn đau ấy, thoạt nghe qua cũng đủ để người ta hình dung nó khủng khiếp biết bao nhiêu. Thế nhưng chị Huyền Trâm lại vượt qua nó bằng tất cả sự bình tĩnh, can đảm.

Sau khi sinh con không lâu, chị Trâm đã trút hơi thở cuối cùng. Thế nhưng mầm sống mà chị để lại hiện luôn khỏe mạnh và vươn lên mạnh mẽ. Bé Gấu chính là niềm hy vọng của nhiều người, giúp họ tin rằng, trong cuộc sống này, bất cứ là khi ở đâu, đều luôn luôn có những điều diệu kỳ diễn ra.

Theo Thu Hường (Kenh14.vnTrí Thức Trẻ)