Xã hội

Chồng chết, vợ nguy kịch sau đám cháy lúc nửa đêm ở Sài Gòn

Lửa bùng lên dữ dội khiến vợ chồng chủ tiệm tạp hóa bị mắc kẹt. Cảnh sát phá cửa cứu 2 nạn nhân ra ngoài, nhưng một người đã tử vong.

Sáng 23/6, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỏa họa khiến 2 người thương vong trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Thượng.

Chồng chết, vợ nguy kịch sau đám cháy lúc nửa đêm ở Sài Gòn
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Thái Linh.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, lửa bùng lên tại cửa hàng tạp hóa này. Cửa cuốn ngưng hoạt động khiến ông Lê Thanh Phương (41 tuổi) và vợ tên Nguyễn Thị Nhung (38 tuổi) mắc kẹt bên trong, kêu cứu. Người dân xung quanh chạy tới dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều động 6 xe cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập tắt đám cháy.

“Lúc chúng tôi đến thì cánh cửa đóng kín, lửa cháy không lớn. Cảnh sát phá cánh cửa, cứu 2 vợ chồng nạn nhân đang nằm trên gác ra ngoài. Lúc này, cả hai vợ chồng bị ngạt khói, ngất xỉu”, đại diện PCCC quận 12 nói.

Thông tin mới nhất từ bệnh viện, người chồng đã tử vong, bà Nhung hiện trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)