Xã hội

Cháy tiệm đồ cưới ở Sài Gòn: Đưa 3 người về quê mai táng

Ba người bị chết cháy trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP.HCM) được gia đình đưa về quê lo hậu sự. Người thân đau đớn khi xem lại những hình ảnh cuối cùng của các nạn nhân.

Ba người bị chết cháy trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP.HCM) được gia đình đưa về quê lo hậu sự. Người thân đau đớn khi xem lại những hình ảnh cuối cùng của các nạn nhân.

Anh Phương (46 tuổi), anh ruột nạn nhân Trịnh Ngọc Tin (34 tuổi), buồn bã mình vẫn không tin là 2 đứa em và cháu mình đã mất. Anh ngồi lặng thinh bên ghế đá, lâu lâu lại đưa tay che đi đôi mắt còn đang đỏ hoe.

Chay tiem do cuoi o Sai Gon: Dua 3 nguoi ve que mai tang hinh anh 1
Người thân các nạn nhân tập trung bên ngoài đợi làm thủ tục nhận thi thể. Ảnh: Lê Trai.

“Nó hiền lành lắm. Vào Sài Gòn làm cũng gần 10 năm mà lúc nào cũng rất chăm chỉ làm ăn. Hai vợ chồng sinh bé Nhi chưa đầy 2 năm, chăm chút cho cháu từng chút một. Chúng yêu nhau thế nên ông trời bắt chúng đi 1 lượt”, anh Phương đau đớn.

Nghe xong câu chuyện, hình ảnh những người xấu số lại hiện lên trong tâm trí từng người có mặt khiến họ lặng đi.

Trong khi đó, nhiều hàng xóm của anh Tin đã tập trung về nhà xác Bình Hưng Hòa để chia sẻ, động viên với gia đình nạn nhân. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp, không ai nói ai lời nào, mỗi người  tự quyên góp chút tiền chia sẻ mất mát đối với gia đình nạn nhân.

Chay tiem do cuoi o Sai Gon: Dua 3 nguoi ve que mai tang hinh anh 2
Hàng xóm tìm đến nhà tang lễ để chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân. Ảnh: Lê Trai.

“Con Thùy hay ôm bé Nhi qua nhà tôi chơi. Bé Nhi lanh lợi lắm. Cả gia đình nó ai cũng ngoan, chưa thấy cãi vã nhau hay với hàng xóm lời nào. Con Thùy còn mới khoe với tôi là sắp tới sinh nhật bé Nhi, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này”, một hàng xóm tiếc nuối.

Khoảng 18h cùng ngày, liên lạc qua điện thoại anh Phương cho biết mình đang trên đường về quê, 3 chiếc xe thuê đã rời bánh khỏi địa phận TP.HCM. Anh cho biết tổng chi phí dịch vụ để đưa 3 nạn nhân về quê là 50 triệu đồng.

“Người dân quê mình trước giờ đi làm ăn xa mà lỡ gặp chuyện chẳng lành không bao giờ để xác lại nơi đất khách. Cha mẹ già tâm nguyện dù có khó khăn tốn kém mấy cũng phải đưa con cháu về quê chôn cất để được gần gũi ông bà”, anh Phương bày tỏ.

Chiều cùng ngày, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó chủ tịch UBND quận 12, cho biết nhận định ban đầu từ cảnh sát PCCC là chập điện nhưng chưa được công bố bởi chưa có kết luận chính thức từ Cục Kỹ thuật Hình sự, Bộ công an. Ông đã đề nghị phía công an quận sớm nắm rõ nguyên nhân để thông tin rộng rãi đến người dân.

Chay tiem do cuoi o Sai Gon: Dua 3 nguoi ve que mai tang hinh anh 3
Anh Tin bên đứa con gái đầu lòng. Ảnh: Facebook chị Thùy.

Ông Tú cho biết thêm sau khi vào trong, cảnh sát PCCC phát hiện thi thể người mẹ nằm trong nhà vệ sinh, 1 phần đôi chân còn ở bên ngoài và đang ôm thi thể cháu bé. Người cha tử vong trong trạng thái cháy xém cách đó không xa.

Trước đó, vào khoảng 2h45 ngày 4/10, người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại căn nhà cho thuê dịch vụ cưới hỏi tại địa chỉ 1/117 Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) nên hô hoán.

Lực lượng Phòng cháy Chữa cháy quận 12 đã điều động nhiều phương tiện tới phá tường ứng cứu nhưng 3 nạn nhân có mặt trong nhà đã tử vong.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TP.HCM, xác nhận tất cả các nạn nhân đã tử vong, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Theo Lê Trai (Zing.vn)