Xã hội

Cháy chung cư, lộ sai phạm: Họng chữa cháy chứa toàn… bùn đen

Những họng cứu hỏa thay vì phun ra nước lại ri rỉ bùn đen đặc quánh… Hệ thống chuông báo động “tê liệt” khi lửa đã ngùn ngụt bốc lên. Điện vẫn sáng bất chấp khói cuồn cuộn “chảy” vào hành lang…

Những họng cứu hỏa thay vì phun ra nước lại ri rỉ bùn đen đặc quánh… Hệ thống chuông báo động “tê liệt” khi lửa đã ngùn ngụt bốc lên. Điện vẫn sáng bất chấp khói cuồn cuộn “chảy” vào hành lang…
 

Đó những “lỗ hổng” chết người tại chung cư Rainbow Linh Đàm (khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) đã để lộ ra khi đám cháy đêm 31/10 bất ngờ bùng phát. Hơn lúc nào hết, tính mạng của hàng trăm, hàng ngàn người dân đã và đang bị đặt trong tình trạng báo động đỏ vì những sai sót không hề nhỏ như thế này.

Còi báo cháy “tê liệt”

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ đêm ngày 31/10, một đám cháy đã bất ngờ bùng phát tại tầng 8 CT2 chung cư Rainbow (Cầu Vồng), khiến khói đen ngùn ngụt bốc theo các hành lang. Hàng trăm người đã phải hốt hoảng, bỏ chạy xuống dưới ngay trong đêm.

Là người đầu tiên phát hiện ra sự cố, anh Long, hiện đang sống tại tầng 2 của tòa nhà kể lại: Vào khoảng thời gian trên, anh xuống dưới sân chung thì ngửi thấy mùi khói. Theo phản xạ, anh ngẩng lên thì thấy lửa đang bốc theo rèm cửa của căn hộ trên tầng 8 rồi nhanh chóng lan rộng.

“Lúc này, chuông báo cháy của tòa nhà không hề hoạt động. Tôi phải vội vàng chạy vào sảnh, ấn nút báo động rồi đi lên tầng 8 gọi các nhà ở đây mau chóng thoát ra ngoài,” anh Long kể.

 
Nhân chứng khẳng định chuông báo cháy tê liệt

Anh Trần Khánh Toàn, cư dân sống tại tầng 10 của tòa nhà vẫn chưa hoàn hồn vì sự cố xảy ra lúc nửa đêm. Vào thời điểm đám cháy bốc lên cao, anh Toàn và bố vẫn đang ngủ say. May mắn cho nam thanh niên này, một người bạn sống tại chung cư đối diện phát hiện hỏa hoạn nên đã gọi điện báo cho anh. Và phải đến lúc này, anh Toàn mới biết tòa nhà mình đang ở có cháy.

“Lúc đó khoảng 23 giờ 13 phút, bạn em đi làm về thì thấy có lửa nên gọi điện báo, trong máy em vẫn còn lưu cuộc gọi này,” anh Toàn thở phào nói.

Hàng chục gia đình khác tại tòa nhà Rainbow cũng chỉ được cứu sống nhờ những cuộc gọi điện báo của người thân giống như anh Toàn.

Không giấu nổi bức xúc, anh L​ong, người đã bấm báo động cho toàn khu tái khẳng định với phóng viên về tình trạng hệ thống báo cháy tự động của tòa nhà đã “tê liệt” trong đêm 31/10 một cách đầy mỉa mai: “Lúc diễn tập thì còi to lắm, đến khi cháy thật thì chẳng thấy đâu. May mà không có người nào bị kẹt lại.”

Lỗ hổng về an toàn phòng cháy chữa cháy của chung cư Cầu Vồng không chỉ dừng lại ở đó. Theo ghi nhận của phóng viên, vào thời điểm 23 giờ 30 phút đêm 31/10, mặc dù đám cháy đã diễn ra khá lâu, nhưng toàn bộ điện của tòa CT2 vẫn chưa bị ngắt, khiến nguy cơ chập điện toàn khu vực trở nên nhãn tiền. Hệ thống điện chỉ dừng hoạt động khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt.

Họng nước tầng cao chứa toàn bùn

Nghiêm trọng nhất, theo phát hiện của phóng viên, các họng nước phòng cháy tại khu vực tầng 8 cũng là tầng phát hỏa của tòa nhà CT2 đều chỉ chứa toàn… bùn đen.

Cụ thể, theo ghi nhận của chúng tôi, vào lúc 23 giờ 38 phút ngày 31/10, một mũi của lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận khu vực hỏa hoạn bằng đường cầu thang bộ. Tại đây, các chiến sỹ khẩn trương tiến hành đấu nối vòi với các họng nước chờ sẵn được thiết kế chìm trong tường của tầng. Tuy nhiên, thay vì có nước để dập lửa, các họng này lại “nhả” ra một lớp bùn đen đặc quánh, sền sệt hôi hám.

 
Họng nước... không có nước chảy ra (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiếp tục “thử vận may” với các họng khác, tình trạng tương tự vẫn tiếp tục tái diễn. Toàn bộ hệ thống ống dẫn được mang lên để chữa cháy tại chỗ đã bị vô hiệu hóa, nằm chỏng chơ khắp hành lang của tầng 8.

Lúc này, việc khống chế lửa từ ngay sàn của hiện trường trở nên bất khả thi. Cảnh sát buộc phải dùng xe thang, đưa họng nước từ phía dưới đất lên ngang với nơi đám cháy đang ngùn ngụt để phun thẳng vào. Hầu hết lính cứu hỏa đã tiếp cận sát hiện trường chuyển sang nhiệm vụ… gõ cửa từng căn hộ, hướng dẫn mọi người thoát hiểm ra bên ngoài.

Anh Chiến, một người trực tiếp có mặt tại khu vực tầng bị cháy kể lại: “Chúng tôi kiểm tra các họng nước thì đều thấy chỉ có nước đen như nước cống chảy ra, không thể đủ để dập lửa.”

Lúc này, anh Chiến chỉ còn biết giục nhiều người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đang còn loay hoay trong các phòng di chuyển nhanh theo hướng cầu thang bộ để đảm bảo an toàn.

Toàn bộ những hình ảnh về các họng nước chứa bùn đen cũng đã được chúng tôi ghi lại.

Cho tới 23 giờ 50 phút cùng ngày, về cơ bản, đám cháy đã được khống chế. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng các cư dân sống tại tòa nhà này tỏ ra hết sức bức xúc về những “lỗ hổng” phòng cháy chữa cháy chết người đang lộ dần ra sau chỉ một vụ hỏa hoạn.

Rainbow Linh Đàm được chủ đầu tư, Công ty cổ phần BIC Việt Nam quảng cáo là chung cư cao cấp thiết kế hài hòa, hiện đại và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, cũng trong phần tự giới thiệu trên trang chủ của đơn vị này, BIC cho hay: Một trong những điểm nổi bật của tòa nhà là hệ thống vòi cứu hỏa tự động đặt tại khu vực hành lang chung giúp ngăn chặn hỏa hoạn nhanh chóng.

Sự tê liệt của các vòi tự động này, cùng với trục trặc về tín hiệu báo động khi xảy ra sự cố cháy nổ đêm 31/10 đang đặt một dấu hỏi lớn về những lời chào hàng trên của BIC…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc những diễn biến tiếp theo của sự việc.

 
Theo Sơn Bách (Vietnam+)