Xã hội

Cha gào khóc bên thi thể con trai nhảy cầu tự vẫn

Người dân đánh cá trên sông Hiếu trông thấy Phước nhảy cầu Đông Hà nhưng không kịp cứu. Nạn nhân mới 19 tuổi, chưa từng có mâu thuẫn với gia đình hay người ngoài.

Người dân đánh cá trên sông Hiếu trông thấy Phước nhảy cầu Đông Hà nhưng không kịp cứu. Nạn nhân mới 19 tuổi, chưa từng có mâu thuẫn với gia đình hay người ngoài.

Chiều 15/6, gia đình đã tổ chức tang lễ cho Hồ Tất Phước (19 tuổi, trú phường Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị).
 

Thi thể nạn nhân trôi dạt trên sông Hiếu, được ông Nhạn phát hiện lúc 9h ngày 15/6. Ảnh: Đức Đăng.

Ông Đào Xuân Nhạn (55 tuổi, trú phường 4, TP Đông Hà) phát hiện thi thể Phước khi đang đánh cá trên sông Hiếu đoạn thượng nguồn cầu Đông Hà. Người đàn ông này cùng một số người sau đó đưa nạn nhân lên bờ sông phía sau chợ Đông Hà.

Ông Nhạn cho hay, một số dân chài đã nhìn thấy Phước nhảy cầu tự tử vào chiều 14/6 nhưng không kịp cứu.

Sáng 15/6, ông Hồ Tất Lộc (50 tuổi, bố nạn nhân) nhận được tin dữ liền đến hiện trường, ngồi gào khóc bên thi thể con trai. Hàng trăm người cũng kéo đến theo dõi.

Theo người nhà, Phước là chàng trai hiền hiền lành, chăm làm giúp gia đình. Nạn nhân chưa từng xảy ra mâu thuẫn tình cảm với người thân trong gia đình và người ngoài.
 
>> Nữ sinh mặc váy đỏ treo cổ tự tử: Hé lộ nguyên nhân
 
Theo Văn Được (Zing.vn)