Xã hội

Cha bật khóc tìm con trai lạc ở sân ga sáng 30 Tết

30 Tết, trên hành trình về Ninh Bình, Minh Quang (8 tuổi) xuống Ga Quảng Ngãi chơi nên bị lạc. Cha bé trai đón xe ôm vượt 20 km trở lại ga hốt hoảng tìm con.

Sáng 15/2, trên hành trình từ TP.HCM về quê Ninh Bình đón Tết, vợ chồng ông Hoàng Quang Vinh để thất lạc con trai Hoàng Minh Quang (8 tuổi) ở Ga Quảng Ngãi.

Chưa hết hốt hoảng vì lạc con trai ngày 30 Tết, ông Vinh kể trong lúc tàu TN6 dừng ở Ga Quảng Ngãi, con trai rời toa xe, chạy xuống đất chơi.

Cha bật khóc tìm con trai lạc ở sân ga sáng 30 Tết
Nhân viên Ga Quảng Ngãi động viên tinh thần bé trai Minh Quang bị lạc cha mẹ trên đường về quê ăn Tết. Ảnh: Minh Hoàng.

"Tôi đang khuyên can hai vợ chồng trẻ ngồi cùng toa cãi nhau, họ không chịu về quê ăn Tết, thì con trai rời tàu xuống đất chơi lúc nào không hay. Chuyến tàu tiếp tục hành trình về Bắc thì hai vợ chồng phát hoảng khi biết lạc mất con", người cha mếu máo nói. 

Nhận được tin báo, Trưởng tàu TN6 Nguyễn Văn Trang yêu cầu tổ nhân viên cho dừng phương tiện khẩn cấp ở ga Đại Lộc (xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh). Lúc này, ông Vinh xuống tàu đón xe ôm vượt đường xa hơn 20 km, quay trở lại Ga Quảng Ngãi tìm con trai.

Cha bật khóc tìm con trai lạc ở sân ga sáng 30 Tết - 1
 Ông Hoàng Quang Vinh bật khóc khi tìm thấy con trai lạc ở Ga Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Bà Dương Thị Thanh Tâm, nhân viên khách - hóa vận Ga Quảng Ngãi, cho hay phát hiện bé trai khóc thét, tinh thần hoảng loạn, tổ nhân viên đưa vào phòng chăm sóc, động viên.

"Biết bé trai bị thất lạc, chúng tôi liên hệ tổ tàu TN6 thông báo cho thân nhân gia đình bình tĩnh, quay trở lại đón cháu; đồng thời tạo điều kiện để hai cha con ông Vinh lên chuyến tàu SE2 để tiếp tục hành trình về quê đón Tết trưa cùng ngày", bà Tâm chia sẻ. 

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)