Xã hội

Câu chuyện tài xế taxi tại Hà Nội trả lại... vàng mã cho khách nước ngoài khiến cư dân mạng phẫn nộ

Sự việc được đăng lên MXH ngày 30/06, ngay sau đó đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng.

Mới đây, một thành viên có tên Lê Hoàng Anh đã đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp lại một tờ tiền vàng mã và hai vị khách du lịch người nước ngoài kèm theo lời chia sẻ: ''Có 2 khách nước ngoài đi xe khách từ Đồng Hới, Quảng Bình ra Hà Nội . Sau đó họ lên taxi về phố cổ và được lái xe trả lại 2 tờ vàng mã như thế này''. 

Theo đó, anh Lê Hoàng Anh cho biết có hai khách du lịch nước ngoài một nam, một nữ đi từ Quảng Bình ra Hà Nội bằng xe khách. Khi tới Hà Nội, hai người này tiếp tục bắt taxi về khu vực phố cổ và thanh toán tiền thì được tài xế trả lại bằng hai tờ vàng mã gần giống hệt với tờ 200 nghìn đồng.

Được biết, loại vàng mã này đã trôi nổi trên thị trường từ năm 2009, được in trên giấy láng và có màu sắc, chi tiết, kích cỡ gần giống tiền polymer đang lưu hành. Chính vì dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng nên ngay sau đó Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu Bộ Thông tin & Truyền thông không cấp phép in loại vàng mã này nữa.

Câu chuyện tài xế taxi tại Hà Nội trả lại... vàng mã cho khách nước ngoài khiến cư dân mạng phẫn nộ
Ảnh: Lê Hoàng Anh

Sau khi đăng lên mạng xã hội, bài viết đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng Facebook khi nhận được hàng nghìn lượt like và bình luận. Đa phần mọi người đều cho rằng hành động này là không thể chấp nhận được.

Hiện vụ việc đang được chia sẻ rất ầm ầm trên các fanpage và group lớn của Việt Nam, cư dân mạng rất muốn tìm ra người tài xế này để làm rõ mọi chuyện. 

Theo Hoàng Tuân (Helino)