Xã hội

Cảnh sát giăng lưới tìm bé trai bị nước mưa cuốn xuống cống

Trong cơn mưa lớn 4 đứa trẻ bị dòng nước cuốn về miệng cống tại đường số 4, Khu hành chính Dĩ An (Bình Dương), người dân chỉ kịp kéo được 3 bé.

Trong cơn mưa lớn 4 đứa trẻ bị dòng nước cuốn về miệng cống tại đường số 4, Khu hành chính Dĩ An (Bình Dương), người dân chỉ kịp kéo được 3 bé.

Bé trai bị nước cuốn mất tích vào miệng cống. Ảnh: Phước Tuấn

16h này 16/10, Bình Dương mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến đường. Bốn cháu bé 8-10 tuổi đang tắm mưa tại đường số 4, Khu hành chính Dĩ An, thì bị nước cuốn vào miệng cống thoát nước.

Khi người dân phát hiện chạy đến nơi chỉ kéo được 3 cháu lên bờ, riêng bé trai 8 tuổi Hoàng Xuân Hiếu bị cuốn sâu xuống cống.

"Lúc đó trời mưa rất lớn, tôi đang trong nhà thì thấy 4 đứa bấu víu kéo nhau thoát ra dòng nước xoáy, trong đó có một bé gái. Tôi và đứa em hốt hoảng chạy ra kéo được 3 cháu lên thì cậu bé kia đã bị nước cuốn xuống cống rồi", anh Dũng - nhân viên công ty bất động sản đối diện hiện trường kể, gương mặt còn nguyên vẻ bàng hoàng.

canh-sat-dang-giang-luoi-tim-be-trai-bi-nuoc-mua-cuon-xuong-cong-1
Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu Hiếu ở suối Nhum - cách hiện trường 2 km. Ảnh: Phước Tuấn

Đến 19h30, hàng chục cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương đang giăng lưới tại các miệng cống xung quanh khu vực phường Dĩ An để tìm kiếm cháu bé mất tích.

"Chúng tôi tìm trong bán kính 2 km, ở những nơi nước từ khu vực này thoát ra ngoài", một cảnh sát cứu hộ cho biết.

Hàng trăm người dân đang tụ tập theo dõi vụ việc.

20h30, cơ quan chức năng chia ra 2 mũi tìm kiếm gồm khu vực suối Nhum chảy qua phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP HCM và khu làng Đại học Quốc gia TP HCM. Hai khu vực này cách nhau trong bán kính khoảng một km và cách miệng cống nơi cháu bé bị cuốn trôi chừng 2 km. 

Hiện nước đã rút, dòng chảy không còn dữ dội như trước. Mực nước ở khu vực suối Nhum đo được chừng 1,5 m.

21h, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, hiện có 100 cán bộ tìm kiếm dọc tuyến suối Nhum nhưng vẫn chưa thấy bé. 

Lực lượng chức năng đang giăng lưới ở miệng cống suối Nhum, đoạn chảy qua làng Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Phước Tuấn
Lực lượng chức năng đang giăng lưới tìm bé trai ở miệng cống suối Nhum, đoạn chảy qua làng Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Phước Tuấn

Cũng tại Bình Dương, chiều 6/9/2014, cháu La Văn Tỷ (9 tuổi, quê An Giang) cùng 2 trẻ khác tắm mưa tại đường 22/12, khu phố Hoà Lần 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Cơn mưa hôm đó cũng rất to, đường bị ngập sâu, nước chảy xuống cống cuồn cuộn, một số nắp cống bị đẩy khỏi miệng.

Trong lúc đùa giỡn với bạn, Tỷ bị rơi vào miệng cống thoát nước rộng khoảng 2 m2 trên vỉa hè. Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cháu Tỷ cách hiện trường 700 m.

canh-sat-dang-giang-luoi-tim-be-trai-bi-nuoc-mua-cuon-xuong-cong-3
Anh Dũng - người cứu 3 cháu bé. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Phước Tuấn (VnExpress.net)