Xã hội

Cả xóm khóc thương người mẹ bị xe BMW tông chết ở Hàng Xanh

Hàng xóm kể về nữ nạn nhân bị xe BMW tông chết ở Hàng Xanh

“Lúc mọi người đưa quan tài Phụng ghé thăm nhà, trời mưa tầm tã ai cũng đau xót. Chúng tôi đã mất đi một người hàng xóm hiền lành, tốt bụng”, chị Kim Sa chia sẻ.

Chiều 23/10, con hẻm 257 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM), dẫn vào căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Kim Phụng (38 tuổi), nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh khuya 21/10, lạnh lẽo, vắng vẻ. Mọi người trong khu phố vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếc thương sự ra đi đột ngột của chị Phụng.

Bỏ lại con thơ

Chị Kim Sa (38 tuổi), ngụ tại hẻm 257 Kha Vạn Cân, cho biết sáng 24/10 mọi người trong khu phố dậy sớm, đón xe xuống Đồng Nai thắp nhang và tiễn đưa chị Phụng về với đất mẹ, vĩnh biệt người hàng xóm hiền lành, xấu số.

Theo chị Sa, chị Phụng sống ở con hẻm 257 cùng chồng và con gái đang học lớp 10 nhiều năm nay. Hàng ngày, chị đưa đón con đi học, lo việc nội trợ và làm thêm kế toán tại nhà phụ chồng. Gặp ai chị cũng thân thiện, chào hỏi.

“Lúc 21h30 tối 22/10, trên đường đưa chị Phụng về quê Đồng Nai an táng, người thân có đưa chị về hẻm 257, thăm nhà lần cuối. Khi quan tài vừa vào hẻm thì trời đổ mưa rất to, mọi người trong khu phố cùng nhau đem dù ra che quan tài, ai cũng ứa nước mắt”, chị Kim Sa nghẹn ngào kể.

Trong ký ức của chị Thu Sương (42 tuổi) ngụ tại hẻm 257 Kha Vạn Cân, chị Nguyễn Thị Kim Phụng là một hàng xóm rất hòa đồng, nói chuyện nhỏ nhẹ và hay giúp đỡ mọi người trong khu phố.

Cả xóm khóc thương người mẹ bị xe BMW tông chết ở Hàng Xanh
Căn nhà của chị Phụng đóng cửa im lìm. Ảnh: An Huy.

Chị Sương cho biết tối hôm xảy ra tai nạn, chị Phụng cùng chồng qua quận Bình Thạnh có công việc, trên đường về thì bị tai nạn tại ngã tư Hàng Xanh. Chị Phụng không may tử vong, còn chồng bị thương nằm viện.

Đêm xảy ra tại nạn, mọi người trong khu phố không ai hay, sáng ra mới nhận tin. Con gái chị Phụng đón xe lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định, gặp được cha còn mẹ không thấy đâu, đến gần trưa bé mới biết mẹ mất.

“Nghe tin Phụng mất, tôi như chết lặng, rụng rời tay chân, không làm được gì. Thương bé gái phải mồ côi mẹ”, chị Sương mắt đỏ hoe.

Bị xe BMW tông khi cách nhà 500 m

Trong khi đó, chiều 23/10, ngồi thất thần ở hành lang khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), anh Cao Thanh Bình, chú nạn nhân C.T.T (23 tuổi, ngụ quận 10) chốc chốc nhìn xuống đồng hồ trên tay, đợi đến 17h để vào thăm cháu.

Anh Bình cho biết đã 2 ngày sau vụ tai nạn, T. vẫn hôn mê, cả gia đình như ngồi trên lửa. T. là con út trong gia đình có 3 chị em, vừa tốt nghiệp Đại học RMIT (quận 7) và đang làm nhân viên tại chi nhánh một ngân hàng ở quận Bình Thạnh.

Công việc nhiều, T. hay đi tiếp khách hàng nên thời gian về nhà sớm, muộn cũng tùy hôm. Tối xảy ra tai nạn, không thấy T. về nhà nên gia đình gọi điện nhưng T. không bắt máy, cứ nghĩ anh ngủ ở nhà bạn. Đến 6h sáng hôm sau mới nhận được điện thoại từ bệnh viện báo T. bị tai nạn nên gia đình tức tốc chạy qua.

Cả xóm khóc thương người mẹ bị xe BMW tông chết ở Hàng Xanh - 1
Bà Trần Mỹ Lệ chuẩn bị vào thăm anh H.H.Đ. Ảnh: An Huy.

“Mẹ cháu sức khỏe không được tốt nên mọi người gia đình vẫn chưa cho biết, sợ bị sốc. Tôi cầu trời, phật mong thằng T. nó tỉnh dậy, mau khỏe để về nhà”, anh Bình bùi ngùi.

Bên cạnh đó, bà Trần Mỹ Lệ (63 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), mẹ của anh H.H.Đ (42 tuổi) điều trị tại phòng hồi sức ngoại, đang lo lắng cho sức khỏe của con. Bà ngồi ngoài hành lang nhìn vào cửa phòng đang đóng kín, chờ vào thăm anh Đ.

Gương mặt buồn rười rượi, bà Lệ cho biết vụ tai nạn chỉ cách nhà bà khoảng 500 m. Anh Đ. trên đường về gần tới nhà thì gặp nạn, nhưng mãi đến 5h sáng hôm sau (22/10) gia đình bà mới hay tin.

“Con trai bị tai nạn gần nhà nhưng tôi đóng cửa ngủ sớm nên không biết, sáng hôm sau mới hay tin. Thằng Đ. làm ngành xây dựng, mọi ngày thường về nhà sớm nhưng hôm đó nó gọi điện cho tôi nói đi chơi với bạn về khuya", bà Lệ nghẹn lời.

Cả xóm khóc thương người mẹ bị xe BMW tông chết ở Hàng Xanh - 2
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: An Huy.

Theo bác sĩ Hồ Văn Hân, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong 3 nạn nhân vụ tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh khuya 21/10 đang điều trị tại khoa Hồi sức ngoại, có 1 bệnh nhân vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. 

Đó là bệnh nhân C.T.T (23 tuổi, ngụ quận 10) bị đa chấn thương sọ não, hàm mặt, ngực và bụng. Đã 2 ngày trôi qua, bệnh nhân T. vẫn hôn mê, đang được các y, bác sĩ tích cực theo dõi, điều trị.

Tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh diễn ra thế nào?

Khoảng 23h30 khuya 21/10, một ôtô hiệu BMW do nữ tài xế tên Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, quận 12) điều khiển, chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn.

Khi đến ngã tư cầu vượt Hàng Xanh, xe này bất ngờ mất lái, tông 5 xe máy và một taxi đang lưu thông cùng chiều, sau đó tiếp tục đâm vào một chiếc taxi. Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Kim Phụng (38 tuổi) tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. 

Nữ tài xế gây tai nạn được xác định là nữ doanh nhân có tiếng. Bà vào TP.HCM sinh sống, kinh doanh khoảng 20 năm. Ngoài là chủ nhà hàng ở quận 3, bà Nga còn có một nhà hàng ở Hà Nội.

Cả xóm khóc thương người mẹ bị xe BMW tông chết ở Hàng Xanh - 3
Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Theo An Huy- Hải Long (Tri Thức Trực Tuyến)