Xã hội

Buôn bán nội tạng xuyên Quốc gia: Cuộc rút lui hé lộ đường dây "ma quỷ"

Như thông tin ở kỳ trước, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục pháp lý theo đúng sự hướng dẫn của vị bác sĩ tên A. và cò Hồng, PV đến khoa Thận - Tiết niệu để thăm khám.

Như thông tin ở kỳ trước, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thủ tục pháp lý theo đúng sự hướng dẫn của vị bác sĩ tên A. và cò Hồng, PV đến khoa Thận - Tiết niệu để thăm khám.

Những ngày đầu tháng 10/2016, trong vai những người đang cần bán thận để lấy tiền trang trải nợ nần, phóng viên đã tiến hành thâm nhập vào một đường dây mua bán thận có đại bản doanh ở TP. Huế (Thừa Thiên Huế).

Dày đặc “cò thận”

8h, ngày 17/10, PV mang theo tập giấy tờ đến đúng địa chỉ tầng 3, nhà D bệnh viện V.Đ và gọi điện cho A.. A. cho biết mình đang họp đột xuất nên sẽ gọi Hồng ra tiếp chuyện với PV. 

Ngồi chờ ở sảnh khoa Thận - Tiết niệu bệnh viện Việt Đức hơn 30 phút không thấy có ai đến gặp, PV nhắn tin ngược trở lại cho A. nói rằng mình chờ đợi lâu quá mà không có ai đến gặp nên sẽ ra về. 

Như sợ “con mồi” bỏ đi, A. lập tức điện thoại cho PV phân trần rằng Hồng đang làm thủ tục để sáng nay PV khám bệnh và sẽ ra gặp PV ngay bây giờ. 

Ngồi đợi thêm khoảng 5 phút thì một người phụ nữ mặc váy hoa, đeo khẩu trang kín mặt, dáng người dong dỏng cao, gầy bước những bước đi khó nhọc xuất hiện. Hồng tự giới thiệu mình là người đã liên lạc với PV trước đó. 

Tin nhắn của A. cho PV nói cử Hồng ra gặp để bàn việc

Hồng khá kiệm lời khi ngồi hơn 10 phút nhưng không hé răng lấy nửa lời. Ít phút sau, Hồng nói tôi ngồi đợi và lại bước thấp, bước cao đi vào phía bên trong khoa Thận - Tiết niệu. 

Ngồi đợi chừng hơn 15 phút sau, vẫn chưa thấy Hồng trở ra, PV lại nhắn tin cho A. và Hồng tỏ thái độ giận dỗi với cách làm việc trẻ con của hai người và sẽ đi về, không thực hiện khám sức khoẻ và xét nghiệm nữa. Hồng gọi điện lại bảo PV ngồi đợi còn mình sẽ ra gặp ngay bây giờ. 

Ít phút sau Hồng ra, đi cùng với một người phụ nữ tuổi chừng 30, đeo khẩu trang, mặc trang phục của nhân viên giúp việc trong bệnh viện. Tấm thẻ nhân viên giúp việc trong bệnh viện đeo trên cổ cũng đã được người này cẩn thận úp ngược vào phía trong như để che đi thông tin về tên tuổi.

Người phụ nữ này hoạt ngôn hơn Hồng rất nhiều, chị ta vừa ngồi hỏi thăm sức khoẻ cũng như hướng dẫn các thủ tục để “hiến thận”. Ngồi bên, PV có cảm giác như hai người phụ nữ này không có dáng vẻ gì của một bác sĩ chuyên về thận nhưng những thủ tục để thực hiện “hiến thận” được họ nắm rất rõ. 

Trong khi PV đang ngồi nói chuyện với người phụ nữ kia thì Hồng ngồi bên sử dụng camera mặt trước lén chụp hình PV. Khi thấy tiếng màn chập kêu lên, PV quay sang hỏi thì Hồng ngượng ngùng phân trần: “Em thông cảm, anh A. yêu cầu chị chụp ảnh của em gửi qua bên cho anh ấy xem dáng người em như nào, có đủ điều kiện hiến tặng thận không”.

Sau khi thực hiện xong việc xem mặt người “hiến thận”, người đàn bà lạ mặt tiếp tục ngồi nói chuyện với PV trong khi Hồng lại xin phép đi vào phía bên trong làm gì đó. 

Thấy dáng đi khó nhọc của Hồng, PV thắc mắc: “Chị Hồng chắc đang chữa bệnh ở đây hả chị, em thấy dáng đi chị ấy rất khó nhọc”. Người đàn bà tiếp lời: “Hồng nó mới vừa ghép thận gần đây nên sức khoẻ vẫn còn yếu, chờ đợi cả năm mới tìm được quả thận ưng ý”. 

Người đàn bà đưa ánh mắt soi mói nhìn PV một lượt như để dò xét rồi tiếp tục: “Em béo khoẻ thế này chắc thời gian phục hồi nhanh lắm, trong kia cũng có một bạn cũng to béo như em, vừa hiến thận gần đây xong nhưng tuần thứ 2 đã đi lại được rồi”. 

“Em hiến thận thế này nếu sức khoẻ phục hồi nhanh thì tốt còn nếu cảm thấy chưa đủ khoẻ thì cứ nằm nghỉ lại tại viện, chi phí ăn ở, người nhà bệnh nhân sẽ lo hết, nên cứ nghỉ lại để đảm bảo”.

Trong suốt quãng thời gian chờ đợi tiến hành xét nghiệm, PV nhận thấy một điều lạ là mọi hoạt động trò chuyện, giải đáp thắc mắc về thủ tục khi hiến thận đều do người đàn bà lạ mặt và Hồng giải đáp, tuyệt nhiên không hề thấy sự có mặt của nhân vật tên A.. 

Có băn khoăn, thắc mắc thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời kiểu: “Anh A. là cán bộ ở đây nên bận lắm, mỗi ngày có bao nhiêu bệnh nhân chờ anh ấy khám. Có băn khoăn gì em cứ liên hệ với bọn chị, bọn chị sẽ giải đáp cho…”

Cuộc rút lui bất đắc dĩ

Ngồi trò chuyện với người phụ nữ lạ được một lúc, PV tỏ ý băn khoăn khi không biết sáng nay mình sẽ phải làm những xét nghiệm gì và những khoản phí cho các thủ tục xét nghiệm này. 

Thấy vậy, người phụ nữ bắt đầu giảng giải rất tỉ mỉ cứ như một bác sĩ chuyên nghành thực thụ đang giải đáp thắc mắc của bệnh nhân.

“Sáng nay em sẽ được lấy máu để làm xét nghiệm nhóm máu cùng như những bệnh lây nhiễm như HIV, viêm gan A, B, C… sau đó chụp chiếu ổ bụng để đánh giá chất lượng thận của em. Sau cùng là kiểm tra chỉ số HLA” (xét nghiệm kháng nguyên bạch cầu để làm rõ mức độ tương hợp tổ chức của người hiến và người nhận trước khi ghép tạng – PV). 

“Như em nói em thuộc nhóm máu O nên phù hợp để cho ở tất cả các nhóm máu khác nên rất thuận tiện. Nếu chỉ số HLA mà phù hợp nữa thì quá trình hiến thận của em sẽ diễn ra rất nhanh. Chi phí cho những xét nghiệm như này cũng khá tốn kém, nhưng em yên tâm, mọi vấn đề về tiền bạc gia đình bệnh nhân sẽ có nhiệm vụ thanh toán hết cho em nên em không cần phải lo gì cả”.

 
Tin nhắn của PV với người đàn bà lạ

PV thắc mắc: “Từ trước đến giờ em toàn nói chuyện và được các anh chị hướng dẫn nhưng em chưa lần nào được gặp người mà mình sẽ cho thận. Em cũng rất muốn được gặp người đó để biết được hoàn cảnh của họ như nào và hơn hết là biết được quả thận của mình được gửi gắm có đúng cho người cần hay không”. 

Nghe đến đây, người phụ nữ lại cười xòa: “Em cứ yên tâm làm hết các thủ tục và hiến thận, sau khi xong xuôi thì nhận tiền, còn chuyện người nhận là ai em không phải lo, chị đảm bảo họ đều là những người đang rất cần quả thận của em để duy trì sự sống”.

Sau khi nhận được câu trả lời của người phụ nữ này, PV nhận thấy có những điều mờ ám trong cuộc giao dịch này và có nhiều điều rất phân vân. 

Thứ nhất nếu PV tiếp tục theo vụ việc này thì cũng không thể làm gì được các đối tượng này vì bản thân cuộc giao dịch này đã là một kế hoạch rất tinh vi, không hề có một kẽ hở bởi mọi giấy tờ đều quá hợp pháp và chính đáng. 

Thứ hai, việc hoàn tất các thủ tục khám, xét nghiệm cho đến ngày lên bàn hiến thận sẽ khiến gia đình bệnh nhân tốn kém rất nhiều mà chắc chắn sẽ không thể có được cái họ muốn là quả thận của PV. 

Trước khi Hồng đi mua phiếu xét nghiệm về, PV quyết định thực hiện một cuộc rút lui bất đắc dĩ. PV nói với người phụ nữ kia rằng mình cần phải đi vệ sinh nhưng thực chất là kiếm cớ chuồn êm. 

Sau khi đã cách bệnh viện V.Đ cả cây số, PV nhắn tin vào số của A. và Hồng cho hai người biết rằng mình không có sự đồng ý hiến thận của bố mẹ. Ít phút sau, A. nhắn tin lại bằng giọng bực tức. 

“Anh đã nói với em ngay từ đầu rồi. Không có bố mẹ đồng ý sao em không bảo anh sớm để anh đã liên hệ hết với người bệnh rồi. Em không nên làm mất thời gian của anh như vậy. Em về đi”.

Sau khi chờ A. hết giận, lấy lý do đua đòi theo chúng bạn cờ bạc không có tiền trả phải giấu gia đình bán thận trả nợ, PV ngỏ ý muốn nhờ A. giới thiệu cho một nơi hiến thận mà không cần tới sự đồng ý của gia đình. Mọi thứ tưởng chừng như vô ích thì tới cuối giờ chiều PV nhận được một tin nhắn gọn lỏn của A.: “Em liên hệ theo số này…”

Từ một cuộc rút lui rất tình cờ nhưng vô tình lại hé lộ ra manh mối về một đường dây mới. Người mà A. yêu cầu PV liên hệ là ai? Có vai trò gì trong đường dây mua bán thận trái phép? Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp.

Còn tiếp…

Theo Nhóm PV (Đời sống Plus)