Xã hội

Buổi chiều định mệnh của nữ sinh lớp 11 bị nước cuốn trôi

Trong căn nhà cấp 4 của nữ sinh Vũ Thảo Uyên chiều tối 22-9, từng dòng người ngậm ngùi xếp hàng thắp nhang, cầu nguyện cho nữ sinh hiền lành không may gặp nạn trên đường đi học về.

Trong căn nhà cấp 4 của nữ sinh Vũ Thảo Uyên chiều tối 22-9, từng dòng người ngậm ngùi xếp hàng thắp nhang, cầu nguyện cho nữ sinh hiền lành không may gặp nạn trên đường đi học về.

Di ảnh của nữ sinh Vũ Thảo Uyên được đặt giữa nhà sau khi thi thể được tìm thấy - Ảnh: XUÂN AN

Nữ sinh Vũ Thảo Uyên (16 tuổi, học sinh lớp 11C2, trường THPT thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) đã không may bị nước cuốn trôi xuống cống  vào chiều ngày 20-9 khi đang trên đường từ trường trở về nhà. 

Phải đến hơn một ngày sau, lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng người dân mới tìm thấy thi thể của em dưới lớp cỏ sình lầy cách nơi em bị nạn khoảng 500 mét.

Chăm ngoan và hiếu thảo

Thầy Nguyễn Thành Trung, giáo viên chủ nhiệm của Uyên, cho biết Uyên là một học sinh rất chăm ngoan, hòa đồng với bạn bè và thầy cô. 

Ngoài chăm chỉ học tập, Uyên còn thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường lớp, đặc biệt em còn là học sinh có giọng hát rất hay và ngoại hình xinh xắn. Mỗi lần có các chương trình văn nghệ do nhà trường tổ chức em đều tham gia rất nhiệt tình, đạt được nhiều thành tích trong hoạt động văn nghệ.

Tuy trường học có khá đông học sinh nhưng Uyên là người khá nổi bật, được nhiều học sinh khác biết đến vì tính tình sôi nổi, hài hước, luôn nở nụ cười với tất cả mọi người khi tiếp xúc.

Thu Uyên, người ngồi cùng bàn với Thảo Uyên dường như không tin vào sự thật, chân tay bủn rủn vì chỉ cách đó mấy chục phút đồng hồ hai em vẫn đang nói chuyện với nhau tại trường.

"Buổi chiều tụi em còn đi mua xoài vào lớp để ăn, Uyên vẫn nói chuyện với mọi người bình thường nhưng có vẻ hơi mệt mỏi, người xanh xao. Sau đó tụi em rủ nhau đi chơi nhưng Uyên nói không đi rồi về nhà, ngờ đâu đó là lần cuối tụi em được nhìn thấy Uyên", Thu Uyên ngậm ngùi nói.

Vũ Đình Quân (21 tuổi), anh trai của nạn nhân vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất đi người em gái. Quân cho biết, ở nhà Uyên là người con hiếu thảo, hiền lành và ngoan ngoãn với mọi người. Uyên thường xuyên giúp mẹ làm việc nhà do anh trai phải đi làm cả ngày, người bố của các em cách đây ba năm bị tai nạn giao thông cũng đã qua đời, để lại bốn mẹ con đùm bọc nhau trong căn nhà cấp bốn nằm sâu trong hẻm ấp Long Điền 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Ngồi nhìn vào di ảnh của em gái, Quân nói: "Nỗi đau mất cha vừa nguôi ngoai thì giờ mẹ và chúng tôi lại phải đón nhận thêm một sự mất mát quá lớn".

Buổi chiều định mệnh của nữ sinh lớp 11 bị nước cuốn trôi - Ảnh 2.

Bạn bè, người thân vẫn chưa hết bang hoàng về cái chết của Uyên - Ảnh: XUÂN AN

Buổi chiều định mệnh

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên, buổi sáng Uyên nói với mẹ là mệt trong người nên xin tiền mua thuốc uống, tuy nhiên em vẫn đến trường học cùng bạn bè. Đến chiều, trong lúc học thể dục thì Uyên bị chóng mặt nên thầy giáo dạy thể dục đã cho Uyên nghỉ trước để về nhà.

Khoảng 16h30, Uyên cùng bạn đi xe máy để về nhà theo đường ĐT759, qua phường Long Phước, thị xã Phước Long thì trời bất ngờ mưa lớn, em cùng bạn dắt xe sát lề đường thì không may bị hụt chân ngay miệng cống, bị nước hút vào, một số người dân lao ra cứu nhưng không kịp, em bị nước cuốn trôi xuống bên dưới mất tích.

Sau hơn một ngày tìm kiếm, đến sáng ngày 22-9 người dân và lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của em để đưa về gia đình lo hậu sự. Uyên mất đi khi đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất khiến ai cũng ngậm ngùi tiếc thương, nguyên nhân chỉ vì một cống nước không rào chắn.

Khu vực xảy ra sự việc trên nằm ngay đoạn đường trung tâm của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Tuy tuyến đường được đầu tư hiện đại nhưng nhiều cống nước chỉ được che chắn sơ sài, không có rào sắt dưới miệng cống. 

Riêng cống nước nơi Uyên lâm nạn không có một thanh sắt chắn nào, miệng cống rộng gần 30cm khiến nước chảy rất mạnh vào bên trong mỗi khi trời mưa nhưng trước đó không được che đậy. Sau sự cố thương tâm này, đơn vị quản lý mới tiến hành che đậy các cống nước này lại.

Trả lời chúng tôi, ông Mai Xuân Cường - Chủ tịch UBND thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho rằng, miệng cống không có rào chắn là do người dân tự ý tháo ra do mỗi lần mưa rác bám vào, gây ngập úng.

Ông Cường cho biết UBND thị xã là đơn vị quản lý trực tiếp các nắp cống, sau khi sự việc xảy ra chính quyền đã yêu cầu các ngành chức năng rà soát, khắc phục các nắp cống bị hư hỏng để không xảy ra sự việc đáng tiếc như vừa qua.

Buổi chiều định mệnh của nữ sinh lớp 11 bị nước cuốn trôi - Ảnh 3.

Nhiều người dân và bạn bè đến viếng nữ sinh xấu số tại căn nhà nằm sâu trong hẻm - Ảnh: Xuân An

Buổi chiều định mệnh của nữ sinh lớp 11 bị nước cuốn trôi - Ảnh 4.

Lực Lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân sáng 22-9 - Ảnh: B.L

Buổi chiều định mệnh của nữ sinh lớp 11 bị nước cuốn trôi - Ảnh 5.

Cống nước nơi nạn nhân bị nước cuốn tử vong - Ảnh: B.L

Theo Xuân An (Tuổi Trẻ)