Xã hội

"Bốp vài phát vào đầu, có gì đâu các anh chị nhộn nhạo?"

Như tôi đấy, tôi chỉ chọn một cô nhân viên nho nhỏ xinh xinh, vừa tầm. Bốp vài phát vào đầu, có gì đâu các anh chị nhộn nhạo? Công dân có quyền làm những gì pháp luật không cấm, và rõ ràng trên trán cô ấy không có tấm bảng nào ghi "Cấm hành hung dưới mọi hình thức".

Như tôi đấy, tôi chỉ chọn một cô nhân viên nho nhỏ xinh xinh, vừa tầm. Bốp vài phát vào đầu, có gì đâu các anh chị nhộn nhạo? Công dân có quyền làm những gì pháp luật không cấm, và rõ ràng trên trán cô ấy không có tấm bảng nào ghi "Cấm hành hung dưới mọi hình thức".
 

Theo đoạn clip trích từ camera ghi lại, hành khách Đào Vịnh Thuấn có hành vi túm vai áo chị Q.A., sau đó hành khách Trần Dương Tùng dùng tay đánh mạnh vào đầu khiến chị Q.A. choáng váng, buồn nôn. Vụ việc đã khiến nữ nhân viên hàng không một phen hoảng loạn và sợ hãi.

Và bài viết dưới đây thể hiện góc nhìn và quan điểm của một nhà báo tại TP.HCM, được viết thay lời anh Thuấn. 

"Hôm qua đến giờ gác chân lên trán suy nghĩ, tôi tổn thương lắm.

Tại vì sao mà tôi lại phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích đến vậy? Tôi cũng là một nạn nhân cơ mà!

Tại sao mọi người nỡ đề nghị cấm bay 100 năm với tôi? Nhỡ tôi không sống được qua hết thời hạn ấy thì sao? Người với người cư xử với nhau ác thế?

Vùng ngực tôi đã đau đớn vì bị anh hành khách to con kia song phi vào, nhưng vẫn chưa đớn đau bằng một thứ nhỏ nhoi nằm nép bên trong lồng ngực ấy, đang thổn thức từng nhịp một.

Tại sao, trong xã hội này, vào thế kỷ này, tại cái sân bay tráng lệ này, trước những ống kính sẵn sàng kia, mà mọi người vẫn có thể dửng dưng trước một sự bạo hành ngang nhiên trắng trợn đến vậy?

Bốp vài phát vào đầu, có gì đâu các anh chị nhộn nhạo? - Ảnh 1.

Nữ nhân viên hàng không bị hai hành khách hành hung. Ảnh cắt từ clip.

Không công bằng. Anh ấy to lớn gấp đôi tôi, nam tính anh ấy thì mạnh mẽ gấp bốn tôi. Như thế không công bằng. Hãy chọn đối thủ ngang cơ mà thanh toán.

Như tôi đấy, tôi chỉ chọn một cô nhân viên nho nhỏ xinh xinh, vừa tầm. Bốp vài phát vào đầu, có gì đâu các anh chị nhộn nhạo? Công dân có quyền làm những gì pháp luật không cấm, và rõ ràng trên trán cô ấy không có tấm bảng nào ghi "Cấm hành hung dưới mọi hình thức".

Các anh chị cô bác cứ trách tôi là không đáng mặt đàn ông. Nhưng mà tôi vẫn còn là hiền ngoan nhất nước.

Mới hôm qua đây thôi, tại Đà Nẵng một người chồng xích mích thế nào cầm luôn dao cứa cổ vợ rồi cứa nốt cổ mình.

Cũng vẫn Đà Nẵng, cách đây mười ngày, một anh chồng khác rượu say rượu cầm dao cứa thẳng vào cổ vợ.

Bốp vài phát vào đầu, có gì đâu các anh chị nhộn nhạo? - Ảnh 2.

Người chồng cầm dao cứa cổ vợ. Ảnh cắt từ clip.

Cùng khoảng thời gian ấy, tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, anh chồng khác nữa đánh vợ xong kéo đầu vợ xuống bếp dúi luôn vào bếp lửa đang cháy. Chị vợ vừa vùng ra được thì kẻ đầu ấp tay gối của chị cầm luôn ấm nước sôi rót thẳng vào vợ từ đầu xuống dưới. Chỉ vì chị vợ đi xăm chân mày nhưng chồng không đồng ý.
 
Bốp vài phát vào đầu, có gì đâu các anh chị nhộn nhạo? - Ảnh 3.

Người vợ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Lùi lại 6 tháng, vào tháng 4/2016, một đứa con trai 38 tuổi tưới xăng thiêu sống mẹ ruột 64 tuổi chỉ vì bị mẹ la mắng vì hay ăn nhậu, không lo làm ăn. Đổ luôn nửa chai xăng vào người mẹ, châm lửa đốt rồi mặc cho mẹ kêu la trong đống lửa, quý tử xách mông bỏ đi. Người mẹ bị bỏng 50% cơ thể.

Vào tháng 8 năm ngoái, ở Bắc Giang, do bị vợ làm đơn ly hôn và tố cáo ăn cắp đồ, một người chồng cắt đứt gân chân gân tay của vợ rồi để mặc chị nằm giữa đường.Ở Nghệ An, trước đó một tháng, một người chồng đi nhậu về bị vợ cằn nhằn đã lấy luôn can xăng đổ lên người vợ rồi châm lửa. Đứa con 9 tháng tuổi lúc ấy đang trong vòng tay mẹ.

Các anh chị trách oan tôi lắm. Sẵn điện thoại trong tay đang đọc bài này đấy, các anh chị google thử xem đã có bao nhiêu vụ ngay bên cạnh anh chị đấy thôi, có bao nhiêu vụ đàn ông không đánh phụ nữ bằng một cành hoa. Mà bằng một thân cây.

Đã có một vụ án ở Huế, người chồng ghen tuông đã dí chặt bàn ủi nóng vào bộ phận sinh dục của vợ.

Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao, trung bình một năm trên cả nước có tới 8.000 vụ ly hôn mà nguyên nhân do bạo lực gia đình. Cũng theo thống kê của bệnh viện, các trung tâm, phòng cấp cứu lớn của cả nước, có hơn 27% phụ nữ bị ngược đãi nhập viện, hơn 10% điều trị y khoa nghiêm trọng hàng năm do nguyên nhân bạo lực gia đình.

Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan điều tra, trên cả nước cứ khoảng 2-3 ngày lại có một vụ án mạng liên quan đến bạo lực gia đình. Tuyệt đại đa số là người chồng đánh đập đốt giết vợ con đấy.

Đừng trách oan tôi, hỡi các anh chị. Đừng đổ cho tôi gánh hết tội lỗi của giới đàn ông trên đất nước này. Tôi mới thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng nắm đấm da thịt, còn các anh đã dùng nắm đấm thép.

Oan tôi lắm các anh chị ơi!"

Theo H.Xuân (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)