Xã hội

Bộ Quốc phòng cảm ơn ngư dân cứu phi công Su-30

Ngay sau khi đưa phi công Nguyễn Hữu Cường về đất liền an toàn, Bộ quốc phòng đã tổ chức cuộc gặp gỡ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngư dân Phạm Văn Lệ (trú Hà Tĩnh).

Ngay sau khi đưa phi công Nguyễn Hữu Cường về đất liền an toàn, Bộ quốc phòng đã tổ chức cuộc gặp gỡ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngư dân Phạm Văn Lệ (trú Hà Tĩnh).

Tại buổi gặp mặt, thượng tướng Tuấn bày tỏ sự trân trọng trước sự dũng cảm của ngư dân Lệ.

Bo Quoc phong cam on ngu dan cuu phi cong Su-30 hinh anh 1
Vợ chồng ngư dân Phạm Văn Lệ. Ảnh: CTV.

"Đây cũng hành động thể hiện tình cảm quân dân gắn bó, sẵn sàng cứu giúp, đùm bọc nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Qua anh Lệ, chúng tôi mong muốn tất cả các ngư dân luôn luôn nêu cao tinh thần giúp đỡ lẫn nhau" – thượng tướng Tuấn nhấn mạnh và mong muốn địa phương tuyên truyền tấm gương người tốt việc tốt của anh Lệ.

Cũng tại đây, thượng tướng Tuấn cũng cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các phương án tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và máy bay Su-30 đang mất tích. Thượng tướng kêu gọi bà con ngư dân cùng phối hợp, trong quá trình làm việc trên biển tăng cường quan sát có những phát hiện nào thì lập tức báo về cho lực lượng chức năng để có phương án kiểm tra và tìm kiếm.

Kể về thời điểm phát hiện anh Cường, ngư dân Lệ cho hay: “Tôi có nghe thấy tiếng Thuyền ơi! Thuyền ơi. Lát sau, tôi nghe thấy tiếng Cứu với! Cứu với!”. Sau đó, ngư dân này rọi đèn pin về khoảng cách 30 m có tiếng động thì phát hiện anh Cường nổi lập lờ trên biển.

Lập tức, vị thuyền trưởng đã ra hiệu lệnh cho các thuyền viên thả thuyền thúng xuống biển, chèo đến cứu vớt anh Cường. Cũng theo ngư dân Lệ, thời điểm được cứu, anh Cường tỏ ra rất mệt mỏi sau nhiều giờ nổi trên biển. Ngay sau đó, anh Lệ cùng các thuyền viên đã chăm sóc sức khỏe, cho anh Cường ăn uống và điện báo về đất liền.

Chia sẻ với PV, ngư dân Lệ cho biết, sẽ sẵn sàng cùng với các thuyền viên khác trên tàu tiếp tục tìm kiếm phi công còn lại đang mất tích. 

Bo Quoc phong cam on ngu dan cuu phi cong Su-30 hinh anh 2
Thượng tướng Tuấn trao phần quà động viên, tri ân hành động của ngư dân Lệ và các thuyền viên. Ảnh: CTV.

Cũng trong chiều nay, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã đến gặp mặt và trao phần quà khích lệ, động viên việc làm của ông Lệ.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ đang đánh bắt trên vùng biển Nghệ An thì phát hiện phi công Nguyễn Hữu Cường đang lênh đênh trên biển tại cách vị trí nghi máy bay gặp nạn ban đầu khoảng 28 hải lý về hướng Đông Bắc. Ngay sau đó, ông đã cứu vớt phi công Cường và báo cáo sự việc tới các cơ quan chức năng.

Sau đó, anh Cường được tàu biên phòng Hà Tĩnh tiếp cận, đưa vào cảng Cửa Hội (Nghệ An) đầu giờ chiều cùng ngày. Anh Cường tự nhận mình khá khỏe mạnh, chỉ bị xây xát và đau nhẹ.

Sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Ít phút sau, lúc 7h29, tín hiệu từ chiếc tiêm kích biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực đảo Mắt.

Hai phi công trên chiếc Su-30MK2 mất tích đều dày dạn kinh nghiệm, gồm thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923.

Su-30MK2 là phiên bản hiện đại của dòng máy bay chiến đấu đa năng Su-30 do Nga sản xuất. Việt Nam đã thực hiện 3 hợp đồng mua 32 chiến đấu cơ loại này.

Theo Nguyễn Dương - Phạm Hòa (Zing.vn)