Xã hội

Bố cầu thủ Anh Đức: Tự hào với bàn thắng để đời của con trai

Anh Đức volley đẳng cấp phá lưới Malaysia

Khi tiền đạo Anh Đức ngả người bắt vô-lê sút tung lưới Malaysia, mở tỷ số cho Việt Nam ở trận chung kết lượt về, không khí tại nhà cầu thủ này tại Bình Dương như 'nổ tung' bởi tiếng hò reo chiến thắng.

Bố cầu thủ Anh Đức: Tự hào với bàn thắng để đời của con trai

Ông Nguyễn Bảy (63 tuổi), bố tiền đạo Anh Đức nói "rất vui mừng' và "tự hào" với bàn thắng để đời của con trai trong trận chung kết trước tuyển Malaysia. 

Theo ông Bảy, 1-0 trong hiệp 1 là kết quả ông dự đoán trước, nhưng không nghĩ là bàn thắng đẹp như vậy. Từ một pha bóng nhận đường chuyền tinh tế của Quang Hải, Anh Đức đã chuyển hóa thành bàn thắng đẹp mắt.   

Bố Anh Đức cho biết, trước khi bước vào trận đấu, Đức nói với bố rằng không e ngại đội tuyển Malaysia, anh rất tự tin để thi đấu vì trước đây đã chơi nhiều trận với Malaysia nên không bị tâm lý. Đức chỉ lo cho các cầu thủ trẻ trong đội tuyển bị "cóng" chân trước Malaysia.     

Bố cầu thủ Anh Đức: Tự hào với bàn thắng để đời của con trai
Gia đình cầu thủ Anh Đức xem trận chung kết qua truyền hình  

Theo ông Bảy, hôm nay Anh Đức có màn thể hiện rất tốt, tuy nhiên ông không quá bất ngờ với pha ghi bàn của con trai vì phong độ của anh luôn ổn định, thường ghi những bàn thắng quan trọng cho đội nhà trong những giây phút căng thẳng.

Ông Bảy hồ hởi dự đoán sang hiệp 2, mỗi đội sẽ ghi thêm 1 bàn thắng, tỉ số sẽ là 2-1 cho Việt Nam. Như vậy tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 4-3, tuyển Việt Nam sẽ giành cúp vô địch sau 10 năm chờ đợi.  

Bố cầu thủ Anh Đức: Tự hào với bàn thắng để đời của con trai - 1
Gia đình Anh Đức chăm chú xem diễn biến trận đấu  
Bố cầu thủ Anh Đức: Tự hào với bàn thắng để đời của con trai - 2
Người thân gọi video call chúc mừng gia đình cầu thủ Anh Đức

Theo Đàm An (VietNamNet)