Xã hội

Bình Dương: Kinh hoàng người đàn ông treo cổ tại miếu thờ

Người dân đang đi thắp hương tại miếu thờ thì hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông đang treo lơ lửng…

Người dân đang đi thắp hương tại miếu thờ thì hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông đang treo lơ lửng…
Sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 30/7, tại khu miếu thờ Mít Nài (hay còn gọi miếu cây cao su, thuộc khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương).
 
Tin nhanh về vụ việc, vào thời điểm trên người dân gần khu miếu thờ mang đồ ra để thắp hương ngày rằm, khi đang thắp hương thì hoảng hốt phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong tư thế treo cổ lơ lửng nên vội bỏ chạy và truy hô mọi người, đồng thời báo cơ quan chức năng.
 

Thi thể người đàn ông treo lơ lửng bên mái hiên của ngôi miếu

 
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp đã có mặt bảo vệ hiện trường đợi các đơn vị nghiệp vụ tới xử lý.
 
Danh tính nạn nhân ban đầu được xác đinh là ông Ôn Minh Tiến (sinh năm 1968, quê Bình Định).
 

Người dân vây xung quanh đường ray để theo dõi vụ việc

 
Hiện trường vụ việc giáp với đường ray xe lửa, người đàn ông treo cổ bằng một sợi dây thép, chân gần chạm đất, thi thể đã tím đen, bên cạnh còn có một chai nhựa (loại 1,5 lít) màu xanh.
 
Sự việc khiến nhiều người dân xung quanh khu vực hiếu kỳ, túc trực theo dõi. Hiện các đơn vụ nghiệp vụ tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành xử lý vụ việc.
 
Theo Phùng Sơn (Nguoiduatin.vn)