Xã hội

Bi hài cả ngàn người đổ xô chiêm ngưỡng, cúng bái cầu xin con bê 8 chân

Mỗi ngày, hàng trăm người từ khắp các tỉnh miền Tây đổ về ấp vùng biên chỉ với mục đích chiêm ngưỡng chú bê có 8 chân cho thỏa sự hiếu kỳ.

 
Mỗi ngày, hàng trăm người từ khắp các tỉnh miền Tây đổ về ấp vùng biên chỉ với mục đích chiêm ngưỡng chú bê có 8 chân cho thỏa sự hiếu kỳ.
 Con bê 8 chân gây xôn xao dư luận những ngày qua
Con bê 8 chân gây xôn xao dư luận những ngày qua

Thất kinh bỏ chạy khi đỡ đẻ cho bò

Chú bê đặc biệt chúng tôi nhắc ở trên thuộc sở hữu của gia đình anh Đinh Văn Thanh (SN 1985), ngụ ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Sáng ngày 4/7, một con bò mẹ của gia đình anh hạ sinh ra chú bê độc nhất vô nhị, khiến dư luận xôn xao. Được biết, Thông Bình là xã biên giới, tiếp giáp với nước bạn Campuchia, để đến được khu vực xa xôi cách trở này phải qua sông cách đò, đi lại rất khó khăn. Thế nhưng người dân từ khắp nơi, không cưỡng lại được sức hút hấp dẫn về chú bê có thân kình kỳ lạ trên. PV báo GĐ&XH Cuối tuần cũng ngược về Thông Bình, tận mắt kiểm chứng sự việc này.

Những người hiếu kỳ được thỏa mãn và tỏ ra thích thú khi nhìn thấy chú bê của gia đình anh Thanh. Theo lời kể của anh Thanh, từ lúc chú bê này được sinh ra, gia đình anh luôn chật kín người đến xem. Mọi người đứng xung quanh chuồng bò, ngắm nghía rồi bình luận. Sau đó, do lượng người quá đông, không gian khu vực chuồng bò không đủ, dẫn tới cảnh chen lấn xô đẩy. Hơn nữa, thời điểm này chú bê cũng đã cứng cáp, do vậy anh Thanh đã ẵm chú bê của ra sân, sau đó là đường lớn trước nhà để “tiếp” khách. “Vợ chồng tôi phải thay nhau bế con bê vào ra cho mọi người xem đến mỏi cả tay. Thậm chí, đến bữa ăn cũng không cả có thời gian mà ăn cơm”, anh Thanh cho biết.

Cuộc trò chuyện giữa anh Thanh và người viết bị gián đoạn, bởi anh phải ra ẵm bê, “thay ca” cho vợ. Người đàn ông này vừa ẵm chú bê trên tay, vừa kể cho khách nghe qua về “sơ yếu lí lịch” của chú bê đặc biệt nhà mình. Nhìn anh Thanh lúc này, không khác gì hướng dẫn viên du lịch. Như quan sát của phóng viên thì chú bê có phần đầu và 2 chân trước phát triển bình thường. Tuy nhiên, trên phần thân mọc thêm 2 chân, 4 chân phía sau dính lại với nhau. Bên cạnh đó, chân trái phía sau lớn hơn nhiều so với các chân còn lại. “Dù có hình dáng kỳ lạ nhưng sức khỏe và việc đi lại của chú bê con này vẫn bình thường. Nhiều người đến xem thay nhau sờ nắn chân của bê con. Sợ ảnh hưởng không tốt, vợ chồng tôi cứ phải thay nhau ẵm nó như thế đấy”, chị Nguyễn Thị Bảo Ngọc (vợ anh Thanh – PV) giải thích.

 
Được biết, chị Ngọc chính là “bà đỡ” của chú bê trên. Kể lại chuyện ra đời của chú bê, chị Ngọc nói: Tối 4/7, thấy con bò mình nuôi có dấu hiệu chuyển dạ, chị liền chạy chuồng bò chuẩn bị “hộ đê”. Khi chú bê con vừa lọt lòng, cũng là lúc chị thất kinh hoảng hốt trước hình thù quá đỗi kỳ dị của nó. Theo lời kể của chị Ngọc, đây không phải là lần đầu, chị đỡ đẻ cho bò, nhưng chưa từng gặp phải trường hợp như vậy. “Chú bê vừa sinh ra có đến 8 chân. Tôi vừa bỏ chạy và la toáng lên cho chồng biết”, chị kể. Lúc này, anh Thanh đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng vợ cũng hốt hoảng chạy ra. “Vợ tôi nói không ra hơi, khuôn mắt thất thần, run rẩy chỉ tay vào chuồng bò. Dù rằng, đây không phải là lần đâu nhìn thấy bê có nhiều hơn 4 chân thông thường. Sau khi kiểm tra thì thấy con bê con này có tới 8 chân. Tôi cũng rất bất ngờ và ngạc nhiên không kém”, anh Thanh nói tiếp.

Nghe tin chú bê nhà anh Thanh sinh ra có 8 chân, rất nhiều người nghi ngờ, cho rằng vợ chồng này nói khoác. Chỉ cho tới khi tận mắt chứng kiến thì ai cũng sửng sốt. “Sau đó, mọi người truyền tai nhau về chú bê nhà tôi, họ kéo nhau đến xem. Mới đầu cứ tưởng chỉ mấy người trong ấp, ngoài xã này quan tâm thôi, ai ngờ giờ lại đông thế không biết”, anh cho biết. Hằng ngày, trung bình có khoảng 50 – 60 người kéo đến để chứng kiến tận mắt. Trong số này có không ít người từ các tỉnh khác như Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long,… cũng tìm đến xem để thỏa lòng hiếu kỳ. Trong số một số người dân mà chúng tôi tiếp xúc, có ông Khánh Sum (55 tuổi), quê Tam Bình, Vĩnh Long. “Nghe bà con truyền tai nhau về con bê lạ, có đến 8 chân nên tôi quyết tầm đến đây xem thử thực hư ra sao. Trước đây, tôi cũng từng thấy một vài trường hợp bê con có 5 chân rồi, nhưng chưa thấy con bê nào lại đặc biệt như con bê này”, ông Khánh Sum cho biết. Tương tự, vì tính hiếu kỳ, chị Hoa Thị Tươi (35 tuổi, ngụ Cao Lãnh, Đồng Tháp) cũng bỏ dở công việc đồng áng đến xem chú bê 8 chân như thế nào để về kể cho bà con hàng xóm nghe lại. Thậm chí, chị Tươi còn xin anh Thanh cho chụp một tấm hình với chú bê để đăng lên mạng xã hội. “Cho ai không đến tận nơi xem được như mình được thì có thể coi qua hình ảnh”, chị giải thích.

Khốn khổ vì sở hữu bê kỳ lạ

 Căn nhà lụp xụp của anh Thanh luôn tấp nập người hiếu kỳ đến xem con bê
Căn nhà lụp xụp của anh Thanh luôn tấp nập người hiếu kỳ đến xem con bê

Từ ngày con bê 8 chân ra đời, cuộc sống gia đình chị Ngọc có phần bị đảo lộn. Như lời tâm sự của anh Thanh: “Bản thân cũng thấy vui vì gia đình mình may mắn sở hữu chú bê hiếm có. Thế nhưng vợ chồng tôi cũng phát mệt vì tiếp khách”. Nhưng đó không phải là rắc rối duy nhất. Phải tiếp đón hàng trăm lượt người đến xem mỗi ngày đã rất phiền phức. Trong số này, có người đến chỉ để xem, nhưng cũng có người mang cả vàng mã, đến thắp hướng khấn vái con bê cầu tài lộc, số đề. Đồng thời, không ít người còn thêu dệt nhiều chuyện mê tín xung quanh việc chú bê con 8 chân. Họ cho rằng đây là hiện thân của loài ma quỷ đầu thai lên để hãm hại dân lành. Thậm chí, có người còn có những lời ác ý về gia đình chủ nhân sở hữu chú bê. Như việc gia đình anh Thanh làm những việc thất đức nên bị bề trên trách phạt. Trong khi đó, những người tỉnh táo hơn thì nhận định đây chỉ là trường hợp hy hữu, hoặc do đột biến và cảnh báo mọi người đừng nên thêu dệt những thứ không hay đến quá mức về vấn đề này làm xáo trộn cuộc sống.

Trao đổi với người viết, vợ chồng anh Thanh cho biết, họ hoàn toàn không tin vào những lời đoàn đoán, thêu dệt hoang đường trên. “Trước khi nuôi bò, tôi cũng đi học một khóa tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản do Hội nông dân huyện Tân Hồng tổ chức. Bởi vậy, tôi biết con bê có 8 chân theo khoa học giải thích là do đột biến gen, đó là điều tự nhiên, thi thoảng vẫn xảy ra. Mấy người khách cũng hỏi tôi có mơ thấy số má gì, hay chú bê nhà tôi có khả năng tiên tri như con bò có tài dự đoán tỷ số bóng đá trên tivi hay không? Tôi đều giải thích cho họ hiểu rằng không có gì đặc biệt, ngoài việc thừa 4 cái chân ra”, chị Ngọc cho biết. Dù nói thế, nhưng vợ chồng này cũng thừa nhận những thông tin thất thiệt cũng anh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của gia đình họ. Do vậy, cả anh Thanh và chị Ngọc đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước những lời ác ý của một số kẻ xấu.

Được biết, gia đình chị Ngọc nuôi được tất cả 7 con bò. Trước khi sinh bê con 8 chân thì bò mẹ này từng sinh sản một lần. Tiếc là lần sinh đó, bê con không nuôi được. Nhắc lại quá trình bò mẹ “bầu bí” và sinh nở chú bê 8 chân được “mẹ tròn con vuông”, chị Ngọc cho biết cũng có một điểm khác lạ. “Thông thường bò mang thai khoảng gần 9 tháng thì sinh, nhưng còn bọ mẹ này lại mang thai tới hơn 10 tháng”, chị Ngọc cho biết.

Những ngày gần đây anh vợ chồng anh Thanh rất “bận rộn”, ngoài việc chăm sóc, cắt cỏ cho bò ăn, vợ chồng anh còn phải thay phiên nhau đảm nhiệm công việc ẵm chú bê con ra cho người hiếu kỳ tìm đến xem. “Vì bò mẹ lúc mới sinh rất hung dữ, người lạ không thể đến gần, cộng thêm việc thường xuyên có nhiều người xung quanh tụ tập đã khiến tính khí của bò mẹ càng thêm hung hãn”, anh Thanh cho biết. Thậm chí, ngay chính anh Thanh trong một lần vào ẵm bê con ra cũng đã bị bò mẹ húc bị thương ở chân. Mặc dù mệt mỏi vì có quá nhiều người tìm đến muốn xem tận mắt, vợ chồng này vẫn vui vẻ, giúp bà con có cơ hội xem. “Bò nhà người ta đẻ không ai biết, bò nhà mình đẻ thì có cả nghìn người đến. Vì đây là chuyện lạ nên việc hiếu kỳ là điều khó tránh khỏi”, chị Ngọc bộc bạch.

Ngoài những thông tin không tích cực, cũng có nhiều lời nói rằng, chú bê 8 chân sẽ mang điềm may tới gia chủ. Khi được hỏi, vợ chồng anh Thanh cũng chỉ cười bảo: “Theo như tài liệu chúng tôi học trong lớp tập huấn, những con bê bị đột biến khi sinh ra thường bị chết ngay sau đó. Nhưng bê nhà tôi vẫn sống và khỏe mạnh bình thường, vừa có bê, lại là bê độc thì đúng là may mắn nhất rồi còn gì”.

Bò mẹ sinh bê 8 chân từng có tiền lệ

Theo Phó Giáo sư Bùi Hữu Đoàn, Phó Trưởng Khoa chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản (Học Viện Nông nghiệp Việt Nam), việc bê sinh ra có 8 chân ở Đồng Tháp không phải lần đầu xảy ra. Đây là hiện tượng bình thường, ở bất kỳ 1 loài nào cũng có thể xảy ra. Theo đánh giá của PGS Đoàn, trong quá trình mang thai có thể gặp những trường bất thường khi có sự tác động của các chất độc Dioxin hay các chất từ bom nguyên tử, phóng xạ vào gen. Ngoài ra còn kể đến sự tác động của điều kiện thời tiết, khí hậu, thức ăn trong quá trình mang thai. Trong trường hợp bò đẻ ra bê con 8 chân có thể là do phôi thai phát triển không bình thường. Theo ông Đoàn, những cá thể mang dị vật như vậy khi sinh ra thường có thời gian sống ngắn hoặc có thể chết trước khi được sinh ra.

Bác sĩ thú y Nguyễn Thị Hương (Phòng khám thú y Thủ Đức, TP.HCM) cho rằng, 4 chiếc chân thừa của chú bê này là hậu quả của quá trình đột biến gen do môi nhiễm. Đó thực chất là một phần cơ thể của cá thể song sinh chưa hình thành hoàn thiện dính liền với con bê cái này. Dị tật này xảy ra khi quá trình phân tách hai cá thể sinh đôi không hoàn thiện. Trong trường hợp cá thể nào nhỏ hơn, yếu hơn sẽ bị cá thể còn lại hút hết dinh dưỡng và “nuốt chửng”.


Theo Nguyễn Khoát (Gia Đình & Xã Hội)