Xã hội

Bị đùa dai, cụ ông bán vé số dạo xô chết đồng nghiệp

Cơ quan chức năng xác định chỉ do đùa dai trong lúc nhậu mà ông H. bị ông lão đồng nghiệp bán vé số xô té dẫn đến tử vong.

Ngày 5-6, đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể ông Mai Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ ấp Ninh Thạnh, xã An Tức, huyện Tri Tôn) cho gia đình lo hậu sự.

Bị đùa dai, cụ ông bán vé số dạo xô chết đồng nghiệp
Ông Phạm Văn Lang trong lần đi bán vé số dạo và bị 1 phụ nữ lừa đảo lấy mất hơn 1 triệu đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 30-5, sau giờ bán vé số dạo, ông H. và đồng nghiệp là ông Phạm Văn Lang (77 tuổi; ngụ cùng địa phương) vào một quán nhậu thuộc khu vực ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn để nhậu nhưng không ngồi cùng bàn. Trong lúc nhậu, giữa đôi bên xảy ra cự cãi xung quanh việc đi bán vé số dạo. Không muốn để đồng nghiệp trẻ tuổi hơn cứ cự cãi theo kiểu đùa dai nên ông Lang bỏ ra. Lúc này, ông H. chạy theo ôm cổ ông Lang đòi đánh nhau thì bị ông lão xô ngã xuống đường nhựa gây chấn thương vùng đầu. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn rồi tiếp tục chuyển lên tuyến trên điều trị, tuy nhiên, đến ngày 3-6, ông H. đã tử vong.

"Bước đầu, lực lượng chức năng xác định giữa nạn nhân và ông Lang chỉ là đùa dai chứ không phải xô xát đánh nhau. Hơn nữa, do ông Lang đã lớn tuổi nên Cơ quan CSĐT vẫn cho ông này được tại ngoại. Chúng tôi cũng đang chỉ đạo điều tra theo 1 trong 2 hành vi "Cố ý gây thương tích" hoặc "Vô ý làm chết người" đối với ông Lang"- đại tá Viễn nói.

Theo T.Nốt (Nld.com.vn)