Xã hội

Bi đát cảnh chồng đột tử ở nước ngoài, vợ con ở nhà mang đống nợ

Để thoát khỏi kiếp nghèo triền miên, anh Nguyễn Trọng Hẩu, trú tại thôn Bến Đền, xã Trường Sơn (huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh) đã vay ngân hàng, người thân hàng trăm triệu đồng để đi xuất lao động, không may, anh Hẩu đã bị đột tử nơi đất khách.

Nỗi đau lớn trong căn nhà nhỏ!

Tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ, chị Nguyễn Thị Thể (vợ anh Hẩu) nghẹn ngào: "Cứ tưởng vay tiền để chồng đi xuất khẩu lao động với hi vọng thoát nghèo, các cón có điều kiện học hành nhưng không ngờ anh ấy phải bỏ mạng nơi xứ người".

Bi đát cảnh chồng đột tử ở nước ngoài, vợ con ở nhà mang đống nợ
Năm mẹ con chị Thể bên bàn thờ của anh Hẩu. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày anh Hẩu mất, mẹ con chị Thể vẫn chưa thể tin đó là sự thật, cuộc trò chuyện bị ngắt quãng bởi nhiều lần chị lặng đi để ngăn những giọt nước mắt.

Năm 1999 chị Thể, anh Hẩu kết hôn, rồi lần lượt 4 đứa con chào đời. Cuộc sống của gia đình chị phụ thuộc và nghề mộc của chồng, nhưng khi các con càng lớn, công việc đóng thuyền của canh Hẩu thu nhập bấp bênh nên cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn.

Bi đát cảnh chồng đột tử ở nước ngoài, vợ con ở nhà mang đống nợ - 1
Nợ nần chồng chất, các con chị Thể mịt mờ tương lai. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Cháu Nguyễn Thị Mai Luy vừa tốt nghiệp lớp 12 xong, dù rất muốn đi học tiếp nhưng gia đình lâm vào cảnh nợ nần nên cháu đành bỏ giở ước mơ. Ba người em là Nguyễn Cẩm Vy, học lớp 9; Nguyễn Quỳnh Chi, học lớp 5 và Nguyễn Nhật Duy, 3 tuổi cũng có nguy cơ thất học.

Chị Nguyễn Thị Đại (chị gái chị Thể) nói: "Hôm nhận được tin dượng Hẩu mất, chúng tôi ở ở nhà lập vội cho em rể bàn thờ, cháu Luy cứ nhì di ảnh bố rồi hỏi mọi người: làm sao để đưa được bố về đây? Khiến ai chứng kiến cũng không cầm được lòng".

Giữa năm 2016, anh Hẩu quyết định đi xuất khẩu sang làm lao động tự do tại Angola cùng người anh rể của mình với mong muốn thoát nghèo. Toàn bộ kinh phí hơn 160 triệu đồng để trang trải cho việc xuất cảnh gia đình phải vay mượn hoàn toàn. Bản thân chị Thể không có việc làm, lại đau yếu thường xuyên. Những lúc sức khỏe ổn định chị thường ra Vinh mua rau quả rồi về bán lại tại chợ thị trấn Đức Thọ.

Ngày đắt khách, chị cũng chỉ lãi chưa được 100 nghìn đồng. Nợ nần quá nhiều, nhà lại đông con nên kinh tế rất khó khăn. Với gia đình chị đang trong cảnh chạy ăn từng bữa.

Bi đát cảnh chồng đột tử ở nước ngoài, vợ con ở nhà mang đống nợ - 2
Căn nhà nhỏ của gia đình chị Thể. 

Nợ chồng nợ

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Thể, bà con lối xóm ai cũng thương cảm. Hôm nhận được tin chồng mất, trong nhà không có đồng nào cứ tưởng mẹ con chị không thể đưa được thi thể anh Hẩu về nước.

Sau khi được sự giúp đỡ của anh em, bà con lối xóm, chị cũng có đủ số tiền hơn 400 triệu để đưa thi thể anh về nước. Sang nước ngoài, công việc khó khăn, khoản nợ trước chưa kịp trả nay lại chồng thêm khoản nợ khác. Hiện tại với khoản tiền hơn 500 triệu đồng tiền nợ chưa biết lấy gì để trả.

Chứng kiến hoàn cảnh mẹ con chị Thể chúng tôi cũng thấy ái ngại, 5 mẹ con chị ngủ trên một chiếc giường, gian bếp chật chội và không có khu vực vệ sinh.

Bi đát cảnh chồng đột tử ở nước ngoài, vợ con ở nhà mang đống nợ - 3
Chỗ ngủ của 5 mẹ con chị Thể. Ảnh: Nguyễn Duyên.

“Gia đình này nghèo lắm, 6 người sống trong một ngôi nhà chỉ vẻn vẹn chừng 20m2, chỉ đủ chỗ cho một phòng khách, một bếp nấu ăn và kê chiếc gường để gia đình ngủ. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào hàng xóm. Gia đình nhà nó vốn nghèo tự xa xưa cho đến nay. Giờ chồng chết, vợ đau yếu và đàn con còn nhỏ dại quá”, cụ Dương Hữu Sỹ - hàng xóm với chị Thể buồn rầu.

Bi đát cảnh chồng đột tử ở nước ngoài, vợ con ở nhà mang đống nợ - 4
Những giọt nước mắt của người mẹ trẻ trước hoàn cảnh éo le của mình và các con. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tuyến - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết: “Đúng là gia đình chị Thể có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà lại đông con. Sau khi sự việc không may xảy ra với gia đình họ, chúng tôi cũng đã kêu gọi cộng đồng và đén chia sẻ động viên với gia cảnh họ. Địa phương cũng là xã nghèo nên mọi sự chia sẻ cũng rất hạn chế, chúng tôi cũng rất mong cộng đồng giúp đỡ họ để những đưa con không bị thất học”.

Mọi sự đóng góp xin liên hệ với chị Nguyễn Thị Thể, xóm Bến Đền, xã Trường Sơn huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); Số điện thoại: 01215114436. Số tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thể - 0641000030468, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Thọ - Hà Tĩnh.

Theo Nguyễn Duyên (Dân Việt)