Xã hội

Bé trai nhiễm trùng huyết ở Gia Lai đã mất nhưng 'nhà từ thiện' vẫn kêu gọi, kèm hình ảnh thương tâm của bệnh nhân

Ngày 17/8, một chủ tài khoản facebook có tên Tr. D đăng tải thông tin kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cho hoàn cháu bé 10 tháng tuổi, nhà nghèo quê ở Gia Lai bị Hội chứng Stevens - Johnson, nhiễm trùng huyết… cùng với những hình ảnh bé bị biến dạng vô cùng thương tâm.

Cụ thể, chủ tài khoản Tr. D chia sẻ "Ai không giúp được thì giúp bé chia sẻ để các MTQ chung tay giúp bé nhé cả nhà. Thứ 7 ngày 22/9/2018 Hội xxx sẽ ghé thăm con. Ai có tấm lòng muốn giúp con không vô thăm con được thì DT cầm đi trao cho cả nhà nhé".

Bé trai nhiễm trùng huyết ở Gia Lai đã mất nhưng 'nhà từ thiện' vẫn kêu gọi, kèm hình ảnh thương tâm của bệnh nhân
Thông tin khiến cộng đồng mạng xót xa

Chủ tài khoản thông tin thêm, bé trai tên là Rơ Châm Sô (10 tháng tuổi), không có BHYT. Bé bị các bệnh như; Hội Chứng Stevens- Johnson, nhiễm Trùng Huyết, Hội chứng thực bào máu.

"Do con bị sốt, ho, chảy mũi, mẹ bé mua thuốc tây cho con uống. Nào ngờ bé bị dị ứng thuốc nỗi ban toàn thân, sốt, run người, loét ri dịch, da toàn thân lỡ loét các lỗ tự nhiên, tim không đập nhịp đều, gan, lách... theo chuẩn đoán BV tỉnh Gia Lai, sau đó BV mới chuyển con lên BV Nhi Đồng 2 điều trị" trích nguyên thông tin khiến dân mạng xót xa.

Bé trai nhiễm trùng huyết ở Gia Lai đã mất nhưng 'nhà từ thiện' vẫn kêu gọi, kèm hình ảnh thương tâm của bệnh nhân - 1
Hình ảnh bé trai 10 tháng tuổi được chụp tại bệnh viện khi đang được điều trị

Người này mong muốn những ai giúp đỡ cho trường hợp cháu bé thì liên hệ trực tiếp với cha mẹ của bé là anh Siu Sin và chị Ro Châm Thum, theo địa chỉ:  Làng mrông ngó 3 - Xã La Kêu - Huyện Chư Păh - tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, tiền giúp đỡ cho cháu bé thì Tr.D hướng dẫn nếu ai ủng hộ sẽ chuyển vào số tài khoản cá nhân của một cá nhân.

Thông tin và những hình ảnh về cháu bé nêu trên đã khiến không ít người xót xa để lại lời cầu bình an, lời động viên và xác nhận chuyển tiền qua tài khoản của người kêu gọi dưới phần bình luận.

Bé trai nhiễm trùng huyết ở Gia Lai đã mất nhưng 'nhà từ thiện' vẫn kêu gọi, kèm hình ảnh thương tâm của bệnh nhân - 2
Theo xác minh của PV, cháu bé đã mất vào ngày 14/9 vừa qua

Điều đáng nói, một số người sau khi tìm hiểu thì cho rằng thông tin kêu gọi từ thiện cho trường hợp cháu bé trên có một số vấn đề khuất tất, vì tất cả trẻ em đều được BHYT…

Đặc biệt, một thành viên đã liên hệ với PV qua tin nhắn và thông tin rằng, bé trai đã mất được hai hôm trước đó.

Bé trai nhiễm trùng huyết ở Gia Lai đã mất nhưng 'nhà từ thiện' vẫn kêu gọi, kèm hình ảnh thương tâm của bệnh nhân - 3
Tin nhắn độc giả phản ánh đến PV

Để tìm hiểu thêm thông tin, tối ngày 17/9 chúng tôi đã liên hệ theo số điện thoại với anh Siu Sin (cha của cháu bé). Anh Siu Sin xác nhận, bệnh nhân đã không thể qua khỏi cơn bạo bệnh và được gia đình đưa về quê mai táng vào hôm thứ Sáu (ngày 14/9).

Theo anh Siu Sin, trong thời gian cháu bé lâm bệnh có nhiều người trực tiếp đến giúp đỡ. Ngoài ra cũng có một số người xưng danh là hội từ thiện và xin phép đăng tải thông tin để kêu gọi trường cho trường hợp cháu bé.

Bé trai nhiễm trùng huyết ở Gia Lai đã mất nhưng 'nhà từ thiện' vẫn kêu gọi, kèm hình ảnh thương tâm của bệnh nhân - 4
Chủ tài khoản đã đính chính thông tin, tuy nhiên toàn bộ nội dung xin ủng hộ vẫn không thay đổi

Tối cùng ngày, chúng tôi cũng liên hệ theo số điện thoại (090 974 3xxx) của người đại diện cho một nhóm từ thiện có tên là là Tr.D (chủ tài khoản). Người này xác nhận, thông tin đăng tải trên mạng xã hội hoàn toàn chính xác về cháu bé đang cần được giúp đỡ. Theo chị này, cháu bé hiện đang nguy kịch vì những căn bệnh như đã miêu tả ở trên, gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn.

"Về sức khỏe của bé, những đứa trẻ như vậy rất khó qua khỏi. Việc kêu gọi giúp đỡ thì chúng em cũng có ý ai giúp được đồng nào thì tốt cho gia đình cháu đỡ khó khăn, chứ bệnh thì chắc chắn khó sống. Nếu anh chuyển tiền thì xác nhận gửi cho trường hợp nào và số tiền bao nhiêu, để lại dưới bình luận", người phụ nữ bày tỏ thiện chí.

Chủ tài khoản đính chính vì cháu bé đã mất

Ngay sau khi có bình luận của một số thành viên, tiếp tục theo dõi, đến tối muộn cùng ngày chúng tôi phát hiện trên trang facebook cá nhân của người đăng tải thông tin đã có đính chính.

Theo đó, người này cho rằng hôm thứ 5 (tức ngày 13/9) có gọi điện cho gia đình bệnh nhân. Khi đó bé vẫn ổn, do bận việc đi làm từ thiện nên trưa hôm (17/9) chị này mới đăng bài kêu gọi. Sau khi biết thông tin bệnh nhân đã qua đời nên đã tạm dừng việc kêu gọi.

Tuy nhiên, bên dưới thông báo ngừng kêu gọi vẫn là những thông tin không có nội dung gì thay đổi.

Theo Minh Ngọc (Thời Đại)