Xã hội

Bé trai khóc ngất bên thi thể anh bị cây đè

Bé trai 6 tuổi chỉ biết đứng khóc khi chứng kiến cảnh anh ruột bị cây đè tử vong trước cửa phòng trọ.

 
Bé trai 6 tuổi chỉ biết đứng khóc khi chứng kiến cảnh anh ruột bị cây đè tử vong trước cửa phòng trọ.
 

Nạn nhân được xác định là em Tạ Việt Khánh (12 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thới Hưng, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Đường dẫn vào khu nhà trọ - nơi em Khánh tử vong do cây ngã đè - đã bị phong tỏa để cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân
Đường dẫn vào khu nhà trọ - nơi em Khánh tử vong do cây ngã đè - đã bị phong tỏa để cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân

Các nhân chứng cho hay sau khi ông Tạ Hữu Ân và bà Dương Thị Chi (ông bà nội của Khánh) đi làm thuê thì Khánh ra trước phòng trọ của ông bà nội để trồng hoa.

Trong khi đó, bé Tạ Việt Hòa (6 tuổi, em ruột của Khánh) vẫn còn nằm ngủ phía trong. Một lát sau, ở khu vực này xuất hiện trận mưa lớn có kèm theo giông lốc, làm bật tung gốc cây bên hông nhà trọ.

Do cây quá to nên đã làm sập hoàn toàn phòng trọ số 10 và 1 phần phòng trọ số 9 (nơi Khánh đang đứng trồng hoa).

Bà Danh Thị Em (ngụ cùng khu nhà trọ với ông bà nội của Khánh) cho biết lúc đó bà đang ngồi giặt đồ thì nghe có tiếng cây ngã rất lớn làm rung rinh cả dãy phòng trọ. Ngay sau đó, bà Em chỉ nghe tiếng khóc của bé Hòa nhưng không thấy Khánh ở đâu. Loay hoay kiếm tìm một lát thì bà Em phát hoảng khi phát hiện Khánh bị cây đè nhưng không cách nào cứu được.

“Tội nghiệp thằng nhỏ, mới được cha mẹ đưa về đây thăm ông bà nội mà đã gặp nạn như thế này. Nội nó nghèo mà lại không nhà cửa nên mới thuê phòng trong ở đây với giá 300.000 đồng/tháng để để đi làm thuê kiếm sống. Là con nhà nghèo nhưng thằng Khánh nó ngoan lắm”- bà Em nói.

Được biết khu nhà trọ nằm trong khuôn viên Trạm T5B của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Tranh thủ những ngày con được nghỉ hè, anh Tạ Hữu Nam và chị Huỳnh Ngọc Minh (cha mẹ Khánh) đưa 2 con về thăm ông bà nội nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng này.
 

Theo Tây Quốc (Nld.com.vn)