Xã hội

Bé trai 6 tuổi, con duy nhất của một gia đình bị xe container tông chết

Hai người con trai đầu của chị Ngần đã qua đời vì bệnh tật hiểm nghèo. K’Trung là đứa con duy nhất còn lại của gia đình chị bị xe đầu kéo container tông chết.

Hai người con trai đầu của chị Ngần đã qua đời vì bệnh tật hiểm nghèo. K’Trung là đứa con duy nhất còn lại của gia đình chị bị xe đầu kéo container tông chết.
 
Hiện trường vụ tai nạn /// Trùng Dương
 
Vào lúc 14 giờ 15 ngày 2.9, trên QL.20 (đoạn qua ngã ba Lộc Sơn, P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy làm một bé trai 6 tuổi chết tại chỗ.
 
Thời điểm trên, xe máy mang BS 49H1 - 8147 do chị Ka Ngần (34 tuổi, ngụ tại xã Lộc Tân, H.Bảo Lâm) điều khiển chở theo sau con trai tên K’Trung (6 tuổi) đang lưu thông theo hướng từ TP.Đà Lạt về TP.HCM. 
 
Khi đi đến ngã ba Lộc Sơn (TP.Bảo Lộc), xe của chị Ngần bị xe đầu kéo BS 49C - 09042 kéo theo rơ moóc BS 49R - 00153 đang chạy cùng chiều phía sau tông. 
 
Cú tông mạnh đã cuốn xe máy vào gầm xe đầu kéo. Cháu K’Trung văng ra khỏi xe máy và bị bánh trước xe đầu kéo cán qua chết tại chỗ. Còn chị Ka Ngần bị trầy xước ở mặt, tay và chân, được người dân đưa đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu.
 
Hoàn cảnh của chị Ka Ngần rất đáng thương; 2 người con trai đầu đã qua đời vì bệnh tật hiểm nghèo. K’Trung là đứa con duy nhất còn lại của gia đình chị.
 
Sau khi tai nạn xảy ra, công an TP.Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Theo Trùng Dương (Thanh Niên Online)