Xã hội

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nghĩa trang

Hai vợ chồng rủ nhau đi bắt cào cào thì tá hỏa khi phát hiện một bé sơ sinh được quấn trong áo mưa, thở thoi thóp ở trong một nghĩa trang.

Tối 23/7, UBND xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, có hai vợ chồng vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Trước đó, chiều 21/7, chị Đ.T.T (34 tuổi) cùng chồng vào nghĩa trang liệt sĩ để bắt con cào cào mùa mưa lũ thì phát hiện một bé sơ sinh được quấn trong chiếc áo mưa tiện lợi.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong nghĩa trang
Cháu bé hiện nay sức khỏe tốt

Lúc này trời đang mưa lũ, bé chưa cắt rốn, người tím tái, thở thoi thóp. Ngay sau đó, hai vợ chồng đã ủ ấm và đưa bé đến bênh viện. Rất may qua kiểm tra thì sức khỏe của cháu bé bình thường.

Biết được thông tin, nhiều người dân cũng đang chung tay chia sẻ và ủng hộ quần áo sơ sinh, bỉm, sữa. Mọi người vô cùng bức xúc trước việc người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi cháu giữa trời mưa lạnh.

Hiện, chính quyền địa phương đang tạm giao cháu bé cho vợ chồng chị T. nuôi dưỡng và thông báo ai là người thân thì đến nhận. Nếu quá thời gian thì sẽ giao cho người khác nuôi dưỡng theo quy định. "Chúng tôi đang làm thủ tục nhận con nuôi và đặt tên, làm giấy khai sinh cho bé", chị Tr. nói.

Theo Văn Nguyễn (Thời Đại)