Xã hội

Bé gái 14 tháng nặng chỉ 3,5 kg thay da đổi thịt sau 1 tuần được chăm sóc

Sau gần 1 tuần được chuyển đến Bệnh viện Nhi TW, bé gái 14 tháng tuổi người dân tộc Mông ở Lào Cai suy dinh dưỡng chỉ nặng 3,5 kg đã tăng 350gr và bắt đầu hồi sinh.

Sau gần 1 tuần được chuyển đến Bệnh viện Nhi TW, bé gái 14 tháng tuổi người dân tộc Mông ở Lào Cai suy dinh dưỡng chỉ nặng 3,5 kg đã tăng 350gr và bắt đầu hồi sinh.
 
 
Sáng 4/7, TS Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng phòng truyền thông bệnh viện Nhi TW đã cho biết tình hình sức khỏe bé gái người dân tộc Mông ở Lào Cai suy dinh dưỡng nặng, 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3,5 kg đã có tiến triển rất tốt. Bé đã bắt đầu muốn ăn mỗi khi được cho uống sữa.
 
Theo các bác sĩ điều trị, hiện bé Nhi đang được chăm sóc tại khoa Tiêu hóa dinh dưỡng, bé Nhi rất tỉnh táo, môi hồng, bụng mềm, phân vàng, đi tiểu được. Về bệnh lý, bé Nhi đã được các bác sĩ xá định rõ và chẩn đoán “suy dinh dưỡng; bại não thể co cứng”. Hội chẩn chuyên khoa Thần kinh: kết quả chụp CT có dấu hiệu dãn não thất. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết chưa phát hiện bệnh lý tim đối với bé; cũng không xuất hiện cơn co giật ở bé Nhi. 
 
bé nhi
Hiện tại, bé Nhi bú được sữa bình 50 ml, 2 đến 3 tiếng/lần, đã tăng 350 gr so với hôm vào viện. (Ảnh: Lê Đăng Hưng)
 
Trao đổi với PV về phương hướng điều trị tiếp theo cho cháu Nhi, đại diện bệnh viện cho biết, sẽ tiếp tục duy trì chế độ ăn và điều trị dinh dưỡng lâm sàng; tiếp tục theo dõi thân nhiệt và toàn bộ thể trạng bệnh nhân.
 
bé nhi

Cũng theo các bác sĩ, bệnh lý suy dinh dưỡng và bại não thể co cứng không thuộc nhóm cấp tính, mà cần chăm sóc, theo dõi và điều trị lâu dài. Bệnh nhân có thể chuyển về y tế cơ sở (tuyến tỉnh) để tiếp tục theo dõi, điều trị.
 
Mẹ bị bán đi Trung Quốc, bố nghiện rượu 
 
Ngày 29/06, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bé gái người dân tộc Mông ở Lào Cai suy dinh dưỡng nặng, 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3,5 kg.
 
Chị Phạm Thị Thanh Tâm, hiện là người giám hộ của bé Yến Nhi cho biết: chị được biết thông tin về cháu thông qua một người bạn thường hay tham gia các công tác từ thiện. Xúc động trước tình cảnh đáng thương của bé Nhi: bệnh nặng, không có mẹ chăm sóc, chị Tâm đã đến nhà thăm hỏi, đồng thời tìm đến chính quyền địa phương để làm các thủ tục bảo lãnh cho bé Yến Nhi đi chữa bệnh. 
 
bé nhi
Anh Lê Đăng Hưng - người đại diện cho một nhóm tình nguyện viên đang chăm sóc bé Nhi tại bệnh viện
 
Tại  Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, bé Yến Nhi được các bác sĩ ở đây chẩn đoán suy dinh dưỡng thể Marasmus. Đây là một thể suy dinh dưỡng rất nặng do trẻ không được ăn uống dinh dưỡng đầy đủ. Vì thế, trẻ trở nên thiếu năng lượng làm teo cơ và mất hết các lớp mỡ dưới da khiến cơ thể gầy đét, da bọc xương. Ngoài ra, các bác sĩ Sản Nhi Lào Cai còn nghi ngờ bé bị bại não thể co cứng.
 
Thạc sĩ bác sĩ Ngô Anh Vinh-bác sĩ trực tiếp tiếp nhận bệnh nhi ban đầu tại khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhi TW cho biết, bé Yến Nhi vào viện trong tình trạng tinh thần lơ mơ, li bì, bộ mặt như cụ già, tóc khô. Các phản xạ của trẻ rất kém, chân tay co cứng, lớp mỡ dưới da rất mỏng, nhăn nheo, bị hạ thân nhiệt (nhiệt độ cơ thể bé đo được 35 độ C). 
 
Các bác sĩ đã tiến hành ủ ấm bệnh nhi bằng máy khò ấm, truyền dịch, làm xét nghiệm cần thiết đồng thời kết hợp cho cháu ăn qua đường miệng. Đến sáng 30/06 thân nhiệt cháu bé đã trở về bình thường, bé đã tỉnh táo hơn. Khi được đút sữa, cháu ăn được và có biểu hiện rất thèm ăn. 
 
Đại diện bệnh viện cho biết, chế độ viện phí của cháu bé sẽ được thanh toán 100% theo tiêu chuẩn đúng tuyến trẻ em dưới 6 tuổi, bố cháu bé được phòng Công tác xã hội hỗ trợ suất ăn từ thiện.
 
bé nhi
Anh Lư phấn khởi chia sẻ với PV về cảm  nhận khi con anh được các bác sĩ thông tin về sức khỏe con gái 
 
Chia sẻ với PV về lý do con mình bị suy dinh dưỡng, anh Thào A Lư (SN 1988, cố cháu Nhi) cho hay, khi bé Nhi mới sinh, mẹ của bé đi ra chợ mua sữa nhưng không trở về. Kể từ hôm đó, bé Nhi bắt đầu có cuộc sống thiếu thốn, có khi anh Lư đi xin được sữa và đồ ăn nhưng cũng không biết cách chăm sóc con gái.
 
“Vợ em đưa thằng lớn đi theo ra chợ mua sữa, nhưng không về nhà. Họ bảo vợ và con bị bắt đưa đi Trung Quốc rồi. Hàng ngày em địu con đi quanh thị trấn (Sapa) xin được gì thì ăn thứ ấy. Có lúc em uống rượu, say chẳng biết đường về, say chẳng biết gì hết…”, anh Lư bập bẹ một ít tiếng Kinh, nói với chúng tôi tại bệnh viện Nhi TW.
 
Theo Minh Ngọc (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)