Xã hội

Bắt quả tang vợ ngoại tình và thái độ bình tĩnh đáng kinh ngạc của người chồng: 'Em không yêu anh à, không thương con à?'

Mặc dù đau đớn khi bắt quả tang tại trận vợ cùng người đàn ông khác ở nhà nghỉ, người chồng vẫn rất bình tĩnh tìm cách xử lý đúng mực, nói chuyện nhẹ nhàng và cho biết sẽ ly dị vợ. Đồng thời anh chồng cũng cho rằng chỉ thương mỗi hai đứa con nhỏ.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh chồng bắt quả tang vợ ngoại tình với người đàn ông khác ở trong nhà nghỉ. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi bắt gặp vợ cùng người đàn ông ở trong nhà nghỉ, thay vì lao vào đánh đập chửi bới thì anh chồng vẫn vô cùng bình tĩnh. 

Anh vừa cầm điện thoại quay lại clip vừa lịch sự nói chuyện với vợ, "Em có biết là từ hôm anh xuống em tiêu tốn biết bao nhiêu tiền không hả H.". Tuy nhiên người phụ nữ được cho là vợ lên tiếng phân trần, "Em không có làm gì có lỗi với anh". Ngay lập tức người chồng phản bác lại, "Thế hai người đưa nhau vào đây làm gì, ở nhà không tâm sự được à. Tối hôm qua chính mắt anh nhìn thấy em hôn người ta cơ, ở nhà thờ". Tuy nhiên người vợ vẫn một mực phủ nhận, cho rằng không có chuyện đó. 

Bắt quả tang vợ ngoại tình và thái độ bình tĩnh đáng kinh ngạc của người chồng: 'Em không yêu anh à, không thương con à?'
Hình ảnh người vợ bị bắt quả tang khi cùng người đàn ông khác ở trong nhà nghỉ. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, anh chồng lên tiếng hỏi vợ, "Em có thiết tha gì anh không? Em có thấy hối hận không?" thì người vợ nhanh chóng gật đầu, nhưng ngay sau đó anh chồng đã gạt đi, "Nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. Em hỏi những người ở đây, hỏi tất cả những thằng xe ôm từ đây xuống đến phòng trọ cũ của dì L., đứa nào nó cũng bảo là nó thương anh vì thấy anh khổ quá". 

Bên cạnh đó, người chồng còn cho biết sau khi phát hiện vợ ngoại tình đã mất rất nhiều thời gian để theo dõi, "Tối hôm kia em đi từ trên kia xuống xong em gọi điện thoại. Anh không biết em nói chuyện với ai, chỉ biết theo dõi em từ hôm đi làm. Em nghĩ anh là thằng khờ à". 

Ngay sau đó, một vài người đàn ông chứng kiến sự việc đã bức xúc, xông vào định đánh cô vợ cùng người tình, tuy nhiên anh chồng nhanh chóng cản lại, sau đó tiếp tục ngồi lại đối thoại với vợ.

Anh chồng tiếp tục hỏi vợ, "Thế em không yêu anh à, em không thương con à. Có sao em lại làm như vậy". Tuy nhiên, người vợ cho rằng mình không làm gì cả, "Tại vì ngoài kia cãi nhau, từ nãy giờ vào đây cũng toàn cãi nhau chứ có làm gì đâu". Tuy nhiên khi được hỏi cãi nhau về vấn đề gì thì người vợ im lặng. 

Tiếp đó, anh chồng quay sang nói chuyện với nhân tình của vợ, "Em nói thật với anh riêng vợ này em sẽ bỏ nó, còn anh em mình góc độ tình cảm vẫn là anh em. Em không bao giờ từ anh, nhưng em chỉ thương mỗi hai đứa con".

Thấy vậy, người đàn ông áo đen liền lên tiếng, "Đây là tao chỉ bảo vào đây nói chuyện chứ tao không làm gì vợ mày cả. Tao làm gì thì tao đã không mở cửa phòng". Tuy nhiên, người chồng không chấp nhận câu trả lời ấy, cho rằng "Hai người làm gì hay không thì không ai biết. Nói chuyện thì thiếu gì cách, gọi điện thoại cũng được chứ sao dẫn nhau vào đây. Đây là vợ em nó đã có chồng hai con rồi, còn anh chưa có vợ thì vào đây làm gì".

Thấy chồng kiểm tra điện thoại, người vợ nhanh chóng nhoài người đến xin lỗi và cho rằng mình chưa làm gì cả, tuy nhiên người chồng đã yêu cầu ngồi im trên giường và đừng xin xỏ gì nữa. "Mày cứ ngồi im đây, anh để im em không làm gì cả", anh chồng bức xúc. Sau đó, tiếp tục ngồi nói chuyện với vợ và nhân tình một cách lịch sự. 

Dù chưa biết sự việc tiếp đó được giải quyết ra sao, tuy nhiên đa số đều thể hiện sự bức xúc trước hành động gian dối của cặp tình nhân và cũng nể phục với cách ứng xử bình tĩnh và lịch sự của anh chồng sau khi phát hiện vợ ngoại tình.

Theo PV (Helino)