Xã hội

Bảo vệ dân phố canh cửa nhà người trúng số 92 tỷ đồng

Ông Thái sau khi lĩnh thưởng đã về đến Trà Vinh nhưng chưa dám vào nhà mà cùng người thân ở khách sạn. Trước nhà của người trúng số 92 tỷ đồng này đang có nhiều bảo vệ.

 

Ông Thái sau khi lĩnh thưởng đã về đến Trà Vinh nhưng chưa dám vào nhà mà cùng người thân ở khách sạn. Trước nhà của người trúng số 92 tỷ đồng này đang có nhiều bảo vệ.

92 tỷ đồng mua được những gì?: Chủ nhân giải thưởng 92 tỷ đồng có thể dùng tiền mời cả tỉnh Trà Vinh ăn phở 3 ngày, hoặc không cần làm gì, gửi tiền ngân hàng nhận lãi gần nửa tỷ mỗi tháng.

Sáng 19/10, chính quyền phường 8, TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) cử nhiều bảo vệ dân phố và dân phòng đến nhà ông Nguyễn Quốc Thái (58 tuổi) ở khóm 7 để lập phương án bảo vệ an ninh trật tự.

Người vừa nhận thưởng giải độc đắc 92 tỷ đồng này được cho là không có nhà dù 20h ngày 18/10, ông Thái đã về đến Trà Vinh.

 Bao ve dan pho canh cua nha nguoi trung so 92 ty dong hinh anh 1
Hai bảo vệ dân phố và dân phòng túc trực trước cửa nhà ông Thái từ tối hôm trước đến sáng 19/10. Ảnh: Việt Tường.

Thông tin cho biết 16h ngày 18/10, ông Thái xuất phát từ TP.HCM về Trà Vinh. Khi đến phường 8, gia đình người may mắn không vào nhà mà ở khách sạn. Gia đình thuê phòng ở Bến Có để tránh sự làm phiền của mọi người.

Ông Trương Văn Hiếu, thành viên Tổ bảo vệ dân phố khóm 7, phường 8 (TP Trà Vinh), cho biết nguyên nhân vợ chồng ông Thái chưa về nhà vì một ngày trước có rất nhiều người cơ nhỡ tập trung trước cổng. Họ ngồi dọc theo hai bên đường, kéo dài đến ngã ba chợ Sâm Bua.

"Báo chí đến phỏng vấn thì không có gì phiền, họ chỉ sợ người ăn xin và dân nghiện ma túy làm liều", ông Hiếu chia sẻ.

 Bao ve dan pho canh cua nha nguoi trung so 92 ty dong hinh anh 2
Sáng 19/10, bảo vệ dân phố được tăng cường canh giữ khu vực nhà ông Thái để giữ gìn trật tự. Ảnh: Việt Tường.

Theo quan sát, quán ăn Thảo của con gái ông Thái đã đóng cửa sau buổi cho khách ăn uống miễn phí vào sáng 18/10. Trước cửa quán này có chữ tạm nghỉ nhưng không thông báo thời gian kinh doanh trở lại.

Cách chợ Sâm Bua 4 km, phòng trọ của người đàn ông bán tờ vé số trúng giải độc đắc tiếp tục khóa cửa. Chủ nhà trọ là bà Tư Đẹp cho biết người này tên An, ông ấy điện thoại cho bà báo rằng không thuê phòng nữa và đã dọn đồ đạc đi từ đêm hôm trước.

Ba ngày trước, chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, con ông Thái) ra quán Thảo phụ giúp chị ruột buôn bán. Thiếu phụ bán thịt heo này được cho là mua tờ vé số trúng giải độc đắc xổ số kiểu Mỹ Mega 6/45 (giải Jackpot) của Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott). Tổng giải thưởng của lần 39 xổ ngày 16/10, lên đến 92,03 tỷ đồng.

Sau một đêm cả nhà mất ngủ vì vui mừng, sáng 17/10, chị Đào đưa cha mình tờ vé số may mắn để ông Thái đến TP.HCM nhận thưởng.

 Bao ve dan pho canh cua nha nguoi trung so 92 ty dong hinh anh 3
Ông Thái đeo mặt nạ khi nhận giải thưởng lớn vào chiều 18/10. Ảnh: Vietlott.

Chiều 18/10, Vietlott đã tổ chức trao giải Jackpot - Mega 6/45 cho ông Thái. Theo yêu cầu của người trúng thưởng, Vietlott tổ chức buổi lễ bảo đảm bí mật cá nhân nhưng được phép công bố thông tin tên, địa chỉ tỉnh, thành đang cư trú và hình ảnh che mặt liên quan đến người này.

Theo quy định Nhà nước, ông Thái phải nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 9,2 tỷ đồng vào ngân sách nên số tiền thực nhận còn gần 83 tỷ đồng.

Đây là số tiền thưởng cao kỷ lục của ngành xổ số Việt Nam. Ông Thái đã nhận tiền một lần qua hình thức chuyển khoản.

Theo Việt Tường (Zing.vn)