Xã hội

Báo động đỏ đại dịch sốt xuất huyết: Sinh viên lao đao vì phải nghỉ học, hoãn thi

Hà Nội đã chính thức báo động đỏ về đại dịch sốt xuất huyết. Trước thực trạng chung của toàn xã hội, sinh viên cũng loay hoay tìm cách phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Hà Nội đã chính thức báo động đỏ về đại dịch sốt xuất huyết. Trước thực trạng chung của toàn xã hội, sinh viên cũng loay hoay tìm cách phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Trước đây khi nhắc đến sốt xuất huyết, sinh viên còn khá chủ quan, uể oải trong việc phòng chống dịch bệnh. Nhưng ngay tại những khu trọ ẩm thấp, tồi tàn lại chính là nơi bắt đầu của mầm bệnh, chờ đến lúc thích hợp phát triển thành ổ dịch. Trước sức công phá mạnh mẽ của sốt xuất huyết, sinh viên cũng bắt đầu loay hoay tìm cách tự bảo vệ mình.

Báo động đỏ đại dịch sốt xuất huyết, sinh viên cũng loay hoay tìm cách tự bảo vệ mình! - Ảnh 1.

Khu tập thể nơi nhiều sinh viên sinh sống.

Hoãn thi, nghỉ học vì... sốt xuất huyết!

Khánh Huyền (SV năm cuối ĐH Ngoại Thương) đột ngột sốt cao, mệt mỏi liền viết đơn xin nghỉ học vì nghĩ rằng chỉ là cảm sốt bình thường. Đến ngày đi thi, bạn bè không thấy Huyền đến trường, gọi điện mới biết cô bạn dương tính sốt xuất huyết, phải nhập viện từ hôm nào. Mẹ Huyền cũng khăn gói từ quê lên Hà Nội chăm sóc con gái, may mắn mọi chuyện đều tai qua nạn khỏi vài tuần sau đó.

"Tầm giữa tháng 7, cảm thấy nóng sốt mãi không thuyên giảm, mình cùng bạn đến bệnh viện làm xét nghiệm thì nhận được kết quả dương tính sốt xuất huyết. Những ngày sau mình nằm viện, không thể đến lớp, thậm chí phải hoãn thi cuối kỳ để điều trị tận gốc bệnh", Huyền chia sẻ.

Báo động đỏ đại dịch sốt xuất huyết, sinh viên cũng loay hoay tìm cách tự bảo vệ mình! - Ảnh 2.

Căn bếp bừa bộn...

Báo động đỏ đại dịch sốt xuất huyết: Sinh viên lao đao vì phải nghỉ học, hoãn thi - Ảnh 3.
 
Báo động đỏ đại dịch sốt xuất huyết: Sinh viên lao đao vì phải nghỉ học, hoãn thi - Ảnh 3.

Hay nhà vệ sinh chứa rác và nhiều vật dụng như này cũng là mầm mống sinh bệnh.

Một chuyện khá hài hước là khi có những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, Huyền đem kể cho nhiều người bạn cùng nghe thì nhận được những lời đáp trả đầy tính chủ quan, đại loại là: "Ối giời không sao đâu, làm sao mà sốt xuất huyết được", "Vớ vẩn, sao mà nhiễm bệnh nhanh thế được". Và sau đó, những bạn sinh viên này đều giật mình "thon thót", lo lắng không biết khi nào thì đến lượt mình! Nhiều bạn còn không tin rằng, bị muỗi chích vài cái là có thể đổ bệnh và đặc biệt, không cho rằng sốt xuất huyết có thể gây tử vong.

Hiện tại dịch bệnh đã tấn công không trừ đối tượng nào, số lượng sinh viên xin nghỉ học tăng lên đáng kể. Các lớp liên tục có đơn xin nghỉ học với lý do mà nhiều bạn nói đùa rằng không đọc đơn thư cũng biết: sốt xuất huyết. "Hôm qua lớp mình có 3 bạn vắng học vì có những dấu hiệu của bệnh. Hà Nội đang vào mùa dịch nên bọn mình cũng nhắc nhau cẩn thận hơn", Khánh Linh (SV ĐH Ngoại Thương) cho biết.

Báo động đỏ đại dịch sốt xuất huyết, sinh viên cũng loay hoay tìm cách tự bảo vệ mình! - Ảnh 4.

Quần áo tập hợp thành một chỗ như này cũng là nơi trú ngụ của muỗi.

Báo động đỏ đại dịch sốt xuất huyết, sinh viên cũng loay hoay tìm cách tự bảo vệ mình! - Ảnh 5.

Nhiều loại khăn để lộn xộn không hợp vệ sinh.

Báo động đỏ đại dịch sốt xuất huyết, sinh viên cũng loay hoay tìm cách tự bảo vệ mình! - Ảnh 6.
 

Thực tế hiện nay ở nhiều khu trọ sinh viên, vì điều kiện không cho phép nên có những phòng ốc không đảm bảo, khá xập xệ khiến việc ủ bệnh tăng cao. Căn bếp luộm thuộm, không gian ẩm thấp, cây cối um tùm, rác thải chất đống,... đều vô hình chung giúp muỗi sinh sản tốt hơn. Tréo ngoe hơn có những nơi cứ hễ trời mưa là bốn bề biến thành sông, sinh viên dở khóc dở cười không biết ứng phó ra sao.

Với những sinh viên sinh sống ở chung cư hay tập thể cũ thì nguy cơ mắc bệnh cũng "ngang ngửa" không kém. Nhiều bạn còn khá thờ ơ và cho rằng "nhà mình ở tầng 5, muỗi làm sao... bay lên tận đây được!!!" nhưng dù có ở tầng cao mà ẩn dấu mầm mống bệnh, muỗi vẫn sẵn sàng tìm đến!

Báo động đỏ đại dịch sốt xuất huyết, sinh viên cũng loay hoay tìm cách tự bảo vệ mình! - Ảnh 7.

Rác thải chất đống...

Báo động đỏ đại dịch sốt xuất huyết: Sinh viên lao đao vì phải nghỉ học, hoãn thi - Ảnh 8.
 
Báo động đỏ đại dịch sốt xuất huyết: Sinh viên lao đao vì phải nghỉ học, hoãn thi - Ảnh 8.

Hay những bụi cây trong nhà cũng là nơi muỗi dễ sinh sôi.

Mắc màn lúc ngủ, bôi kem chống muỗi như dùng nước hoa... sinh viên đang tìm cách tự bảo vệ mình!

Hiện nay ở nhiều khu dân sinh nơi sinh viên thuê trọ, các tổ dân phố đồng loạt ra quân phun thuốc diệt muỗi góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Thường thì trước khi phun hóa chất, giấy thông báo sẽ được phát đến từng hộ gia đình hoặc đưa tin qua loa phát thanh để mọi người tiện sắp xếp.

"Giờ dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng may khu trọ nhà mình đã phun hóa chất phòng bệnh cách đây hơn 1 tuần rồi. Bọn mình cũng khá yên tâm và nhắc nhau chú ý theo dõi các bản tin của phường để biết được các biện pháp ứng phó với sốt xuất huyết", Thùy Trâm (SV năm 3) chia sẻ.

Nếu cách đây mấy hôm có xuề xòa, qua loa như nào thì khi hay tin Hà Nội báo động đỏ dịch sốt xuất huyết, nhiều bạn đã tự chấn chỉnh lại cách sinh hoạt hàng ngày. Dù không thích mắc màn vì rườm rà, không thích bôi kem chống muỗi vì nghĩ không cần thiết,... thì nay tất cả hành động trên được thực hiện như một thói quen, để tương lai nói không với dịch bệnh.

"Bây giờ không thể chủ quan được nữa rồi, bọn mình hay đùa nhau là bôi kem như dùng... nước hoa nhưng thực sự tại thời điểm này là cần thiết. Lúc đi ngủ đứa này nhắc đứa kia, cố gắng mắc màn để an toàn", Nhật Tân (SV ĐH Ngoại ngữ) tâm sự.

Báo động đỏ đại dịch sốt xuất huyết, sinh viên cũng loay hoay tìm cách tự bảo vệ mình! - Ảnh 13.

Nhóm sinh viên bá đạo dùng hẳn 3 chiếc đoạt để đuổi bay muỗi.

Việc dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng cũng phần nào giảm thiểu nguy cơ bệnh dịch. Đơn giản hàng ngày nhớ luôn đổ rác đúng nơi quy định, tuyệt đối không tích trữ nước, bát đũa ăn xong rửa sạch sẽ, giặt phơi quần áo tại nơi thoáng mát,... Những việc làm tưởng như thân quen nhưng có thể bấy lâu nay hơi chây lười tí quên mất thì sinh viên nên quán triệt lại ngay để thoải mái sống, thay vì nơm nớp họ hàng nhà muỗi tìm đến.

Hiện nay theo ghi nhận đã có những ca bệnh tử vong thương tâm do sốt xuất huyết, trong đó có trường hợp bạn nữ sinh 19 tuổi của Học viện Ngân Hàng. Trước thực trạng chung của toàn xã hội, sinh viên không nên xem thường những dấu hiệu bệnh dù là nhỏ nhất, nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được tiến hành xét nghiệm và chữa trị kịp thời.
 

Theo Minh Nhân (Thời Đại)