Xã hội

Bàng hoàng nhìn người đàn ông tự kết liễu đời mình

Người đàn ông để lại đôi dép cùng 1 thẻ bảo hiểm y tế rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn trước sự bàng hoàng của nhiều người đi đường.

Người đàn ông để lại đôi dép cùng 1 thẻ bảo hiểm y tế rồi bất ngờ nhảy xuống sông Sài Gòn trước sự bàng hoàng của nhiều người đi đường.

Vào thời điểm trên, nhiều người khi chạy xe trên cầu Bình Triệu 2 (hướng từ quận Thủ Đức qua quận Bình Thạnh, TP HCM) thấy một người đàn ông đứng thẫn thờ trên hành lang cầu, đoạn đang lên dốc.

Ít phút sau, người này bất ngờ bỏ dép, để lại 1 thẻ bảo hiểm y tế rồi leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn và mất tích ngay sau đó.

 Đôi dép của người đàn ông để lại trên hành lang cầu trước khi nhảy sông Sài Gòn
Đôi dép của người đàn ông để lại trên hành lang cầu trước khi nhảy sông Sài Gòn

Tình huống diễn ra đột ngột khiến nhiều người không kịp phản ứng kéo người đàn ông lại, họ tri hô và gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

 Công an địa phương có mặt xác minh thông tin từ các nhân chứng
Công an địa phương có mặt xác minh thông tin từ các nhân chứng

Công an địa phương sau đó có mặt, xác minh thông tin từ các nhân chứng. Lực lượng cứu nạn – cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM cũng huy động nhiều người nhái đến đoạn sông này lặn tìm nạn nhân nhưng đến hơn 12 giờ cùng ngày, người đàn ông vẫn chưa được tìm thấy.

 Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi vụ việc
Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi vụ việc.

Chiếc thẻ bảo hiểm y tế tại hiện trường ghi tên Trần Đình Dũng (28 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh). Một người được cho là người nhà của người đàn ông nhảy cầu cho biết anh này đang làm công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bàn quận Thủ Đức. Nạn nhân sống cùng vợ và con 2 tuổi, nghi bị thiếu nợ rồi nhảy sông tự tử.

Theo G.Minh (Nld.com.vn)