Xã hội

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị bắt: Cha già chực khóc khi nhắc tới con trai

Khi nhắc tới việc con trai bị cơ quan chức năng bắt giữ, ông Hoàng Văn M. (bố bác sĩ Hoàng Công Lương) vô cùng xót xa.

Khi nhắc tới việc con trai bị cơ quan chức năng bắt giữ, ông Hoàng Văn M. (bố bác sĩ Hoàng Công Lương) vô cùng xót xa.

Những ngày qua, vụ việc bác sĩ Hoàng Công Lương công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình bị cơ quan công an bắt giữ vì liên quan đến sự cố y khoa khiến 8 bệnh nhân tử vong trong khi đang chạy thận nhân tạo vào sáng 29/5 đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chia sẻ với PV về việc bác sĩ Hoàng Công Lương bị bắt, ông Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc BVĐK Hoà Bình cho biết, bác sĩ Lương về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình từ năm 2011 sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa ở Đại học Y Thái Nguyên với số điểm cao.

Dù mới ra trường nhưng bác sĩ Lương khi đó đã có nền tảng kiến thức tốt và rất ham học hỏi.

Vì thế nên sau một thời gian ngắn về bệnh viện công tác, bác sĩ Lương đã trưởng thành rất nhiều.

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị bắt: Cha già chực khóc khi nhắc tới con trai - Ảnh 1.

Bác sĩ Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc BVĐK Hoà Bình.

Thời gian qua, bệnh viện nhận thấy bác sĩ Lương có năng lực nên đã cử đi đào tạo thêm và coi là cán bộ nguồn sẽ đảm nhận chức vụ trong khoa Hồi sức cấp cứu trong tương lai.

Theo ông Khiếu, trách nhiệm của bác sĩ Lương trong vụ việc như thế nào và mức độ vi phạm ra sao thì phải chờ kết luận từ phía cơ quan điều tra. Tuy nhiên, ông mong rằng, cơ quan chức năng sẽ điều tra công tâm, có lý có tình.

Ông Khiếu cũng chia sẻ thêm, gia đình bác sĩ Lương có điều kiện cơ bản, vợ là viên chức Nhà nước. Hai vợ chồng có 2 con, cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ mới 4 -5 tháng tuổi.

"Chúng tôi đang tìm cách để giúp đỡ, hỗ trợ bác sĩ Lương và gia đình. Chúng tôi vừa họp thống nhất với bên công đoàn của bệnh viện trong thời gian tới sẽ hỗ trợ bác sĩ Lương và gia đình cả về mặt vật chất và tinh thần", bác sĩ Khiếu nói.

Ông Khiếu cũng cho hay, việc bác sĩ Lương bị bắt sau sự cố chạy thận, ông và các y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu cho rằng, đây là sự việc đáng tiếc với cá nhân bác sĩ này.

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị bắt: Cha già chực khóc khi nhắc tới con trai - Ảnh 2.

Căn nhà mà bố mẹ anh Lương sinh sống.

Cũng trong buổi sáng nay (28/6), chúng tôi đã tìm về gia đình bác sĩ Hoàng Công Lương (hiện đang trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội).

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Quyền - Phó trưởng Công an xã Đông Xuân chia sẻ: "Con người của bác sĩ Lương như thế nào tôi biết rõ hết, ngay từ còn nhỏ Lương đã là một người rất chịu khó, ham học giỏi và học cũng rất giỏi.

Khi lớn lên, Lương chuyển về Hoà Bình công tác, mặc dù không được gặp nhau thường xuyên nhưng bản tính con người Lương là một người rất hiền lành, thật thà. Theo đánh giá của tôi, Lương là một bác sĩ hết sức tận tâm với người bệnh...".

Ông Quyền cũng cho hay, Lương lập gia đình cách đây khoảng 5 năm, vợ là người cùng thôn. Hiện vợ anh Lương đã tách khẩu chuyển lên Hoà Bình còn anh Lương vẫn chưa tách khẩu.

Vào cuối năm ngoái, vợ chồng anh Lương đã rất cố gắng để xây dựng một căn nhà trên TP. Hoà Bình để thuận tiện cho cuộc sống.

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị bắt: Cha già chực khóc khi nhắc tới con trai - Ảnh 3.

Bà nội anh Lương chia sẻ với PV về việc cháu trai bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sau khi hay tin anh Lương bị bắt giữ, các cấp chính quyền địa phương cũng đã tới gia đình để động viên an ủi mọi người trong nhà yên tâm trong cuộc sống.

Tâm sự với PV, bà nội anh Lương năm nay gần 80 tuổi buồn rầu chia sẻ, bà cũng chưa hay biết chính xác cháu mình bị bắt như thế nào, vì sao lại bị bắt. Cách đây mấy hôm, thấy mọi người bàn tán với nhau về việc anh Lương bị bắt, bà mới biết được cháu nội bị công an bắt giữ.

Kể từ khi hay tin cháu bị bắt, bà nội vị bác sĩ này chưa một đêm nào ngủ ngon giấc. Mỗi khi chuẩn bị nhắm mắt vào giấc ngủ, nghĩ thương cháu trai, bà chẳng thể nào chợp mắt.

"Không biết cháu tôi sai những gì, tôi chỉ mong các cơ quan nhà nước mở lượng khoan hồng cho cháu tôi mau được về nhà đoàn tụ với gia đình...", bà nói.

Cha già chực khóc khi nhắc tới con trai

Còn về phần ông Hoàng Văn M. (bố đẻ anh Lương), khi hay tin có PV tìm đến, người đàn ông này nhanh chóng mặc vội áo và đi gọi lãnh đạo địa phương đến nhà cùng tham gia câu chuyện.

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị bắt: Cha già chực khóc khi nhắc tới con trai - Ảnh 4.

Ông Hoàng Văn M

Từ sâu trong ánh mắt ông M. hiện rõ lên sự trầm ngâm, lo lắng và một điều gì đó ngại ngùng mà không thể nói thành lời.

Mặc dù đã được mọi người có mặt trong nhà động viên, an ủi rất nhiều về việc trải lòng với PV về con trai nhưng ông cũng chỉ nói lời cảm ơn và mong muốn pháp luật khoan hồng, sớm trả tự do cho anh Lương.

Mỗi khi nhắc tới việc con trai bị bắt giữ, vẻ mặt ông M. tỏ ra vô cùng đau xót, đôi mắt rưng rưng.

Chỉ ít phút tiếp xúc với PV, ông M. cáo có việc bận rồi sang nhà hàng xóm.

Video gia đình bác sỹ Lương chia sẻ với PV.

Theo Hoàng Hải - Hoàng Nguyễn (Trí Thức Trẻ)