Xã hội

"Anh bảo đi đám cưới sao lại về bằng xe tang"

Nhận được hung tin sau ít giờ người chồng rời nhà đi ăn cưới, bà Bính vật vã khóc đòi tự tử theo. Còn con gái bà thì gào lên: “Anh bảo đi ăn cưới sao lại về bằng xe tang"?

Nhận được hung tin sau ít giờ người chồng rời nhà đi ăn cưới, bà Bính vật vã khóc đòi tự tử theo. Còn con gái bà thì gào lên: “Anh bảo đi ăn cưới sao lại về bằng xe tang"?

Chưa khi nào người dân nơi đây phải chứng kiến tai nạn kinh hoàng như vậy. Mới hôm qua, gia đình ông Lê Văn Minh (46 tuổi) vừa làm bữa cơm thân mật để anh em, họ hàng ra Bắc Giang xin dâu cho con trai Lê Văn Tuấn (23 tuổi). Mọi người thống nhất cử hai người bên nội, 3 người bên ngoại cùng đi.

Nào ngờ, khi vừa ra đến huyện Hà Trung (Thanh Hóa) thì xảy ra tai nạn kinh hoàng, làm ông Nguyễn Văn Tân (63 tuổi, anh vợ ông Minh); anh Nguyễn Thái Hòa (23 tuổi, con rể ông Tân) và ông Lê Văn Mùi (48 tuổi, bác của chú rể) tử vong.

Nằm ở đầu làng, nhà bà Lê Thi Bính (61 tuổi) bao trùm không khí tang tóc. Trong chuyến xe định mệnh đó, bà Bính mất đi người chồng là ông Tân và con rể Nguyễn Thái Hòa.
 

Bà Bính khóc ngất gọi tên chồng khi hay tin ông Tân gặp tai nạn tử vong. Ảnh: Phạm Hòa.

Ông Nguyễn Văn Thắng (63 tuổi), anh trai bà Bính kể, rạng sáng nay, bố con ông Tân cùng 5 người khác đi hỏi vợ cho Tuấn. Xe vừa đi được được hơn 4 giờ thì ở nhà nhận được hung tin. Khoảng 30 phút sau, anh Minh gọi lại báo, 3 người tử vong.

Nghe tin chồng tử nạn, bà Bính khóc vật vã gọi tên ông. Túc trực bên cạnh giường bà Bính nằm là những phụ nữ trong làng. Người hàng xóm tên Vân cho hay, bà Bính nhiều lần đòi cắn lưỡi tự tử theo chồng. Mỗi khi tỉnh dậy, bà lại gào khóc. Sự ra đi đột ngột của ông Tân khiến người phụ nữ không khỏi sốc.

Cách nhà ông Tân một đoạn đường là gia đình ông Lê Văn Mùi. Rạp đã được dựng lên, mọi người ai cũng hướng ánh mắt về phía cổng làng chờ chiếc xe tang đưa các nạn nhân xấu số về quê. 17h, khi chiếc xe về đến nơi, người thân ông Mùi ùa ra ôm lấy quan tài khóc nức nở.

Bà Lê Thị Xuân (45 tuổi) và con gái út Lê Thị Hòe bị ngất, phải nhờ đến sự chăm sóc của cán bộ y tế. Thỉnh thoảng, người phụ nữ này lại giật mình tỉnh dậy, gọi tên chồng trong vô vọng.
 

Chị Gái: "Anh đi đám cưới sao lại trở về bằng xe tang"? Ảnh: Phạm Hòa.

Vợ chồng ông Mùi, bà Xuân sinh được 3 người con. Con trai đầu Lê Văn Tân (23 tuổi) đã cưới vợ, đang đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Nghe tin bố gặp nạn, anh Tân tức tốc mua vé máy bay về chịu tang.

Không thuận lợi như anh trai, Lê Thị Hoa (22 tuổi, con thứ hai của anh Mùi) lại đang đi làm ở Đài Loan. Cô gọi điện thoại về cho hay, phải tới thứ 3 (21/7) mới lên máy bay về nhà được.

Vừa nói xong, Hoa lại khóc gọi tên bố: “Bố ơi, thế là con không kịp về để nhìn mặt bố rồi. Sao bố lại bỏ mẹ và chúng con mà đi vậy”? Nghe câu hỏi đó, nhiều người đến chia buồn với gia đình cũng không cầm được nước mắt.

Chịu nỗi đau lớn nhất có lẽ là chị Nguyễn Thị Gái (28 tuổi). Trong chuyến xe định mệnh này chị mất đi người bố là ông Tân và người chồng là anh Nguyễn Thái Hòa. Do nhà ở xã Nam Cường, cách đó hơn 2 km nên đến 8h sáng cùng ngày chị mới nhận được hung tin.

Nghe người thân báo tin, chị đứng như trời trồng, không dám tin vào tai mình. Chỉ đến khi ông Nguyễn Ngọc Đường (62 tuổi, bố chồng) chạy sang nhà thông gia xác nhận, chị mới tin đó là sự thật. Ông Đường sau đó hốt hoảng về nhà thông báo tin buồn cho vợ, con rồi ngồi bần thần không nói gì.

Đến chiều, mọi người đến mỗi lúc một đông. Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc mẹ gọi con, vợ gọi chồng làm cho không khí tang tóc càng thêm não nề.
 

Ảnh cưới của vợ chồng anh Hòa, chị Gái. Ảnh: Phạm Hòa.

Anh Hòa và chị Gái cưới nhau năm 2012. Hai người mới sinh được đứa con trai 18 tháng tuổi. Hàng ngày, anh Hòa đi làm thợ xây còn chị Gái dạy tin học ở trường Tiểu học xã Nam Cường. Do kinh tế khó khăn nên vợ chồng anh chị đang ở với bố mẹ. 

“Anh ấy bảo đi cưới Tuấn về rồi sẽ đưa vợ con đi chơi một chuyến chứ sắp hết hè rồi. Vậy mà sao anh lại ra đi mãi mãi thế, hãy về  với mẹ con em đi. Anh đi cưới mà sao lại về bằng xe tang vậy? Hãy về với mẹ con em đi anh ơi”, tiếng khóc gọi tên chồng của chị Gái khiến không ai cầm được nước mắt.

Hơn 17h chiều 19/7, quan tài các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa đã được xe của Ban an toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa chở về tới nhà. Tiếng khóc vợ gọi chồng, con gọi cha, mẹ gọi con càng làm cho không khí tang tóc thêm não nề.

Chỉ trong chốc lát, chuyến xe đi xin dâu của chú rể Lê Văn Tuấn bỗng chốc lại biến thành ngày đại tang của anh em, họ hàng.
 
>> Tai nạn thảm khốc, 3 người chết, 5 người bị thương: Nỗi đau đám hỏi thành đại tang
>> Ôtô 7 chỗ đâm ngang hông xe đầu kéo, 8 người gặp nạn khi đang đi đám cưới
 
Theo Phạm Hòa (Zing.vn)