Xã hội

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng

"Chú! Chú, ẵm con lên đi chú, cõng con nữa chú ơi...", những tiếng la chí chóe, tranh giành nhau của gần chục đứa trẻ, cố vây lấy tôi để đòi được ẵm đi chơi. Chúng là cô nhi, vừa chào đời đã bị bố mẹ đem bỏ ngoài đường, may mắn được sư cô đem về nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ.

"Chú! Chú, ẵm con lên đi chú, cõng con nữa chú ơi...", những tiếng la chí chóe, tranh giành nhau của gần chục đứa trẻ, cố vây lấy tôi để đòi được ẵm đi chơi. Chúng là cô nhi, vừa chào đời đã bị bố mẹ đem bỏ ngoài đường, may mắn được sư cô đem về nuôi dưỡng cho đến tận bây giờ.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng.

Những đứa trẻ "thiếu hơi" người chăm sóc

Ban ngày đi học, tối về sau khi được hai bảo mẫu tắm rửa, cho ăn uống, cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền (Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) lại bắt đầu với những trò vui con nít. Chúng hồn nhiên đùa giỡn, đấm đá lẫn nhau để tạo tiếng cười, bởi xung quanh chúng chỉ còn mỗi người mẹ già, sư cô Thích Nữ Giác Liên (72 tuổi, trụ trì của Tịnh xá).

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 2.

Những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại Tịnh xá Ngọc Tuyền.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 3.

Các em nhỏ ở đây rất thèm được người lớn ẵm bồng.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 4.

Vẻ ngơ ngác, hiếu động của các bé tại Tịnh xá.

Dù nhận nuôi đến 22 đứa trẻ mồ côi, trong đó phần lớn là trẻ từ 2 đến 5 tuổi nhưng hiện tại Tịnh xá chỉ có 2 bảo mẫu chăm sóc. Vì vậy, cảnh nhếch nhác, vung vãi đồ ăn sau của tụi nhỏ cũng thường xuyên diễn ra.

Đó cũng là lý do tại sao cách đây ít hôm, hình ảnh về những đứa trẻ không quần áo, nằm dưới sàn nhà, nheo nhóc bên cạnh đống thức ăn thừa của Tịnh xá được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội kèm theo nhưng lời bình luận không hay.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 5.

Chỉ cần một người lớn xuất hiện, các bé lại vây lấy xin được ẵm, cõng lên người.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 6.

Tụi nhỏ đặc biệt tinh nghịch, hồn nhiên nô đùa sau giờ đi học về.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 7.

Thích thú khi được chụp hình.

"Tụi nhỏ quậy quá, hai người không thể nào quản lý hết được. Đứa này khóc đến đứa kia, trước đây thì có nhiều người giúp việc, giờ vì áp lực mà nghỉ hết, chỉ còn mỗi hai chúng tôi. Cứ thấy người đến thăm là tụi nhỏ quấn lấy đòi ẵm bồng, tụi nó cần tình thương nhiều lắm", một bảo mẫu chia sẻ.

"Chúng tôi chỉ làm ban ngày, tối không có ở lại Tịnh xá được, sư cô cũng lớn tuổi rồi. Tôi nghĩ về lâu dài nên có một chỗ ổn định, chăm sóc tốt hơn cho tụi nhỏ hoặc có thêm nhiều người tới đây để chơi với chúng, chứ nhìn vậy thương lắm", người bảo mẫu nói tiếp.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 8.

Độ tuổi của các bé từ 2 đến 5 tuổi khiến việc chăm sóc cũng rất khó khăn.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 9.

Nụ cười hạnh phúc khi được chú ẵm trên tay.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 10.

Một bé trai ngồi buồn bã trong phòng sau khi đến trường.

Ngồi một góc trong phòng uống sữa, một bé trai khoảng 2 tuổi liên tục khóc lóc đòi các anh chị bế lên đi chơi. Cũng vì Tịnh xá nằm gần núi, cách khá xa trung tâm thị trấn, ít người lui tới, nên chỉ cần nhìn thấy một người đến thăm thì tụi nhỏ như đàn ong vỡ tổ, cứ quấn lấy người để "đòi" yêu thương.

"Tụi nhỏ vậy đó, nhìn thương lắm, không biết làm sao để có thêm nhiều người tới đây để săn sóc cho các em. Chúng cần được yêu thương, vui chơi nhiều hơn, mà Tịnh xá lại neo người quá, lâu lâu tôi rảnh mới ghé qua chứ không ở lại liên tục bên tụi nhỏ được. Ở đây vật chất đều đủ cả, chỉ thiếu người chăm chúng mà thôi", một Phật tử nói.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 11.

Vẻ mặt kháu khỉnh của các bé tại Tịnh xá Ngọc Tuyền.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 12.

Khóc lóc sau khi đòi ôm bị thất bại...

Trẻ mồ côi cần nhiều hơn thế…

Mặc dù được sư cô chăm sóc một cách đầy đủ nhưng một số em nhỏ tại Tịnh xá lại cảm thấy buồn vì thiếu sự quan tâm. Bé Nhật (5 tuổi) cho biết: "Con thích đi học hơn vì ở đó có nhiều bạn bè, được các cô cho vui chơi nhiều hơn. Nhưng con lại không muốn xa sư phụ".

Là anh cả trong Tịnh xá, em Phạm Hải Hoàng (12 tuổi) cho biết sau khi các em vui chơi, Hoàng là người dọn dẹp chiếu, gối để các em có chỗ ngủ. "Ở đây con được ăn no, sư phụ lại rất tốt, con rất thương sư phụ. Con thấy các em được chăm sóc cũng bình thường".

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 13.

Em Phạm Hải Hoàng là anh cả nhưng rất hiếu động, hay chọc phá các em.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 14.

Cùng nhau sinh hoạt mỗi tối.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 15.

Nô đùa với nhau.

Ngồi bên cạnh những đứa trẻ, sư cô Giác Liên tâm sự: "Cô coi tụi nhỏ như khúc ruột của mình, đâu thể nào không chăm sóc được. Ở đây không có thiếu sữa bánh, tã lót, có điều không đủ bảo mẫu để lo lắng tốt hơn cho tụi nhỏ mà thôi".

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 16.

Quấn quýt bên sư cô Giác Liên tại phòng.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 17.

Hai chị em song sinh thi nhau đập gối đùa giỡn.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 18.

Tụm lại thành nhóm nhỏ chơi những trò con nít.

Chia sẻ về hoàn cảnh của Tịnh xá Ngọc Tuyền, UBND T.T Phú Mỹ cho biết, vì điều kiện nuôi dạy trẻ của cơ sở này không đảm bảo yêu cầu, nơi ngủ nghỉ, ăn uống, tắm giặt vẫn còn thiếu thốn, mất vệ sinh, lại không đủ bảo mẫu để chăm sóc trong khi Tịnh xá có đến 22 trẻ.

"Chính quyền đã nhiều lần làm việc với sư cô Giác Liên, yêu cầu cô hoàn thiện cơ sở vật chất, căn phòng ngủ hiện tại của các bé khá nhỏ, lại ngủ chung như vậy nên việc bệnh tật, ghẻ lở cũng thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe. Các cô bảo mẫu ở đây cũng không qua đào tạo trường lớp, thiếu kỹ năng chăm sóc trẻ, lại ít người nên rất khó để các bé phát triển bình thường được. Tụi nhỏ cần được chăm sóc, lo lắng nhiều hơn", ông Nguyễn Văn Cường, cán bộ phụ trách công tác tôn giáo cho biết.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 19.

Ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh sư cô cùng các bạn trong nhà.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 20.

Vẻ đáng yêu của những em nhỏ tại Tịnh xá Ngọc Tuyền.

22 đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi tại Tịnh xá Ngọc Tuyền: Chúng con thèm được cô chú ẵm bồng - Ảnh 21.

Mấy bé lớn thường ra trước cửa phòng để học bài mỗi tối.

Mặc dù tình trạng này đã diễn ra từ năm 2015 nhưng việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn từ phía Tịnh xá nên chính quyền địa phương chưa thể giải quyết dứt điểm. Dự kiến trong thời gian tới, UBND thị trấn Phú Mỹ sẽ tiến hành đứa các bé vào trong trung tâm để được chăm sóc tốt hơn.

Theo Văn Tiên (Trí Thức Trẻ)