Xã hội

178 hành khách vật vã cả đêm ở sân bay Cát Bi ngày Valentine

Sau 15 tiếng ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng), từ đêm 14/2 đến 12h ngày 15/2, gần 180 hành khách mới được lên máy bay rời Hải Phòng đi TP.HCM.

Sau 15 tiếng ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng), từ đêm 14/2 đến 12h ngày 15/2, gần 180 hành khách mới được lên máy bay rời Hải Phòng đi TP.HCM.

Sau thời gian chờ đợi, đến 20h45 ngày 14/2, hãng bất ngờ lại có thông báo mới phải đến 1h40 ngày 15/2 máy bay mới cất cánh. Sau đó, tiếp tục đến 1h50 ngày 15/2, khách hàng lại nhận được tin nhắn thay đổi chuyến bay BL519 sang chuyến bay mới BL8519 sẽ cất cánh lúc 11h35 ngày 15/2.

Theo ghi nhận sáng 15/2, gần 180 hành khách bị “delay” trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ đang vạ vật tại sân bay.

178 hanh khach vat va ca dem o san bay Cat Bi ngay Valentine hinh anh 1
Hành khách tại sân bay Cát Bi.

Anh Trịnh Hoài Nam (đang công tác tại viện Kiến trúc Quốc gia) bức xúc nói: “Hãng hàng không Jestar Pacific rất vô cảm, từ 8h tối qua đến 8h sáng nay không cung cấp cho chúng tôi một giọt nước mà tất cả hàng quán ở sân bay đóng cửa hết rồi. Mẹ già tôi gần 80 tuổi đang bị bệnh, con tôi 4 tuổi phải nhịn đói đến sáng”.

“Khoảng 2h sáng, nhân viên hãng đưa cho chúng tôi 400.000 đồng/người để tự ra ngoài tìm chỗ trọ, thời điểm này là ngày lễ thì lấy đâu ra nhà trọ. Chúng tôi chỉ biết bơ vơ”, anh Nam nói.

Cũng theo anh Nam, hãng đưa ra thông tin rất mù mờ nguyên nhân chuyến bay bị đổi giờ liên tục vì lý do khai thác.

“Nếu trong trường hợp bất khả kháng, do máy bay bị trục trặc hoặc do đường băng, sự cố thời tiết thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Còn vì lý do khai thác của hãng mà đẩy hàng trăm con người, già trẻ chờ đợi giữa thời tiết giá lạnh là không thể chấp nhận được”, nam hành khách này bức xúc.

Hành khách Nguyễn Thu Trang phàn nàn: “Nếu ngay từ đầu, hãng chốt được lịch thì cứ thông báo cụ thể để chúng tôi chủ động sắp xếp lịch còn làm việc khác, đằng này cả người già, trẻ nhỏ phải ra sân bay lạnh lẽo trong đêm, phải thấp thỏm chờ bay hàng chục tiếng đồng hồ”.

178 hanh khach vat va ca dem o san bay Cat Bi ngay Valentine hinh anh 2
Người già, trẻ nhỏ vật vã tại sân bay Cát Bi cả đêm.

Trưa 15/2, lý giải về việc chuyến bay liên tục bị hoãn trong nhiều giờ, đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết chuyến bay BL519 tối 14/2 đã bắt buộc phải hủy vì lý do khai thác và mật độ sân bay.

Ngay sau đó, hãng đã gửi lời xin lỗi đến toàn bộ hành khách tại sân bay, đồng thời triển khai bồi thường mỗi hành khách 400.000 đồng và bố trí chuyến bay bù vào hôm sau, cất cánh lúc 12h ngày 15/2 để vận chuyển hành khách từ Cát Bi đi TP.HCM.

Cụ thể, ngày 14/2, một máy bay thực hiện chuyến bay từ TP.HCM đi Phú Quốc, dự kiến cất cánh lúc 18h45 do mật độ khai thác bị kẹt tại sân bay Tân Sơn Nhất dẫn đến bị chậm đến 19h40 mới có thể cất cánh, chiều ngược lại từ Phú Quốc về TP.HCM cũng bị chậm từ 20h30 đến 21h30.

Theo kế hoạch, tàu bay này sẽ tiếp tục bay ra Hải Phòng để vận chuyển khách chuyến bay BL519, dự kiến khởi hành lúc 1h40 (trước đó chuyến bay đã lùi từ 0h50 đến 1h40).

Tuy nhiên, việc kéo dài chuyến bay do kẹt sân bay dẫn đến tổ bay (phi công và tiếp viên) bị quá giờ bay theo quy định an toàn hàng không, làm cho chuyến bay BL519 không thể thực hiện được.

Theo Trọng Đức (Nld.com.vn)