Thể thao

World Cup 2018: Cú đá 'gôn to gấp đôi cũng không vào' và 90 phút vô hại của Ronaldo

Video Highlight 3D: Uruguay hạ gục Bồ Đào Nha, Ronaldo theo Messi về nước

Không hề là lời nói suông, HLV Tabarez thực sự đã đưa ra phương án phong tỏa Ronaldo một cách vô cùng hiệu quả.

Sút 6 được 0

Một mình Ronaldo đã tung ra tới 6 cú dứt điểm trong trận đấu với Uruguay, nhiều hơn cả đội bạn cộng lại (5 lần). Nhưng độ chính xác của những pha bóng này đều rất tệ.

Trong tình huống duy nhất sút trúng đích, Ronaldo đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Muslera. Và thủ thành của Uruguay không mấy khó khăn để bắt gọn.

5 cú đá còn lại mà CR7 tung ra đều đến sau nỗ lực đi bóng ngoặt vào từ cánh trái và được thực hiện ở ngoài vòng cấm.

Chúng ta đều biết những tình huống kiểu như thế không còn xuất hiện nhiều ở Ronaldo hiện tại. Anh thường chơi như một tiền đạo cắm với sở trường là các pha chạy chỗ dứt điểm hoặc bật cao đánh đầu trong vòng cấm.

World Cup 2018: Cú đá 'gôn to gấp đôi cũng không vào' và 90 phút vô hại của Ronaldo
Ronaldo không thể thực hiện các pha đánh đầu sở trường.

Nhưng cặp đôi Godin, Gimenez đã làm quá tốt nhiệm vụ phong tỏa CR7. Không thể đón được đường bóng bổng, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid buộc phải lùi xuống thấp hoặc dạt sang biên.

Cay đắng cho CR7, Uruguay nghiên cứu anh quá kỹ. Mỗi khi Ronaldo định sút xa, cầu thủ Uruguay đều che chắn đường sút. Hệ quả là 4/6 tình huống dứt điểm trúng bức tường người bật ra, chưa kịp đến khung thành, kể quả quả đá phạt ở vị trí thuận lợi.

Cú sút duy nhất mà Uruguay không ngăn được Ronaldo thì thực sự là "thảm họa". Trái bóng ăn ra má ngoài, bay rất xa khung thành đến nỗi có CĐV đùa rằng gôn to gấp đôi thì vẫn không vào.

World Cup 2018: Cú đá 'gôn to gấp đôi cũng không vào' và 90 phút vô hại của Ronaldo - 1
Ronaldo vung chân sút.

World Cup 2018: Cú đá 'gôn to gấp đôi cũng không vào' và 90 phút vô hại của Ronaldo - 2

World Cup 2018: Cú đá 'gôn to gấp đôi cũng không vào' và 90 phút vô hại của Ronaldo - 3
Trái bóng đi lệch rất xa.

Màn rê bóng của Ronaldo 33 tuổi

Các thông số chỉ ra Ronaldo qua người thành công nhiều lần nhất trận đấu (5 lần). Đáng buồn ở chỗ, các nỗ lực này không đem lại mấy hiệu quả.

Những đồng đội trên hàng công như Bernardo Silva,Guedes, Andre Silva hay Quaresma tạo ra quá ít sự đột biến. Không thể đứng yên chờ đợi, Ronaldo quyết định xử lý bóng cá nhân nhiều hơn.

Tuy nhiên, Ronaldo trước Uruguay đã 33 tuổi, khó lòng bứt tốc hay đảo chân đánh lừa được đối phương nữa.

World Cup 2018: Cú đá 'gôn to gấp đôi cũng không vào' và 90 phút vô hại của Ronaldo - 4
Ronaldo thường xuyên bị đeo bám rất chặt.

Tình huống ở phút 80 là hình ảnh tiêu biểu nhất. Ronaldo đâm thẳng vào vòng cấm với hi vọng gây xáo trộn, thuận lợi thì dứt điểm còn nếu không có thể là quả penalty hoặc tạo cơ hội cho đồng đội.

Kết quả, Vecino dễ dàng cướp bóng từ chân Ronaldo. Động tác ngăn chặn của tiền vệ bên phía Uruguay rất gọn gàng, cứ như thể CR7 chưa từng có bóng vậy. Rõ ràng, không thể kỳ vọng Ronaldo lúc nào cũng làm nên điều kỳ diệu.

Tấm thẻ vàng oan nghiệt

Phút 71, Ronaldo dìu Cavani khỏi sân. Nhưng hình ảnh đẹp ấy nhanh chóng bị lãng quên bởi thái độ của CR7 những phút cuối.

Quaresma đóng kịch rất khéo song không qua được mắt trọng tài. Vị "vua áo đen" không cho Bồ Đào Nha hưởng quả phạt bên cánh phải, thay vào đó là quả phát bóng lên.

Trong phút giận dữ, Ronaldo liên tục có những lời lẽ về phía trọng tài với vẻ mặt như muốn "ăn tươi nuốt sống".

World Cup 2018: Cú đá 'gôn to gấp đôi cũng không vào' và 90 phút vô hại của Ronaldo - 5
Ronaldo phải nhận thẻ vàng.

CR7 hẳn biết thừa nếu nhận thêm thẻ vàng thì sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo. Chỉ có điều nếu thua thì làm gì có trận tiếp nào nữa.

Tấm thẻ vàng mà trọng tài rút ra là dấu ấn cuối trên đất Nga của Ronaldo. Anh cũng như Messi, là nạn nhân của ảo tưởng "một người gánh cả đội".

Theo Domino (Soha/Trí Thức Trẻ)