Thể thao

Toni Kroos ghi tuyệt phẩm, Đức ngược dòng trong thế 10 người

Cú sút phạt của Toni Kroos phút 90+5 qua góc nhìn 3D

Tinh thần thép của người Đức đã phát huy đúng lúc giúp nhà đương kim vô địch đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2-1 vào tối 23/6.

Toni Kroos ghi tuyệt phẩm, Đức ngược dòng trong thế 10 người
Toni Kroos bước lên chấm đá phạt...
Toni Kroos ghi tuyệt phẩm, Đức ngược dòng trong thế 10 người - 1
... làm tung lưới tuyển Thụy Điển. Ảnh: FIFA.
Toni Kroos ghi tuyệt phẩm, Đức ngược dòng trong thế 10 người - 2
Kroos đã giành lại lợi thế cho Đức ở World Cup 2018. Ảnh: FIFA.

Bàn thắng: Reus 48', Kroos 90'+5 - Toivonen 32'

Những người hâm mộ tuyển Đức có quá nhiều khoảnh khắc nghĩ rằng World Cup 2018 đã kết thúc khi chứng kiến hơn 10 phút cuối trận. Đó là khi Jerome Boateng nhận thẻ vàng thứ hai và lầm lũi rời sân khi đội bóng cần duy trì sức ép, đó cũng có thể là cú đánh đầu cận thành của Mario Gomez bị thủ môn Robin Olsen xuất thần cản phá, và đó là cú sút xa trúng cột dọc ở thời gian bù giờ của Julian Brandt.

Tuy nhiên, lịch sử đã dạy người hâm mộ rằng đừng bao giờ bỏ về sớm trong những trận đấu của tuyển Đức. Các học trò của HLV Joachim Low đã chứng minh một lần nữa thứ tinh thần thép nổi tiếng, và người đại diện là Toni Kroos. Tiền vệ đang khoác áo Real cho thấy khả năng tỏa sáng ở những thời khắc sinh tử, bằng một cú sút vòng cung đi thẳng vào lưới Thụy Điển khi trọng tài đã đưa còi sẵn lên môi.

Chiến thắng kịch tính ở Sochi giúp tuyển Đức có lợi thế rất lớn ở vòng đấu cuối. Đức chỉ phải gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là Hàn Quốc vào ngày 27/6 tới đây, trong khi Thụy Điển phải đối đầu Mexico với mục tiêu giành chiến thắng. Nếu Đức và Thụy Điển cùng giành chiến thắng, đội nào có tỷ số đậm hơn sẽ chắc chắn đi tiếp.

Toni Kroos ghi tuyệt phẩm, Đức ngược dòng trong thế 10 người - 3
Thụy Điển khiến nhà đương kim vô địch sốc với bàn mở tỷ số của Toivonen. Ảnh: FIFA.

Chiến thắng là mục tiêu duy nhất của tuyển Đức khi bước vào trận đấu với Thụy Điển. Sau trận ra quân thất bại, HLV Joachim Low đã có bốn sự thay đổi trong đội hình xuất phát, đáng chú ý nhất là để Mesut Ozil trên ghế dự bị và thay vào Marco Reus. Tiền vệ đang chơi cho Dortmund giúp hàng công Đức chơi sống động nhờ khả năng di chuyển thông minh, cơ động trong và ngoài vòng 16m50.

Đức chơi áp đảo ngay trong những phút đầu tiên nhưng Thụy Điển cho thấy họ chuẩn bị rất kỹ để đón tiếp nhà đương kim vô địch. Thụy Điển tập trung số đông để chia rẽ Thomas Muller và Timo Werner, khiến hai tiền đạo tuyển Đức không có cơ hội dứt điểm trong vòng 16m50. Mọi đường tấn công của Đức hầu hết được đẩy sang cánh phải với Joshua Kimmich và Marco Reus.

Trong khi bít kín vòng 16m50, Thụy Điển còn tung ra những pha phản công đáng sợ. Marcus Berg đối mặt Manuel Neuer nhưng không thắng được đội trưởng tuyển Đức. Tuy nhiên, Neuer không thể trổ tài ở pha đối mặt tiếp theo với Toivonen bởi chân sút tuyển Thụy Điển có pha dứt điểm quá khó, qua đầu thủ môn đi vào góc xa. Bàn thắng này mang tới lợi thế vô cùng lớn cho Thụy Điển, về cả thế trận lẫn tinh thần. Đội bóng bắc Âu tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo và đã có thể nâng tỷ số trước giờ nghỉ giải lao.

Bước vào sân sau giờ nghỉ, HLV Low đã có sự thay đổi trên hàng công bằng việc tung vào Mario Gomez và đưa Timo Werner ra cánh trái. Quyết định của ông ngay lập tức phát huy hiệu quả khi Werner tăng tốc bên cánh trái và căng ngang cho Marco Reus ghi bàn gỡ hòa. Bàn thắng đầu tiên tại giải năm nay như một liều thuốc thức tỉnh tuyển Đức, giúp họ tạo ra hàng tá cơ hội ở những phút còn lại.

Toni Kroos ghi tuyệt phẩm, Đức ngược dòng trong thế 10 người - 4
Tấm thẻ đỏ của Boateng khiến Đức gặp tổn thất lớn ở hàng thủ. Ảnh: FIFA.

Chơi tấn công dồn dập nhưng may mắn lại không đứng về Đức khi những cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày Reus, Gomez và Muller. Trong đó đáng tiếc nhất là tình huống Gomez dứt điểm cận thành vọt xà ngang dù không có cầu thủ nào theo kèm. Trong khi loay hoay chưa tìm được cách đưa bóng vào lưới Thụy Điển, Đức lại nhận tổn thất ở hàng thủ khi Boateng phải rời sân vì nhận thẻ vàng thứ hai. 

Thụy Điển chơi hơn người nhưng không chủ động dâng cao để đảm bảo tỷ số hòa. Đây là quyết định có phần hợp lý bởi nếu hòa Đức, Thụy Điển chỉ cần hòa Mexico ở trận cuối là hai đội cùng dắt tay vào vòng sau. Sự tính toán của thầy trò HLV Janne Andersson gần như thành công khi Đức bỏ lỡ hai cơ hội ăn bàn rõ ràng sau những pha dứt điểm của Gomez và Julian Brandt.

Nhưng tính toán của Thụy Điển đã không ngăn được nỗ lực tới giây cuối cùng của Đức. Toni Kroos thực hiện cú đá phạt làm tung lưới thủ thành Olsen cũng như tan vỡ trái tim các cổ động viên đội bóng áo vàng. Ở lượt đấu cuối, Thụy Điển phải chờ mong điều kỳ diệu là Đức sảy chân trước Hàn Quốc, nếu không họ phải đánh bại Mexico càng đậm càng tốt.

Theo Bảo Lam (VnExpress.net)