Thể thao

Rakitic sốt 39 độ một ngày trước khi đá đủ 120 phút trận bán kết

Tiền vệ Ivan Rakitic cho thấy khả năng hồi phục và nỗ lực lớn giúp Croatia vào chung kết World Cup.

''Tối qua tôi bị sốt, gần 39 độ. Tôi phải nằm trên giường để tìm lại sức mạnh thi đấu, và thành quả thật đáng giá. Nếu cần, tôi sẽ chơi trận chung kết ngay cả khi bị mất một chân'', Ivan Rakitic chia sẻ sau trận bán kết tối 11/7.

Rakitic là một trong bảy cầu thủ chơi đủ 120 phút trận bán kết với Anh. Trong khi Ivan Strinic, Ante Rebic, Mario Mandzukic và Luka Modric đều lần lượt rời sân, tiền vệ 30 tuổi vẫn ở lại thi đấu đến hết giờ để bảo vệ chiến thắng 2-1.

Rakitic sốt 39 độ một ngày trước khi đá đủ 120 phút trận bán kết
Rakitic (áo đen) vừa hết sốt vẫn đủ sức chiến đấu ở bán kết World Cup. Ảnh: Reuters

Trước trận bán kết, giới truyền thông và dư luận Anh trở nên cường điệu khi cho rằng đội tuyển có nhiều khả năng vào chơi chung kết. Đây là điều gây kích thích cho Rakitic và đồng đội thi đấu hay hơn.

Ngôi sao tuyển Croatia nhận xét: ''Họ nghĩ rằng họ đã vào chung kết, với những thứ đăng trên mạng xã hội. Họ có thể tiếp tục làm điều đó, còn chúng tôi sẽ chơi trận chung kết Chủ nhật tới''.

Croatia sẽ gặp Pháp trong trận chung kết, nơi đội bóng Đông Âu có cơ hội tranh chức vô địch lần đầu tiên. Thành tích tốt nhất của Croatia trong quá khứ là giành HC đồng năm 1998.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)