Thể thao

Nga gặp Saudia Arabia: Nét đẹp ẩn trong hình hài xấu xí

Giờ G đã điểm, trái bóng Telstar 18 chuẩn bị lăn trên khắp các sân cỏ nước Nga. Vòng chung kết World Cup 2018 sẽ mở màn với trận đấu "tệ nhất", khi Nga gặp Saudia Arabia (14/6).

Đêm 14/6, một khái niệm mới được ra đời trên sân Luzhniki, trận "Gasico". Nga đụng độ Saudi Arabia, cuộc chạm trán giữa hai siêu cường tài nguyên dầu mỏ của thế giới. Mọi thứ không cần bàn cãi, đây có lẽ là trận khai mạc World Cup kém chất lượng nhất trong lịch sử như phân tích của trang Financial Times.

Nhìn vào chỉ số "elo" đánh giá thứ hạng các trận đấu, ngày mở màn World Cup 2018 có điểm rơi rất thấp, nếu không muốn nói áp chót trong biểu đồ của Financial Times. Ngay cả trận khai mạc World Cup 2010 giữa Nam Phi và Mexico còn được đánh giá "hấp dẫn" hơn cuộc đối đầu này.

Nga gặp Saudia Arabia: Nét đẹp ẩn trong hình hài xấu xí
Đồ họa của Financial Times về chỉ số "elo" các trận đấu dở nhất World Cup.

Trận siêu kinh điển tệ

Còn nhớ sau lễ bốc thăm World Cup 2018, báo New York Times nhận định trận Nga gặp Saudi Arabia sẽ đi vào lịch sử với tư cách một trong những cặp đấu tệ hại nhất. "Hai đội có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA đối đầu. Nga giữ hạng 70, Saudia Rabia hạng 67", tờ báo Mỹ giễu cợt.

Khái niệm "Gasico" trở thành cách nói mỉa mai. Thế giới từng nín thở để chờ đợi "El Clasico" giữa Real và Barca, nhưng có bao nhiêu người hào hứng với "Gasico".  Nước chủ nhà hiểu điều đó. Họ cố gắng cứu vãn bằng buổi lễ khai mạc đa dạng sắc màu, với nhiều chương trình ca nhạc sôi nổi.

Người Nga mời ca sĩ nhạc thính phòng Aida Garifullina song ca với nam ca sĩ Robbie Williams trong lễ khai mạc. Trước giờ bóng lăn, nước chủ nhà nhờ đến sự giúp sức từ "Người ngoài hành tinh" Ronaldo. Vai diễn của anh vẫn được giữ bí mật. Tất cả nhằm níu kéo khán giả kiên nhẫn đến phút chót. 

Bóng đá Nga bây giờ dở hơn quá khứ rất nhiều. Họ cũng "bói" không ra ngôi sao nào đẳng cấp, ngoại trừ vài ba cái tên "hạng C" như Igor Akinfeev, Denis Cheryshev hay Yuri Zhirkov. Còn Saudi Arabia này luôn mang phận lót đường ở những vòng chung kết World Cup và năm nay cũng không ngoại lệ.

Nga gặp Saudia Arabia: Nét đẹp ẩn trong hình hài xấu xí - 1
Igor Akinfeev là một trong những tên tuổi nổi bật hiếm hoi của tuyển Nga. Ảnh: Getty Images.

Những tài năng của bóng đá Nga chỉ ở dạng thường thường bậc trung, còn Saudi Arabia thuộc về nhóm nhược tiểu của World Cup. Điều đó góp phần làm trận đấu trở nên tẻ nhạt dù tiếng còi từ trọng tài Néstor Pitana vẫn chưa vang lên. Một hiện tượng "Deja Vu" đã dần hiện ra rõ rệt nhất.

Nga đã cố gắng hết sức

Nhưng giữa hình hài xấu xí về chất lượng đội tuyển của Nga và Saudi Arabia, ngày khai mạc World Cup 2018 vẫn tồn tại những nét đẹp hấp dẫn. Đó là lễ khai mạc được đầu tư rất nghiêm túc.

Năm ngoái, nước chủ nhà khoe chi phí tổ chức giải đấu vượt qua con số 14 tỷ USD, khiến World Cup 2018 trở thành ngày hội tốn kém nhất lịch sử từ trước tới nay.

Người Nga cũng chuẩn bị mọi thứ để mang đến cho những tín đồ làng túc cầu một kỳ World Cup an toàn và văn minh nhất. Gần đây, cảnh sát Nga thực hiện ráo riết cuộc truy quét làm sạch những địa điểm diễn ra giải đấu, họ dẹp hết "nhà thổ", phạt nặng gái mại dâm nếu bị phát hiện "câu khách".

Nước chủ nhà cũng muốn đánh bóng hình ảnh trước thế giới nên việc chuẩn bị chu toàn mọi khâu, đặc biệt hạ tầng giao thông rất quan trọng. Lúc này, toàn bộ hạ tầng giao thông, kết nối giữa các thành phố diễn ra các trận đấu đã sẵn sàng để chào đón lượng lớn các tuyển thủ và fan hâm mộ trên khắp thế giới.

Nga gặp Saudia Arabia: Nét đẹp ẩn trong hình hài xấu xí - 2
Người Nga đã sẵn sàng cho World Cup 2018. Ảnh: Getty Images.

Chủ nhà World Cup chi phần lớn tiền bạc vào cơ sở hạ tầng giao thông, với 6,11 tỷ USD. Để giúp người hâm mộ dễ dàng đi lại xuyên suốt các thành phố, Nga còn cung cấp vé tàu miễn phí, đồng thời bổ sung 100 xe buýt cỡ lớn di chuyển giữa sân Luzhniki và Spartak để phục vụ nhu cầu người dân.

Người Nga muốn tạo ra một vòng chung kết World Cup hoành tráng và ghi dấu ấn trong mắt bạn bè thế giới. Họ đã và đang làm điều đó rất tốt trong giai đoạn tiền giải đấu. Đó thật sự là nét đẹp bù đắp cho hình hài xấu xí của đội tuyển quốc gia.

Trên RT, HLV Jose Mourinho của Manchester United nhận đinh Nga sẽ thắng Saudi Arabia, dù vấp phải nhiều sức ép. Trang thể thao Sportsmole dự đoán Nga đánh bại Saudi Arabia 1-0.

Trong quá khứ, Saudi Arabia và Nga mới đụng độ một lần ở trận giao hữu diễn ra năm 1993. Khi đó, chiến thắng thuộc về đại diện châu Á với tỷ số 4-2. 

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)