Thể thao

Neymar và cái giá cho trò 'cậu bé khóc sói'

Đã không còn ai tin một kẻ nói dối ngay cả khi hắn đang nói thật. Và Neymar, "cậu bé khóc sói" của World Cup 2018, cũng khó lòng để người ta tin tưởng.

Neymar đã tự làm khó mình. Anh lấy đi niềm tin của mọi người, đặc biệt những trọng tài ở vòng chung kết World Cup 2018. Thói quen ăn vạ của tiền đạo người Brazil từ đầu giải khiến bản thân trả giá trong đêm mà đáng lý trọng tài Milorad Mazic người Serbia có thể cất còi thổi 11 m cho Brazil.

FIFA thật biết đùa hoặc có thể do vô tình khi phân công một trọng tài người Serbia bắt trận đấu của Brazil. Tại vòng bảng, chính Selecao đánh bại Serbia, khiến đại diện Âu châu rời giải từ sớm. Nhưng đổ lỗi cho trọng tài khiến "Những vũ công Samba" thua tuyển Bỉ là quan điểm rất chủ quan.

Neymar và cái giá cho trò 'cậu bé khóc sói'
Neymar tiếp tục thói quen ăn vạ trong trận tứ kết Brazil thua Bỉ 1-2 hôm 7/7.

Neymar không bỏ thói quen ăn vạ

Neymar và đồng đội thua bởi họ không có được sự sắc bén trong các tình huống dứt điểm so với đối thủ. Tuyển Bỉ cả trận chỉ sút 9 quả, nhưng có được 2 bàn thắng. Còn số lần dứt điểm của Selecao lên tới con số 27. Cuối trận, Renato Augusto và Philippe Coutinho bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn ngon ăn.

Nhưng sau tất cả, Neymar xứng đáng bị chỉ trích nhiều nhất. Vì thói quen ăn vạ, anh làm mất niềm tin của trọng tài ở tình huống Gabriel Jesus va chạm với Vincent Kompany. Cú vào bóng của trung vệ người Bỉ rất rõ ràng, tuy nhiên trọng tài Milorad Mazic lại không cất còi. Ông phân vân điều gì đó.

Khái niệm "Cậu bé khóc sói" ám chỉ những người nói dối, đòi hỏi sự giúp đỡ nhưng thực chất không cần đến nó, hoặc là kiểu người đưa ra những cảnh báo sai lệch.

Đã có những tín hiệu từ phương pháp VAR, tuy nhiên "ông vua áo đen" nói không với penalty cho Selecao. Ở pha bóng này, một số trọng tài sẽ thổi phạt đền.

Nhưng ông Milorad Mazic vì lý do nào đó, hoặc đã được cảnh báo về thói ăn vạ của Neymar nên có thể đã tự tạo ra định kiến xấu cho tuyển Brazil.

Neymar trong 90 phút thư hùng tuyển Bỉ  cũng tiếp tục thói quen chạm-vào-là-ngã. Anh dựng lên kịch bản ăn vạ mà theo bình luận viên Danny Murphy của BBC "rất đáng hổ thẹn". Số 10 dắt bóng vào một "rừng" áo đỏ, nơi Fellaini, Thomas Meunier và Axel Witsel án ngữ trong vòng cấm địa, rồi té ngã.

Cho rằng bản thân bị phạm lỗi, Neymar đòi trọng tài tham khảo phương pháp VAR. Các cầu thủ Bỉ thì phản ứng dữ dội, cho rằng tiền đạo Brazil giã vờ diễn kịch. Sau cùng, trọng tài Mazic từ chối thổi 11 m cho Brazil. Cuối trận, chân sút 26 tuổi bị một cầu thủ Bỉ tác động, tuy nhiên người cầm còi vẫn bỏ qua.

Neymar và cái giá cho trò 'cậu bé khóc sói' - 1
Neymar đã đánh mất niềm tin vì diễn kịch quá nhiều.

Thống kê cho thấy Neymar có hơn 2 lần té ngã trong khu vực cấm địa, song trọng tài Milorad Mazic đều đưa ra những phán quyết khiến số 10 thất vọng. Với những ai căm ghét chân sút Paris Saint Germain, đây là cái giá cầu thủ này phải trả vì trò "cậu bé khóc sói", với nhiều lần diễn kịch trên nước Nga.

Từ phòng thu, BLV Danny Murphy sau khi chứng kiến Neymar liên tục sử dụng trò ma mãnh đã tỏ ra ngán ngẩm: "Thật đáng xấu hổ cho Neymar, một tài năng tuyệt. Anh ấy lại đang tiếp diễn chiêu trò lừa gạt mọi người. Số 10 đá vào chân Fellaini rồi tỏ vẻ bản thân bị phạm lỗi, rồi đòi trọng tài quả penalty".

Điệu Samba chưa nhuần nhuyễn của Brazil

Không chỉ làm người hâm mộ mất đi niềm tin với chiêu trò trên sân cỏ, Neymar còn khiến nhiều CĐV thất vọng vì màn trình diễn đáng quên. Đồng ý rằng, ngôi sao được kỳ vọng nhất tuyển Brazil tạo ra đến 7 đường kiến tạo cơ hội cho đồng đội, tuy nhiên anh lại chơi quá rườm rà và thiếu hiệu quả.

Neymar và cái giá cho trò 'cậu bé khóc sói' - 2
Neymar cứ hễ chạm vào là ngã.

Thói quen ham rê dắt của Neymar nhiều lần làm chậm nhịp độ tấn công. Có hơn hai lần số 10 mải mê cầm bóng rồi đâm vào hàng thủ có số đông cầu thủ Bỉ vốn chơi khá chắc chắn và kỷ luật. Kết quả của những tình huống này đều khiến số 10 bị mất bóng và tạo điều kiện đối thủ phản công.

Tại World Cup 2018, số 10 được đánh giá sẽ trở thành nguồn cảm hứng dẫn dắt lối chơi của tuyển Brazil. Song, Neymar đi đến đâu chỉ để lại tiếng xấu, trong khi chính Coutinho mới trở thành hơi thở trong những đường xây dựng tấn công. Chính anh kiến tạo cho Augusto rút ngắn tỷ số.

Hạ màn cuộc đối đầu trên sân Kazan, Brazil của Neymar bị loại bởi đã không có được sự nhuần nhuyễn cần thiết trên mặt trận tấn công. Các pha phối hợp của "bộ tứ huyền ảo", gồm Coutinho, Jesus, Neymar và Willian, vẫn còn thiếu sự kết dính và ăn ý cần thiết cuối cùng để mang về bàn thắng.

Thứ bóng đá của Brazil được trang OminiSport mô tả chỉ xứng đáng giúp họ có giải "Mâm xôi vàng" cho bộ phim dở nhất. Ngược lại, tuyển Bỉ trở thành biểu tượng cho thứ bóng đá hiện đại, với tính tổ chức cao và lấy sự hiệu quả làm ưu tiên hàng đầu. Một phong cách cổ điển xứng đáng Oscar.

Neymar và cái giá cho trò 'cậu bé khóc sói' - 3
Tuyển Brazil cần xem lại vai trò hạt nhân trong tấn công. Coutinho xứng đáng hơn Neymar trở thành người quan trọng nhất.

Có chung quan điểm, báo Globo (Brazil) thẳng thắn nhận xét Selecao đã tỏ ra chậm chạp trong việc tổ chức lại tuyến giữa sau khi nhận bàn thua đầu tiên. Các tiền vệ không tìm được tiếng nói chung để làm chủ khu trung tuyến, đằng này để lộ rất nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Tuyển Bỉ chỉ chờ có vậy để trừng phạt Brazil bằng phản công. Ngoài ra, Neymar cũng để lại dấu hỏi về tinh thần thi đấu. Trong hiệp 1, tiền đạo này sau khi mất bóng đã tỏ ra thơ thẩn không chịu tích cực tranh chấp để giành lại bóng. May thay Marcelo đã bù đắp sai sót cho đồng đội.

Như vậy, sau World Cup 2002, tuyển Brazil vẫn chưa thể có thêm một ngôi sao trên ngực áo. Những gì HLV Tite xây dựng không hẳn bị bỏ đi sau thất bại hôm nay. Selecao cần tiếp tục trung thành với triết lý của mình. Dù vậy, điều họ cần cải thiện là nhìn nhận lại vai trò Neymar.

Một tiền đạo với thói quen ăn vạ thật không xứng đáng trở thành thủ lĩnh trên hàng công.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)