Thể thao

Costa quả quyết không chơi xấu thủ môn Iran

Tiền đạo Diego Costa thừa nhận anh đã gặp may khi ghi bàn thắng giúp Tây Ban Nha vượt qua Iran với tỷ số tối thiểu. Bên cạnh đó, chân sút ngổ ngáo này còn một mực bác bỏ chuyện anh cố tình dẫm vào chân thủ môn Alireza Beiranvand.

Costa quả quyết không chơi xấu thủ môn Iran

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Costa cho biết: "Tôi đã may mắn một chút khi ghi được bàn. Dù đây không phải là một pha lập công ấn tượng, tôi vẫn hạnh phúc vì đã giúp đội nhà giành chiến thắng ở một trận đấu rất khó khăn".

"Trong hiệp 1 Iran đã chọc tức chúng tôi bằng những pha nằm sân liên tục dù những pha va chạm không có gì đáng kể. Trước đối thủ chủ trương phòng ngự tiêu cực, cả đội biết rằng chỉ có kiên nhẫn thì chúng tôi mới có thể ghi bàn vào những thời khắc thích hợp".

"Về tình huống va chạm với Beiranvand, tôi chẳng có gì phải lo lắng vì biết xung quanh mình có rất nhiều máy quay. Tôi biết mình không làm gì để Beiranvand phải tỏ ra đau đớn như vậy", Costa quả quyết.

Costa quả quyết không chơi xấu thủ môn Iran - 1

Được biết, tình huống kể trên diễn ra trong những phút cuối hiệp 1 và Costa đã không phải nhận sự trừng phạt từ trọng tài. Bình luận về pha bóng dường như Costa cố tình chơi xấu Beiranvand, cựu tiền vệ Liverpool Jamie Redknapp chia sẻ trên Daily Mail: "Diego Costa đã may mắn không bị đuổi khỏi sân sau hành vi dẫm vào chân thủ môn của Iran".

"Giống như tình huống David Beckham đá vào chân Diego Simeone năm 1998, hành động của Costa tưởng như vô hại nhưng thực ra lại có chủ đích. Đúng là Costa đang tỏ ra rất sắc sảo, tôi nghĩ anh ta vẫn là một mối nguy dành cho ĐT Tây Ban Nha nếu cứ tiếp tục hành xử kiểu như thế này".

Trong khi đó, cựu trọng tài Anh Graham Poll lại có quan điểm khác về Costa: "Mọi người vẫn thích suy nghĩ tiêu cực về Costa, nhưng tôi không cho rằng anh ta xứng đáng phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Beiranvand. Nếu quả thực có vấn đề gì thì công nghệ VAR phải lên tiếng rồi". 

Theo Quang Hoà (Bongdaplus.vn)