Video

Video: Lời kể của nạn nhân người Việt trong giây phút thoát khỏi thảm họa vỡ đập thủy điện

Chị Vy thị Thoa, 37 tuổi, quê Thanh Hóa là nạn nhân người Việt được giải cứu trong thảm họa vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, tỉnh Attapeu, Lào, khiến hàng chục người chết và hàng trăm người mất tích.

Gia đình chị Thoa qua Lào sinh sống được 5 năm, căn nhà cách đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy (Lào) chưa đến 6 km. Lúc 22 giờ đêm 23-7, nước bắt đầu ồ ạt đổ về, xối mạnh vào nhà khiến cả gia đình phải trổ mái lên nóc nhà trú ngụ. Trước đó vài giờ, gia đình chị Thoa có nhận được điện thoại thông báo sẽ xả lũ nhưng chị nghĩ không nghiêm trọng vì khi xả nhiều phải di dời dân. Tuy nhiên, sự việc quá bất ngờ, trong vòng 30 phút nước đã dâng tới nóc nhà. "Tôi ôm con trong tuyệt vọng và nghĩ mình chết đi chẳng sao nhưng còn con, bố mẹ già ở quê nhà...." - chị Thoa kể. 

Theo Lê Phong - Giang Nam (Nld.com.vn)