Video

Quảng Ninh tan hoang sau 3 ngày mưa lũ lịch sử

Nước lũ rút dần để lộ ra những đoạn đường sạt lở sâu hoặc ngập trong bùn đất, hàng trăm ngôi nhà nằm trên miệng tử thần, có thể sập đổ bất cứ lúc nào.

Nước lũ rút dần để lộ ra những đoạn đường sạt lở sâu hoặc ngập trong bùn đất, hàng trăm ngôi nhà nằm trên miệng tử thần, có thể sập đổ bất cứ lúc nào.

Ngày 29/7, Quảng Ninh chưa dứt mưa. Nước từ trên núi chảy thành thác nhỏ cuốn theo đất đá phủ kín vườn tược nhà dân tại Cửa Ông, TP Cẩm Phả. Trước đó, từ 25 đến 28/7, mưa lũ với lưu lượng nhiều nơi đến 600 mm, thậm chí 800 mm khiến địa phương bị thiệt hại nặng nề: 18 người chết do lũ cuốn, 6 ngư dân mất tích, nhiều ngôi nhà đổ sập.

Quốc lộ 18A, tuyến huyết mạch nối Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Dương và Quảng Ninh, đoạn qua Cẩm Phả ngập sâu ở nhiều chỗ, nhiều đoạn bị đất đá từ trên đồi núi tràn xuống che lấp mặt đường. Chiều 28/7, máy xúc được huy động để giải tỏa những khối đất đá, cho xe cộ lưu thông.

 
Để tránh dốc Đèo Bụt trên quốc lộ 18A bị hư hỏng, các phương tiện đi vào đường vành đai phía Bắc chạy qua huyện Hoành Bồ nối Hạ Long với Cẩm Phả. Tuy nhiên, núi sạt đã gây ách tắc giao thông cục bộ.
 
Địa hình đồi núi rất dốc, một bên lại là biển, mưa lớn kéo theo đất đá từ trên cao đổ xuống, để lại những tảng đá lớn lưng chừng, có thể trượt xuống người và phương tiện bên dưới bất cứ lúc nào.
 

Đường vành đai phía Bắc chạy qua huyện Hoành Bồ, đoạn đối diện nghĩa trang An Lạc Viên, bị sạt hơn 10 m, đúng tại vực sâu gần 20 m.

 
Một ngôi nhà bị xóa sổ vì nút sạt tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long.
 
Công trình dân sinh của gia đình bà Oanh, tổ 8, khu 5, phường Hà Tu, TP Hạ Long cũng bị phá hủy. Một hộ bên cạnh có nguy cơ đổ sập.
 
Chiếc xe đạp trẻ em cùng nhiều vật dụng gia đình nằm bên sườn núi.
 

Sạt núi cũng chính là nguyên nhân khiến 3 ngôi nhà cấp bốn của đại gia đình bà Nguyễn Thị Thược (76 tuổi) nằm giữa ngọn đồi khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long bị đánh sập hoàn toàn. 8 người trong gia đình đã chết, người còn lại bị chấn thương sọ não.

 

Hệ thống cống thoát nước đầu đường rẽ vào khu 4, phường Cao Thắng bị sức nước phá vỡ bung, làm lộ ra nhiều đường cáp. Mấy hôm nay, điện, nước dân sinh của thành phố bị gián đoạn.

 
Đường ống của nhà máy nước Diễn Vọng, cung cấp nước cho TP Hạ Long và Cẩm Phả bị vỡ do đất đá sạt chưa được khắc phục, khiến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân bị đảo lộn. Nhiều người dân phường Hà Tu bị nước dâng cao lưng nhà mang chăn màn, quần áo đến tiệm giặt. Nhưng mất nước kèm mất điện khiến cơ sở này cũng bó tay.
 
Bên trong chợ Cầu Ngầm, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, gian hàng của 150 tiểu thương bị phá hủy. Quảng Ninh đang gồng sức khắc phục hậu quả đợt mưa lũ được đánh giá là lớn nhất trong 40 năm qua. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị thiệt hại.
 
>> Những hình ảnh gây sốc từ trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Ninh
>> Nước mắt hòa lẫn nước mưa ở nơi sạt lở vùi lấp 9 người trong một gia đình
>> Bới tung hàng ngàn khối đất đá tìm nạn nhân bị vùi lấp ở Quảng Ninh
>> Sạt lở vùi 9 người ở Hạ Long, 8 người đã chết
>> 2.000 người cứu hộ trong mưa lũ ở Quảng Ninh

 
 
Theo G.Chinh (VnExpress.net)