Video

Nửa đêm, mặc mưa lớn hàng trăm người Sài Gòn vẫn rủ nhau đi thả hoa đăng mùa Vu Lan báo hiếu

Cơn mưa lớn vào giờ tan tầm và kéo dài tưởng chừng khiến đêm hoa đăng sẽ bị huỷ. Thế nhưng mặc thời tiết bất tiện, nhiều gia đình vẫn đưa nhau đến chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP.HCM) lúc nửa đêm để cầu cho gia đạo bình an.

Cơn mưa lớn vào giờ tan tầm và kéo dài tưởng chừng khiến đêm hoa đăng sẽ bị huỷ. Thế nhưng mặc thời tiết bất tiện, nhiều gia đình vẫn đưa nhau đến chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh, TP.HCM) lúc nửa đêm để cầu cho gia đạo bình an.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 1.

Cơn mưa lớn chiều 5-9 (tức ngày rằm tháng bảy) và kéo dài đến sẩm tối trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP.HCM) khiến đêm hoa đăng tại chùa Diệu Pháp (đường Nơ Trang Long) không diễn ra đúng giờ như dự kiến. Sau cơn mưa, lối dẫn vào chùa xuất hiện nhiều chỗ đọng nước.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 2.

Những tưởng sự bất tiện này sẽ khiến nhiều người chọn cách ở nhà thay vì đi lễ, tuy nhiên, bất chấp thời tiết, hàng trăm người vẫn có mặt tại đây khi mưa tạnh. Ghi nhận lúc 21h, bãi xe dẫn vào chùa đông nghịt.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 3.

Trong số này, có rất nhiều phụ huynh dẫn theo trẻ nhỏ đến để cầu gia đạo bình an.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 4.

Vì đã sắp khuya, những chiếc đèn hoa đăng được cha mẹ chia vội cho con để viết lên tên tuổi của các thành viên kèm điều ước nguyện trên đó.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 5.

Rất nhiều cô, cậu bé thích thú khi lần đầu tiên được thả hoa đăng trong không khí ấm cúng và rất đông đúc dù chỉ mới ít giờ trước, trời vẫn còn mưa rả rích.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 6.

Cũng như cha mẹ, các em đốt nhang, cầu nguyện rất thành tâm. Cậu bé này đang chăm chú khấn vái, xin Phật trời phù hộ cho mình được học hành suôn sẻ sau khi năm học mới vừa khai giảng.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 7.

Tại sảnh lớn, nước mưa tràn khắp thềm, tuy nhiên nhiều gia đình vẫn đến để tiến hành đại lễ.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 8.

Trong khi đó tại khu vực thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, rất nhiều người bái lạy. Trong đó có cả người ngoại quốc theo người yêu đến chùa. Giây phút này, khoảng cách giữa sắc tộc, màu da lẫn tôn giáo đã không còn.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 9.

Năm nay ngoài nghi thức thả hoa đăng, ban tổ chức cũng bố trí gian hàng bán các chuỗi hạt, đồ lưu niệm để phục vụ nhu cầu tâm linh của khách đến viếng chùa.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 10.

Nửa đêm, từng tốp người đã thắp hoa đăng theo thứ tự ra phía bờ sông sũng nước và rất trơn. Một vài bạn trẻ do không chú ý bị trượt ngã, người lấm lem bùn đất.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 11.

Nghi thức thả hoa đăng được tiến hành trang nghiêm, những điều uớc về một năm may mắn, gia đình thuận hoà, hạnh phúc được dòng nước đưa ra xa.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 12.

Một bạn trẻ cố lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này. Thả hoa đăng tại chùa Diệu Pháp là một hoạt động mang tính thông lệ, được đông đảo người Sài Gòn hưởng ứng vì giá trị nhân văn của nó trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 13.

Hơn 22h, những ngọn hoa đăng vẫn tiếp tục được khách đến chùa thả xuống. Cá biệt có vài trường hợp chọn giờ này để thả cá phóng sinh.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 14.

Một phụ nữ thả đại diện cho gia đình để thả hoa đăng, vì sợ trời tối và dưới bờ sông lại rất trơn.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 15.

Trong khi đó dù đã khuya nhưng các tình nguyện viên mới được ăn cơm tối. Họ cho biết dù buổi lễ kết thúc trễ hơn mọi năm, có mệt hơn nhưng rất vui vì được làm công việc ý nghĩa này.

Mặc mưa lớn, hàng trăm người Sài Gòn rủ nhau đi thả hoa đăng nửa đêm mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 16.

Đêm hoa đăng kết thúc, tuyệt nhiên không có sự than phiền vì phải giữ xe chen lấn hay trời mưa, đường lầy lội, quần áo vấy bẩn. Bởi những điều ước của người Sài Gòn đã được thả trôi nhẹ nhàng cùng dòng nước, làm điểm tựa cho một mùa Vu Lan an lành.

Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)