Video >> Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm hầu tòa

Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank

Trong khi Nguyễn Xuân Sơn tươi cười vẫy tay chào mọi người về trại tạm giam thì cựu kế toán trưởng Oceanbank Nguyễn Thị Nga gục mặt xuống bàn khóc nức nở.

Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank
Chiều 4/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và hơn 20 bị cáo liên quan đại án Oceanbank.
Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank - 1
Theo đó, HĐXX tuyên y án chung thân với Hà Văn Thắm; tử hình với Nguyễn Xuân Sơn. HĐXX cấp phúc thẩm buộc Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn phải liên đới bồi thường cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương số tiền hơn 990 tỷ đồng. Trong đó, Hà Văn Thắm phải bồi thường hơn 790 tỷ, Nguyên Xuân Sơn có trách nhiệm bồi hoàn 200 tỷ đồng. 
Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank - 2
Nếu Nguyễn Xuân Sơn khắc phục 3/4 tài sản tham ô, tòa sẽ kiến nghị giảm án từ tử hình xuống tù chung thân và giảm hình phạt tù xuống có thời hạn cho Hà Văn Thắm sau khi chấp hành án. Ảnh: Hoàng Lam.
Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank - 3
Trước đó, ngày 2/5, bà Võ Thị Thanh Xuân, vợ Nguyễn Xuân Sơn, đã nộp 5 tỷ bồi hoàn cho PVN và đang tiếp tục vay 32 tỷ để để khắc phục hậu quả.
Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank - 4
Khi được dẫn giải ra xe chuyên dụng về trại tạm giam, Nguyễn Xuân Sơn cười trước ống kính phóng viên. Cựu tổng giám đốc Oceanbank bắt tay những người có mặt trong phiên toà.
Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank - 5
Rất đông các cựu nhân viên Oceanbank và người nhà đã nán lại chào tạm biệt Nguyễn Xuân Sơn.
Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank - 6
Bị cáo bị tuyên án tử cũng đưa tay vẫy chào mọi người khi xe chuyên dụng lăn bánh về trại tạm giam.
Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank - 7
Trong khi đó, ở một góc khuất, bà Võ Thị Thanh Xuân, vợ Nguyễn Xuân Sơn, không cầm được nước mắt.
Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank - 8
Cựu kế toán trưởng Oceanbank Nguyễn Thị Nga gục mặt xuống bàn khóc nức nở khi nhận mức án 30 tháng tù. Trước đó tại phiên sơ thẩm tại TAND Hà Nội, Nga bị tuyên 42 tháng tù.
Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank - 9
Một số người có mặt trong phiên toà cũng không cầm được nước mắt.
Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank - 10
Hà Văn Thắm tỏ ra bình thản sau khi kết thúc phiên toà
Nụ cười, nước mắt các bị cáo sau phiên phúc thẩm đại án Oceanbank - 11
Nguyễn Minh Thu tươi cười chào tạm biệt mọi người. Nguyên tổng giám đốc Oceanbank bị tuyên y án 22 năm tù.

Theo Việt Hùng (Tri Thức Trực Tuyến)