Video

Người Hà Nội vật vã với thời tiết chìm lấp trong sương mù

Đầu giờ sáng nay, bầu trời khắp khu vực nội thành Hà Nội bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Hình thái thời tiết này đem đến quang cảnh khá lãng mạn nhưng cũng khiến không ít người cảm thấy khó chịu do tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều.

Đầu giờ sáng nay, bầu trời khắp khu vực nội thành Hà Nội bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Hình thái thời tiết này đem đến quang cảnh khá lãng mạn nhưng cũng khiến không ít người cảm thấy khó chịu do tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều.

Thời tiết mù sương đem lại một quang cảnh khá lãng mạn vào sáng sớm. Tuy nhiên, hình thái thời tiết này cũng đem lại khá nhiều nguy hiểm khi làm hạn chế tầm nhìn, gây khó chịu cho những ai phải di chuyển vào sáng sớm.

Anh Nguyễn Văn Lập (Long Biên - Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay cầu Long Biên như chìm vào mây mù vậy. Nhìn thì đẹp mà đi qua đó tốn thời gian vì tắc đường kinh hoàng do các phương tiện di chuyển chậm chạp vì bị sương mù làm hạn chế tầm nhin".

Bên cạnh đó, hình thái thời tiết này cũng khiến nhiều người già, phụ nữ và trẻ em cảm thấy khó chịu. Lớp sương mù dính vào quần áo khiến họ có cảm giác bị lạnh. "Mình thấy có sương mù còn lạnh hơn mọi khi có mưa hay sao ý. Cảm giác hít phải hơi lạnh lúc có sương mù rất khó chịu nhưng mình nghe nói có sương mù thì sẽ có nắng nên vẫn rất háo hức", chị Huệ (một người tham gia giao thông) tâm sự.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại Hà Nội vào sáng nay:
 
Tầm nhìn trên cầu Long Biên bị rút ngắn rất nhiều vì sương mù dày đặc.
 
Nhìn xa, cây cầu này như biến mất trong sương mù.
 
Sương mù tạo ra quang cảnh khá lãng mạn trên sóng nước sông Hồng...
 
...và ở khu vực hồ Gươm.
 
Nhưng nó cũng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu khi có việc phải ra đường vào sáng sớm...
 
...Nhất là đối với phụ nữ, người già và trẻ nhỏ.
 
Những tòa nhà cao trọc trời như bị "mất ngọn" vì sương mù.
 

Hình thái thời tiết này khá nguy hiểm đối với người tham gia giao thông do tầm nhìn bị hạn chế

 
Theo Thu Hường (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)