Ngắm lại những hình ảnh Tết Hà Nội thời bao cấp, ai cũng rưng rưng: Sao Tết xưa đẹp thế?
13/01/2019 11:05:05 GMT+7
Thời bao cấp đã lùi xa hơn 30 năm nhưng với nhiều người từng sống trong giai đoạn đó, đây là cả một miền ký ức không thể nào quên, đặc biệt là những ngày cận Tết Nguyên Đán.
Những bức ảnh chụp những ngày Tết tại Hà Nội thật bình yên trong những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, năm nào cũng được chia sẻ lại nhưng luôn khiến không ít người ước gì cho thời gian trở lại. Mặc dù đất nước đã đổi mới được gần 30 năm, quá khứ đã lùi xa, Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung của thời bao cấp giờ chỉ còn trong ký ức những người sinh từ những năm 70 trở về trước với muôn vàn trải nghiệm.
Đó là một thời ăn chẳng đủ no, áo chẳng đủ ấm, Tết Nguyên đán có lẽ là thời điểm no đủ và hạnh phúc nhất trong năm. Có phải vì thế mà mỗi khi nhắc đến, những người của thế hệ cũ, và những đứa trẻ ngày xưa, nay đã lên đầu 3, đầu 4 vẫn cảm thấy bồi hồi, xao xuyến?
Trong nhiều ngày qua, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau nhiều bức ảnh về Tết xưa Hà Nội với cảnh sắm tết tấp nập ở chợ Đồng Xuân hay không khí đón tết rộn ràng trong tiếng pháo. Đặc biệt, cảnh người dân đứng xếp hàng dài chờ nhận hàng Tết thời bao cấp khiến nhiều người hết sức xúc động. Tết xưa nghèo mà vui quá, còn Tết nay no đủ, mọi thứ sắm sửa cũng sẵn, mà sao vẫn thấy thiếu thiếu điều gì...