Video

Muôn vẻ cảm xúc của học sinh lớp 1

Có em rất tự tin, có em lại tỏ ra sợ sệt, thậm chí khóc òa... là cảm xúc của học sinh lớp 1 lần đầu tiên dự lễ khai giảng quy mô.

Có em rất tự tin, có em lại tỏ ra sợ sệt, thậm chí khóc òa... là cảm xúc của học sinh lớp 1 lần đầu tiên dự lễ khai giảng quy mô.
 
Sáng 5/9, gần 20,5 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới 2016-2017. Những bé lớp 1 lần đầu tiên dự lễ khai giảng quy mô không tránh khỏi vẻ bỡ ngỡ.
 
Vẫn quen với nếp mẫu giáo có thể đến muộn, từ nay vào lớp 1 phải có mặt ở trường sớm nên nhiều em vừa đi vừa ngủ gật.
 
Một số cô cậu bé hồn nhiên ngáp vì thiếu ngủ. 
 
Gặp toàn bạn mới không quen biết, Bảo Châu thấy lạc lõng và liên tục khóc trong lúc đứng xếp hàng.
 
Trong khi đó chú lính chì Thiện Nhân, bé trai từng bị bỏ rơi trong rừng khiến con vật nào đó nhấm mất chân phải và bộ phận sinh dục, nhanh chóng làm quen với các bạn tại trường mới.
 
Nhiều bé tỏ ra phấn khích trước không khí khai giảng với rất nhiều cờ hoa.
 
"Đây là lần đầu tiên các bé dự khai giảng, tất cả có mặt trong lớp từ 6h45 để tập trung và nghe hướng dẫn. Các em thường rất bỡ ngỡ nên cô giáo phải chăm sóc và chỉ bảo như con", cô giáo Lan Anh (lớp 1A7) vừa búi tóc cho tân học sinh Anh Minh vừa nói.
 
Học sinh lớp 1 đi thành hàng và tiến vào sân khấu trong sự chào đón của nhà trường.
 
Hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn Siêu bước vào năm học mới 2016-2017.

Theo Ngọc Thành (VnExpress.net)