Video

Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão'

Khi trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vừa kết thúc, hàng trăm cổ động viên trên phố đi bộ đã tập trung về một nơi xếp hàng và chịu đựng cả chục phút để làm điều này trước khi "đi bão”.

Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão'
Trên phố đi bộ hầu như không còn chỗ trống khi trận đấu diễn ra. Sau 90 phút thi đấu, cả hai đội hòa với tỉ số 2-2. Nhiều cổ động viên tiếc nối khi đội bóng của thầy trò HLV Park Hang Seo đã dẫn trước 2 bàn và có rất nhiều cơ hội để thủng lưới Malaysia, tuy nhiên sau đó lại bị gỡ hòa.
Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão' - 1
Tuột mất chiến thắng trước Malaysia nhưng vẫn còn trận chung kết lượt về và đội tuyển Việt Nam sẽ đá trên sân nhà và sẽ có hàng chục ngàn cổ động viên “tiếp lửa”. Khi trận đấu vừa kết thúc, cả trăm người hâm mộ đổ dồn về khu vực nhà vệ sinh trên phố đi bộ để giải quyết “nỗi buồn”.
Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão' - 2
Do lượng người đổ về khu vực này quá đông nên mọi người phải xếp hàng và chờ đợi hơn 15 phút mới tới được nơi cần tới.
Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão' - 3
Người đi vào nhà vệ sinh và người từ trong đó ra phải chen chúc nhau đến toát cả mồ hôi.
Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão' - 4
Người dân phải xếp hàng và cả chục phút nhưng vẫn không thể đi đến nhà vệ sinh vì lượng người quá đông.
Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão' - 5
“Tôi xếp hàng và phải “chịu đựng” hơn 10 phút mới đến được nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi vào trong thì lại phải chờ cả chục phút nữa vì lượng người cần giải quyết “nhu cầu bức thiết” quá đông”, anh Minh Nam  ngụ quận 2 nói.
Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão' - 6
 Người dân xếp hàng đi xuống cầu thang để đi vệ sinh
Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão' - 7
“Khu vực này chỉ có một nhà vệ sinh nên bao nhiêu người đều tập trung về đây để giải quyết. Trước giờ thấy ùn ứ vì ngập nước, ùn ứ vì kẹt xe chứ đi vệ sinh mà cũng “tắc đường” dữ quá”, anh Phạm Văn Phong (40 tuổi, ngụ quận 11) chia sẻ.
Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão' - 8
Thoát khỏi cảnh xếp hàng bên ngoài, người dân vừa vào bên trong thì không thể “thở”
Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão' - 9
Vào bên trong nhà vệ sinh, người dân phải tiếp tục chờ vì khu vực này cũng bị “tắt đường”. “Hy vọng ở trận sắp tới, cơ quan chức năng nên tính toán bố trí một số nhà vệ sinh lưu động. Như thế này thì không được vì cả trăm người có nhu cầu giải quyết cùng lúc mà bị tắc đường lâu quá”, anh Trần Nguyễn Minh ngụ quận 4 cho biết.
Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão' - 10
Biển người đổ ra các tuyến đường trung tâm TP "đi bão” sau trận đấu kết thúc
Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão' - 11
Phố Sài Gòn rực rỡ sắc đỏ sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018
Fan Sài Gòn toát mồ hôi xếp hàng giải quyết 'nỗi buồn' trước khi 'đi bão' - 12
Nhiều bạn trẻ chạm tay nhau trên đường. Bóng đá giúp mọi người gắn kết với nhau nhiều hơn.

Theo Dương Than - Ngọc Phạm (Dân Việt)