Video

Dân tá túc trường học, trạm biên phòng tránh bão số 9 - Usagi

Cơ quan chức năng Khánh Hòa sơ tán hàng nghìn người dân vùng lở núi, ven sông, ven biển... đến tá túc ở trường học, trạm biên phòng trú tránh bão số 9.

Dân tá túc trường học, trạm biên phòng tránh bão số 9 - Usagi
Chiều 23/11, Khánh Hòa tổ chức sơ tán cho khoảng 280.000 người dân ở các vùng sạt lở núi, có nguy cơ sạt lở ven sông, ven biển; vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lũ đến ở các trường học, trạm biên phòng, nhà văn hóa...trú tránh bão số 9. Trong ảnh là làng chài thôn Thành Phát, xã Phước Đồng (TP Nha Trang), nơi có gần 10 người chết do lở núi kèm theo lũ quét ngày 18/11.
Dân tá túc trường học, trạm biên phòng tránh bão số 9 - Usagi - 1
Hàng chục nhà dân ở xóm Mũi, thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng (TP Nha Trang) bị tàn phá tan hoang sáng 18/11. Chiều nay 70 hộ dân với 300 nhân khẩu nơi đây phải sơ tán đến Trạm Biên phòng Hòn Rớ trú tránh bão. 
Dân tá túc trường học, trạm biên phòng tránh bão số 9 - Usagi - 2
Ngư dân Khánh Hòa và các địa phương lân cận cũng đưa tàu thuyền về giằng buộc neo đậu tránh bão số 9 ở khu vực cảng cá Hòn Rớ. 
Dân tá túc trường học, trạm biên phòng tránh bão số 9 - Usagi - 3
15h, lực lượng thanh niên xung kích TP Nha Trang cầm loa tay đến các khu dân cư thông báo, vận động người dân rời nhà đi tránh bão số 9. 
Dân tá túc trường học, trạm biên phòng tránh bão số 9 - Usagi - 4
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Hòn Rớ, xã Phước Đồng (TP Nha Trang) tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân neo tàu thuyền; đồng thời hỗ trợ người dân vận chuyển vật dụng sinh hoạt.
Dân tá túc trường học, trạm biên phòng tránh bão số 9 - Usagi - 5
Người già, trẻ em trú tránh ở trường Tiểu học Phước Thịnh (xã Phước Đồng). 
Dân tá túc trường học, trạm biên phòng tránh bão số 9 - Usagi - 6
Ông Đoàn Ngọc Nguyên (ngụ thôn Thành Phát, xã Phước Đồng), cho hay nghe tin bão số 9 dự kiến đổ bộ vào Khánh Hòa, người dân vội vã rời làng đến trường học tá túc.
Dân tá túc trường học, trạm biên phòng tránh bão số 9 - Usagi - 7
Thoát chết hy sau trận lở núi kèm theo lũ quét ngày 18/11, Nguyễn Thị Diễm (ngụ thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) chưa hết bàng hoàng. Sáng hôm đó trời mưa lớn, chồng đi làm, Diễm ôm con nhỏ đóng cửa trong nhà. "Núi lở đất đá kèm theo nước lũ dữ dội ập về cuốn phăng mọi thứ. May mà có người em trong thôn kịp ứng cứu hai mẹ con chứ không thì chết rồi. Bây giờ cứ nghe đến hai từ lũ, bão là sợ lắm", người mẹ trẻ chia sẻ. 
Dân tá túc trường học, trạm biên phòng tránh bão số 9 - Usagi - 8
Sau hơn 5 ngày, chiều nay đến trú bão số 9 ở Trạm Biên phòng Hòn Rớ (TP Nha Trang) nhiều người mới có bữa cơm ấm nóng lót dạ. "Những ngày qua, con tôi cùng những đứa trẻ làng chài ăn mì tôm do những nhà hảo tâm cứu trợ. Chiều nay trú bão ở Trạm Biên phòng này, các chiến sĩ nấu cơm, chiên trứng gà san sẻ bữa ăn cho các cháu thật ấm lòng", chị Hiền (ngụ xã Phước Đồng) thổ lộ. 
Dân tá túc trường học, trạm biên phòng tránh bão số 9 - Usagi - 9
"Tình quân dân" trong bão số 9 ở Trạm Biên phòng Hòn Rớ. Thăm hỏi đồng bào vùng lở núi chiều 23/11, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chia sẻ mất mát; mong người dân nêu cao tinh thần đoàn kết giúp nhau vượt qua hoạn nạn, sẵn sàng ứng phó cơn bão số 9. Dự báo, hoàn lưu cơn bão này gây mưa lớn trên diện rộng nên bà con cần có ý thức bảo vệ tính mạng, tài sản; khẩn trương sơ tán về nơi an toàn. Về lâu dài, TP Nha Trang phải bố trí nơi tái định cư mới để người dân sớm có cuộc sống ổn định. 

Theo Minh Hoàng - An Bình (Tri Thức Trực Tuyến)